An ninh - Hình sự

Lời kể của nhân chứng về thời khắc em rể bị anh vợ dùng dao sát hại

Theo hàng xóm, nghệ sĩ ưu tú Vũ Mạnh Dũng - người bị anh vợ sát hại là người vô cùng hiền lành, đức độ. yêu thương vợ con.

Sáng ngày 19/2, rất nhiều người dân có mặt tại ngõ 609 Bạch Đằng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội để chia buồn cùng gia đình NSƯT  Vũ Mạnh Dũng (43 tuổi) – nạn nhân bị anh vợ là đối tượng Dương Quang Bình (sinh năm 1977 ở số 12 ngõ 609 Bạch Đằng) sát hại trong đêm. NSƯT Vũ Mạnh Dũng đang làm Phó đoàn trưởng Đoàn ca kịch Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam. Anh được mệnh danh là một trong những giọng ca Opera số 1 của Việt Nam hiện nay.

Chia sẻ với phóng viên báo Người Đưa Tin, ông T. hàng xóm sống gần ngôi nhà xảy ra vụ án mạng cho biết: “Vào khoảng gần 22h ngày 18/2, chúng tôi bất ngờ nghe thấy tiếng kêu phát ra từ nhà Dương Quang Bình. Khi chạy sang, tôi bàng hoàng phát hiện Bình đang đốt xe máy giữa nhà. Cùng lúc đó, tôi thấy vợ và con của Bình vẫn trong nhà mà Bình đã khóa trái cửa.

Lo lắng cho tính mạng của 3 mẹ con, tôi hô hoán người dân đến cùng phá cửa và dùng bình cứu hỏa dập tắt ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội giữa nhà rồi vội vàng bế 2 cháu nhỏ là con của Bình ra ngoài. Đúng lúc đó, Bình tiếp tục gây án khi dùng dao đâm trúng ngực anh Dũng. Sự việc diễn ra quá bất ngờ. Ngay sau đó, lực lượng công an đã xông vào nhà khống chế, bắt giữ được Bình. Sau đó, mọi người vội vàng đưa anh Dũng đi cấp cứu nhưng anh ấy đã không qua khỏi”.

Chiếc xe máy bị đối tượng Bình đối cháy.

Cũng theo ông T., Dương Quang Bình là người nghiện lâu năm, không có công ăn việc làm ổn định .Dù đã được cho đi cai nghiên 6 tháng nhưng khi Bình trở về vẫn ngựa quen đường cũ, nhiều lần sang gây gổ vô cớ với người em rể. Biết Bình nhiều khi lên cơn ngáo đá, nên bà con ở đây cũng ít tiếp xúc, nói chuyện.

Xót thương trước sự ra đi của anh Vũ Mạnh Dũng, bà H. (hàng xóm gần nhà nạn nhân cho biết): “Anh Dũng là người vô cùng hiền lành, gặp ai cũng chào hỏi vui vẻ. Anh Dũng có vợ đang là giáo viên và có 4 người con trong đó có người con trai út mới 5,6 tháng tuổi. Tội cháu bé vừa mới sinh ra chưa được bao lâu phải chịu cảnh mất cha.

“Anh Dũng cùng vợ con sống cùng chung mảnh đất với gia đình của Bình nhưng xây nhà tách riêng ở phía sau gia đình Bình. Hằng ngày vẫn phải đi lại qua cửa nhà Bình. Không hiểu tại sao đối tượng lại gây án như vậy. Ở đây, ai cũng yêu quý và kính trọng anh Dũng. Anh nổi tiếng hiền lành, đức độ, yêu thương vợ con”, bà H. chia sẻ.

Đối tượng Bình bị cơ quan công an khống chế.

Sau khi hoàn tất thủ tục khám nghiệm hiện trường cơ quan công an đã đưa thi thể nạn nhân về Nhà tang lễ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để người nhà lo hậu sự. Dự kiến đầu giờ chiều mai, gia đình sẽ tổ chức lễ viếng cho nạn nhân sau đó sẽ đưa linh cữu về Đài hoá thân Văn Điển hoả táng.

Trước đó, gần 22h đêm ngày 18/2, Trung tâm 113 Công an quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội nhận được tin báo tại ngõ 609 đường Bạch Đằng, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm có đối tượng “ngáo đá”, đâm chết 1 người, tự đốt xe máy và dùng dao uy hiếp cả gia đình… Ngay khi tiếp nhận thông tin cơ quan công an đã nhanh chóng đến hiện trường. Thời điểm tổ công tác có mặt, đối tượng Dương Quang Bình sau khi tự đốt xe máy của mình để trước cửa nhà, đã phá mái tôn trên mái trèo sang nhà em gái bên cạnh, cầm dao uy hiếp gia đình gồm 6 người, trong đó có 3 cháu nhỏ.

Mặc dù đối tượng đang cầm dao nhọn trong tay, nhưng tổ công tác 113 Hoàn Kiếm không ngại nguy hiểm, cảnh sát lao vào tước dao quật ngã đối tượng. Ngay sau đó, công an nhanh chóng sơ tán các nạn nhân gồm người nhà và hàng xóm xung quanh đang bị Bình uy hiếp.

Đối tượng Bình sau đó bị tổ công tác 113 Công an quận Hoàn Kiếm khống chế đưa về Công an phường Chương Dương để tiếp tục điều tra xử lý về hành vi giết người.

Khánh Ngân - Nguyễn Phong