An ninh - Hình sự

Đà Nẵng: Lời khai của đối tượng cầm dao phóng lợn chém về phía cảnh sát

Theo lời khai của 2 tên này, do mâu thuẫn với một nhóm thanh niên khác nên Lý và Duy rủ thêm 10 đối tượng khác đi 5 xe máy mang theo hàng loạt hung khí sát thương nguy hiểm như: dao phóng lợn có cán dài gần 2m, kiếm tự chế, đao Lào...

Ngày 9/3, Công an quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng, đơn vị đang tiến hành điều tra vụ việc liên quan đến hành vi gây rối trật tự nơi công cộng và chống người thi hành công vụ.

Bước đầu, cơ quan chức năng làm việc với 2 đối tượng là Vũ Minh Duy, SN 2003, trú 130 Hoàng Tăng Bí, phường Hoà An, quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng và Hồ Hữu Ngọc Lý, SN 2003, trú 116 Nguyễn Văn Thoại, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn.

Đây là 2 đối tượng cơ quan công an nhận bàn giao từ tổ công tác C1-911 Công an TP.Đà Nẵng.

Trước đó, đêm 8/3, trong quá trình tuần tra, tổ công tác C1-911 phát hiện 5 xe máy chở khoảng hơn 10 thanh niên cầm theo hung khí lao vun vút trên đường Nguyễn Lương Bằng, quận Liên Chiểu hướng về cầu vượt ngã ba Huế, quận Thanh Khê.

Đây là 2 học sinh lớp 11 táo tợn chém dao về phía cảnh sát.

Nghi vấn các đối tượng đang trên đường đi gây gổ, đánh nhau, tổ công tiến hành các biện pháp nghiệp vụ ngăn chặn tránh xảy ra hậu quả đáng tiếc.

Tuy nhiên, khi phát hiện cảnh sát triển khai đội hình yêu cầu dừng xe, nhóm đối tượng bất chấp tín hiệu. Thậm chí, chúng liên tục tăng ga, chia thành các nhóm nhỏ bỏ chạy.

Trước thái độ ngoan cố của nhóm này, tổ tuần tra phân chia lực lượng truy đuổi.

Thời điểm này, có 2 đối tượng ngồi trên xe máy hiệu sirius che kín BKS liên tục gây hấn với cảnh sát. Đối tượng cầm lái lạng lách, đánh võng, còn đối tượng ngồi sau cầm dao phóng lợn dài 2m liên tục chém về phía cảnh sát truy đuổi.

Hành động táo tợn bất chấp này của 2 đối tượng gây hiểm nguy cho chính chúng và tổ công tác.

Sự việc ngày một nghiêm trọng hơn buộc lòng lực lượng 911 nổ súng súng chỉ thiên uy hiếp. Nhưng chúng vẫn ngoan cố bỏ chạy và chém dao về phía cảnh sát cho đến khi dao gãy.

Thái độ ngông cuồng này của 2 đối tượng càng khiến tổ công tác quyết tâm khống chế. Tuy nhiên, để không gây ra những sự cố đáng tiếc, tổ công tác triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ.

Lúc này, trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP.Đà Nẵng cũng tiến hành huy động lực lượng tiến hành đón lõng, hỗ trợ. Đến khu vực khách sạn Mường Thanh thuộc phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, cơ quan chức năng đã tóm gọn được 2 kẻ ngông cuồng này. Chúng chính là Duy và Lý.

Do mâu thuẫn với một nhóm thanh niên khác nên Lý và Duy rủ thêm 10 đối tượng khác đi 5 xe máy mang theo hàng loạt hung khí sát thương nguy hiểm như: dao phóng lợn có cán dài gần 2m, kiếm tự chế, đao Lào...

Trên đường đi đánh nhau, chúng bị cảnh sát phát hiện nên bỏ chạy bạt mạng như đã nói ở trên.

Theo cơ quan chức năng, lực lượng 911 Đà Nẵng từng truy đuổi, ngăn chặn rất nhiều vụ việc thanh niên cầm hung khí đi đánh nhau. Tuy nhiên, ở sự vụ lần này có 2 điều rất đáng nói, đánh lên án.

Theo đó, cả hai đối tượng bị khống đều đang là học sinh lớp 11 của trường THPT Quang Trung, TP.Đà Nẵng. Tuổi đời tuy nhỏ, nhưng độ liều lĩnh của hai đối tượng này rất lớn.

Thứ hai, hành vi dùng dao phóng lợn dài đến 2m liên tục chém và ném về phía lực lượng truy đuổi của 2 học sinh lớp 11 này đủ thấy độ manh động của các đối tượng.

Nếu không khôn khéo né tránh kịp thời, thì những nhát dao này có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của lực lượng truy bắt.

Hiện, vụ việc đang được điều tra làm rõ.