Hồ sơ điều tra

Lời kể kinh hoàng của nhân viên phụ bếp bị tạt a xít tại Trạm dừng nghỉ 358

Nữ nhân viên phụ bếp làm việc tại Trạm dừng nghỉ Như Ngọc 358 kinh hãi nhớ lại, hôm đó tưởng khách vào ăn uống nên không mảy may suy nghĩ hay đề phòng gì. Đúng lúc chị này quay trở ra thì bất ngờ hứng trọn cả cốc axit từ tay kẻ thủ ác.

Vẫn chưa hết bàng hoàng, sợ hãi sau buổi tối định mệnh ngày 18/8 tại trạm dừng nghỉ Như Ngọc 358 (thuộc địa phận phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình), chị Bùi Thị Nhâm (sinh năm 1982, ngụ huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình) đau đớn nhớ lại, tối muộn ngày 18/8, khi chị Nhâm đang làm việc tại trạm dừng nghỉ trên thì có một đối tượng lạ mặt đi vào khu vực bếp. Cứ nghĩ rằng khách vào ăn uống nên chị Nhâm không hề cảnh giác, đề phòng. Khi nữ nhân viên đang làm việc bất ngờ đối tượng này cầm ca chứa axit tạt vào mặt.

Chị Bùi Thị Nhâm đang điều trị tại bệnh viện.

“Lúc đó quá bất ngờ nên tôi không kịp phản ứng, không kịp la hét gì. Mặt và mắt tôi bỏng rát nên tôi hoảng loạn chạy về phía khu vực xô, chậu đựng nước. Tôi được mọi người đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Khi tỉnh lại thì thấy mình trong bệnh viện. Đặc biệt, khi nhìn thấy mặt mình bị bỏng nặng và được bác sĩ cho biết rằng mắt trái của tôi khó có thể giữ lại vì bị bỏng nặng  tôi vô cùng đau đớn và hoảng loạn”, chị Nhâm đau đớn kể lại.

Hiện chị Nhâm đang được điều trị tại khoa chấn thương, Bệnh viện mắt Trung ương.

Nằm trên giường bệnh, chị Nhâm yếu ớt cho biết, đã nhiều đêm chị thức trắng khi bị những vết thương đau rát hành hạ.

Hình ảnh đối tượng tạt axit nữ nhân viên phụ bếp Trạm dừng nghỉ. (Ảnh chụp màn hình)

Một phần khuôn mặt cùng hai bên cánh tay của chị Nhâm bị bỏng nặng do ảnh hưởng của axit. Một mắt trái của người phụ nữ này gần như bị hỏng.

Khi được hỏi về kẻ tạt axit, chị Nhâm nói không hề quen biết và cũng không mâu thuẫn gì với đối tượng này.

Nạn nhân còn cho biết thêm, tại địa phương chị không mâu thuẫn với ai. Chị mới đi làm tại trạm dừng nghỉ Như Ngọc, cách nhà khoảng gần 20km và cũng không mâu thuẫn với ai.

Về hoàn cảnh, chị Nhâm chia sẻ, cách đây hơn 9 năm chồng chị qua đời vì tai nạn giao thông để lại chị cùng hai người con trai.

Chị Nhâm tiết lộ, chị không biết lý do vì sao mình bị tạt axit, nhưng chị này nghi ngờ có khả năng liên quan đến chuyện tình cảm của mình mà chị này cũng đã trình báo với cơ quan công an để làm rõ.

Lục lại trí nhớ, chị Nhâm cho biết, hồi cuối năm vừa rồi chị nhận được một tin nhắn từ số lạ gửi đến với nội dung đe doạ sẽ giết mẹ con chị nhưng chị không biết là ai.

Lúc này, chị Nhâm bày tỏ mong muốn cơ quan điều tra sớm truy bắt được đối tượng gây ra thương tích cho mình về xử lý nghiêm minh trước pháp luật.