An ninh - Hình sự

Lời khai ban đầu, lý lịch nghiện ngập của đối tượng dùng kiếm chém bảo vệ Điện máy xanh

Theo tìm hiểu của phóng viên, hung thủ dùng kiếm chém gục bảo vệ Điện máy xanh tại thị trấn Liên Quan (Thạch Thất, Hà Nội) sáng 1/8, là đối tượng từng nghiện ma tuý, hiện đối tượng đã có lời khai ban đầu.

Chém người do mâu thuẫn

Vào khoảng 8h40 ngày 1/8, Công an huyện Thạch Thất (Hà Nội) nhận được tin báo của người dân về việc, trước cửa hàng điện máy Xanh ở ngã ba thị trấn Liên Quan xảy ra một vụ ẩu đả.

Thời điểm trên, một đối tượng đi bộ đã cầm theo thanh kiếm dài bất ngờ chém nhiều nhát vào đầu, vai của  ông V. (SN 1962, trú tại thị trấn Liên Quan) là nhân viên bảo vệ của cửa hàng. Hậu quả ông V. bị chém nhiều nhát khiến người này bị thương nghiêm trọng phải đưa đi cấp cứu.

Cửa hàng điện máy nơi xảy ra sự việc.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng Thạch Thất đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức khám nghiệm và truy bắt đối tượng gây án.

 Đối tượng gây án được xác định là Trần Anh Tuấn (SN 1979, trú tại thị trấn Liên Quan).

Bước đầu, tại cơ quan công an, đối tượng khai do mâu thuẫn từ trước nên Tuấn đã lấy thanh kiếm dài ở vườn nhà rồi đi bộ đến nơi ông V. làm việc để truy sát.

Ở diễn biến khác, chiều cùng ngày theo các bác sỹ tại Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thất, ông V đang được điều trị tích cực, sức khỏe đã cơ bản ổn định.

Đối tượng từng nghiện ma tuý

Chiều 1/8, phóng viên có mặt tại khu vực xảy ra vụ việc trên, tại đây nhiều người vẫn chưa bàng hoàng về sự việc xảy ra. Chia sẻ với phóng viên, chị H., một người bán hàng gần đó cho biết: "Tôi thấy Tuấn cầm theo một vật như thanh gỗ từ từ đi lại chỗ ông V. rồi bất ngờ rút kiếm ra chém liên tiếp. Cảnh tượng vô cùng kinh hoàng, nhiều người bán hàng cạnh tôi đều bỏ chạy".

Thấy ông V. nằm gục hẳn thì Tuấn mới rời đi. Nhiều người chạy lại nhưng không ai dám vào ngăn cản bởi Tuấn lăm lăm thanh kiếm trên tay".

Cũng theo những người dân nhà ông V. và hung thủ cách nhau khoảng 500m, xưa nay cũng không thấy họ có mâu thuẫn gì. 

Trao đổi với phóng viên Người Đưa Tin, ông Lê Quang Dũng, Tổ trưởng tổ dân phố thị trấn Liên Quan cho biết, bản thân ông Dũng cũng bất ngờ về vụ việc. Ông nói: "Đây là vụ việc rúng động nhất từng xảy ra ở địa phương. Hơn nữa, nguyên nhân dẫn đến sự việc trên tôi cũng không nắm được. Bởi ở địa phương chưa từng thấy 2 người này xảy ra mâu thuẫn". 

Người dân bàng hoàng tập trung ở hiện trường vụ việc sáng 1/8.

Ông Dũng cho biết thêm: "Về nhân thân, Tuấn từng là đối tượng nghiện ma tuý lâu năm ở địa phương. Từ nhiều năm trước Tuấn đã nghiện ma tuý, các đây hơn 1 năm Tuấn được cho đi cai nghiện trở về. Còn hiện tại Tuấn nghiện hay không thì tôi không nắm được. 

Tuy dính vào ma tuý, nhưng ở địa phương Tuấn chưa từng có điều tiếng gì liên quan đến mất an ninh trật tự, những khi tôi gặp mặt Tuấn vẫn vui vẻ chào hỏi". 

Về trường hợp của nạn nhân, ông Dũng cho biết, ông V., có 2 người con và người vợ thường xuyên đau ốm phải đưa đi chữa trị nên hoàn cảnh gia đình thuộc diện khó khăn.

Cũng liên quan đến nguyên nhân vụ việc, trao đổi với phóng viên, một bảo vệ của cửa hàng Điện máy xanh, cho biết, ông V. đã về làm tại đây khoảng 3 năm. Trong quá trình làm việc không thấy ông V. xảy ra mâu thuẫn gì. 

Vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra làm rõ.