An ninh - Hình sự

Lời khai bất ngờ của gã thanh niên bỗng nhiên chém chết hàng xóm  

Đang nằm ngủ trưa trên võng trước hiên nhà, ông Lê Văn H. (51 tuổi, ngụ phường 6, TP Tân An) bị Nguyễn Thành Lễ (27 tuổi) cầm dao chém chết.

Thông tin trên Zing, khoảng 13h ngày 12/11, ông Lê Văn H. (51 tuổi, ngụ phường 6, TP.Tân An) nằm ngủ trưa trên võng trước hiên nhà. Nguyễn Thành Lễ (27 tuổi, ngụ khu phố Bình Nhơn, phường 6, TP.Tân An) cầm dao sang nhà ông Hoàng, chém nạn nhân 3 nhát. Dù được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng ông Hoàng đã tử vong do vết thương quá nặng.

Một số người chạy đến can ngăn bị Lễ vung dao chém nhưng không trúng. Người dân đã tước hung khí của Lễ, khống chế bàn giao Công an phường 6, TP.Tân An.

Người thân làm đám tang cho ông H.

Các nhân chứng cho biết, hung thủ sống cách nhà nạn nhân khoảng 100m. Ở địa phương ông Lê Văn H. tính tình hiền lành, không mâu thuẫn với ai.

Báo Người Lao Động đưa tin, trưa 13/11, Cảnh sát hình sự tỉnh Long An ra lệnh bắt khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thành Lễ về hành vi giết người.

Tại cơ quan điều tra, Lễ khai chém nạn nhân vì ghét người này nhất xóm (?!).

Công an đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ án mạng và trừng trị kẻ thủ ác.

Mộc Miên (T/H)