An ninh - Hình sự

Lời kể của chủ nhân đoạn video ghi lại cảnh em trai tước dao, đâm tử vong người tấn công chị gái

Anh H.P.T. chia sẻ, chiếc camera giám sát quầy hàng của gia đình anh vô tình quay lại được cảnh Nguyễn Văn Mom đâm người bạn trai của chị gái khi thấy người này dùng dao tấn công chị anh ta.

Clip: Hiện trường vụ thấy chị gái bị bạn trai đâm, em trai giật dao đâm hung thủ giữa chợ.

Ngày 10/9, đại diện cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An cho biết, cơ quan đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án mạng kinh hoàng tại chợ nhỏ bên cạnh công ty Hù Kiệt thuộc xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Hiện tại, cơ quan công an đang tạm giữ Nguyễn Văn Mom, 25 tuổi, quê tỉnh Kiên Giang để lấy lời khai.

Nguyễn Văn Mom đang bị tạm giữ để lấy lời khai.

Liên quan đến vụ việc, anh H.P.T., tiểu thương ở ngôi chợ xảy ra án mạng kinh hoàng ở ấp 8, xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, Long An, cho biết: “Tôi và mẹ chứng kiến vụ việc từ đầu đến cuối. Mẹ tôi bán thịt heo đối diện chỗ hai chị em Mom mua thức ăn. Đồng thời, tôi có gắn camera ở chỗ bán hàng nên vô tình ghi lại cảnh Mom đâm Nguyễn Văn S., 33 tuổi, quê tỉnh Đồng Tháp.

Lúc xảy ra vụ việc, cả khu chợ hỗn loạn lắm, ai cũng bỏ chạy khi chứng kiến cảnh Mom rượt S. chạy. Người chị gái bị đâm thì gục tại chỗ”.

Theo anh T., quầy hàng bán thịt heo của gia đình đối diện sạp bán cá, nơi chị em Mom ghé vào mua thức ăn.

Khi chị Nguyễn Thị Ch. (30 tuổi, quê tỉnh Kiên Giang) đang đứng mua cá, S. bất ngờ lao đến kéo hướng ra ngoài nói chuyện. Hai người nói gì đó, rồi S. rút dao đâm nạn nhân với thái độ rất hung hăng.

Tức thì, Mom rượt S. chạy và đâm người này nhiều nhát gục dưới nền đất trước sạp thịt của mẹ anh T..

Lúc thấy Mom rượt S., nhiều người bỏ chạy tán loạn, mẹ anh T. nhanh trí giấu 2 con dao chặt thịt, rồi cũng trèo qua sạp thịt chạy đến nơi an toàn.

Anh T. chia sẻ: “Chợ ồn lắm, tôi không nghe rõ họ cãi nhau chuyện gì nhưng người đàn ông đâm người phụ nữ rất hung dữ. Bà con ở chợ đồn rằng, chị Ch. thiếu nợ hoặc chuyện tình cảm gì đó. Em trai thấy chị bị đâm, rồi hung thủ bỏ chạy nên theo bản năng, người em chạy đến giật dao rồi đâm tên đó. Đâm S. xong, người em chở chị đi bệnh viện cấp cứu, còn chúng tôi cũng đưa S. đi nhưng người này chết trên đường”.

S. nằm gục tại hiện trường khiến người dân hốt hoảng.

Theo tìm hiểu, chị em Mom ở trọ cách chợ không xa nên chiều nào, hai chị em cũng ghé chợ mua thức ăn.

Chủ nhà trọ hai chị em thuê ở cho biết: “Hai chị em Mom rất hiền lành, đặc biệt là Mom. Mom chân chất, chăm chỉ làm việc. Chị gái của Mom đã ly hôn chồng ở quê và tìm đến Long An để làm công nhân".

"Trước đó, Ch. sống với S. như vợ chồng nhưng thường xảy ra mâu thuẫn. Dường như, S. cũng đã ly hôn vợ. Gần đây, Mom có báo với tôi cho chị gái của Mom về sống cùng nhà trọ. Từ đó, hai chị cùng nhau đi làm, đi chợ".

Nghe tin Mom bị tạm giữ sau khi đâm chết bạn trai của chị gái, người dân xóm trọ gần chợ nhỏ đều thương tiếc.

“Bình thường, thằng Mom hiền lắm, có nói tới ai tiếng nào đâu. Thấy chị nó bị đâm tàn nhẫn vậy, hung thủ còn định bỏ trốn, chắc nó không kịp suy nghĩ lao đến ăn miếng trả miếng thôi. Nói chuyện với ai, nó cũng dạ thưa, lễ phép”, bà M. sống trong khu trọ chia sẻ.

Bà M. cho biết thêm: “Chị gái của Mom có vẻ ngoài cũng bình thường, không xinh đẹp lắm đâu. Ch. làm công nhân ở công ty H.M., còn Mom, trước đây, làm công nhân ở TP.HCM. Khoảng đầu năm 2019, Mom về làm trong khu công nghiệp Phú An Thạnh (huyện Bến Lức, tỉnh Long An). Hiện, hai chị em Mom không có người thân ở tỉnh Long An. Mọi người mong Ch. vượt qua cơn nguy kịch để lo lắng cho em trai vướng phải tù tội".

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h30, ngày 9/9, chị Nguyễn Thị C. (30 tuổi) cùng em trai Nguyễn Văn Mom (25 tuổi), quê tỉnh Kiên Giang tan ca làm việc ở công ty nên ra về. Trên đường về gần đến nhà trọ, 2 người ghé vào chợ cạnh công ty Hù Kiệt, thuộc xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An để mua thức ăn.
Lúc chị C. xuống xe mua thịt heo, Nguyễn Văn S., 33 tuổi, quê tỉnh Đồng Tháp chạy xe tới chặn lại để nói chuyện, rồi bất ngờ rút con dao trong túi quần đâm liên tiếp vào người chị C.. Đứng gần đó, thấy chị gái bị đâm, Nguyễn Văn Mom chạy tới giật dao, đâm S. nhiều nhát.
Những nhát dao chí mạng khiến S. té xuống đường bất tỉnh và tử vong trên đường đi cấp cứu. Chị C. bị trọng thương phải chuyển viện tuyến trên để cứu chữa. Sau khi gây án, Mom bị cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An tạm giữ, lấy lời khai để làm rõ nguyên nhân vụ án mạng.