Cộng đồng mạng

Lời hứa bí mật của người đàn ông 81 tuổi với người mẹ đã khuất

Bởi 1 lời hứa với mẹ, ở tuổi 81, ông Way Bandy đã âm thầm làm một hành động khiến bất kì ai cũng sửng sốt, ngạc nhiên.

Tốt nghiệp Đại học là sự phấn đấu cả đời với bất kì ai ở tuổi đi học, và dĩ nhiên người ta vẫn hay nghĩ việc đi học là dành cho những người trẻ, nhưng "sinh viên già" mà chúng tôi sắp giới thiệu sau đây đã chứng minh điều ngược lại.

Vượt qua những rào cản về tuổi tác, sức khỏe, ông Way Bandy đã tốt nghiệp Đại học Nam Florida St. Petersburg (USF), chuyên ngành Nghiên cứu tổng hợp ở tuổi 81.

"Tôi đã hoàn thành được lời hứa với mẹ của mình, lời hứa hoàn thành chương trình đại học, ơn Chúa là tôi đã thành công".

Ông Way Bandy sinh ra và lớn lên ở Birmingham (Alabam) và sống tại St. Petersburg.

Sau khi học xong trung học, ông khiến nhiều người ngưỡng mộ khi cùng một lúc theo học Đại học Samford, Đại học Alabama và Đại học Nam Florida St. Petersburg.

Vì nhiều lý do, Bandy quyết định tạm dừng việc học ở cả ba trường để kết hôn và lo cho gia đình.

Ở tuổi 81, ông Way Bandy nộp hồ sơ và đơn xin học của mình vào USF. Trong quá trình theo học khóa nghiên cứu về đất ngập mặn, ông Way Bandy đã gặp nhiều khó khăn về sức khỏe và đã phải nỗ lực gấp nhiều lần các sinh viên khác ở bộ môn mới này.

Mọi nỗ lực của ông đã được đền đáp, giây phút ông Way Bandy (81 tuổi) nhận bằng cử nhân, bà Nancy (vợ) và con trai út Kyle vô cùng xúc động.

Chia sẻ với GMA, ông xúc động: "Tôi đã hoàn thành được lời hứa với mẹ của mình, lời hứa hoàn thành chương trình đại học, ơn Chúa là tôi đã thành công".

"Tôi cảm thấy hạnh phúc và nhẹ nhõm khi đã vượt qua được. Tiến sĩ hướng dẫn ôm lấy tôi khi có kết quả thi. Chúng tôi đập tay và hét lên vì sung sướng. Tôi hy vọng câu chuyện của mình sẽ giúp mọi người có thêm động lực trong cuộc sống. Nếu một ông lão như tôi có thể làm được, tại sao bạn lại không?", Way Bandy không giấu nổi sự nghẹn ngào.

Trước đó, vào năm 2016, Kỷ lục Guinness thế giới ghi nhận cụ ông Shigemi Hirata, 96 tuổi, được công nhận là người tốt nghiệp đại học lớn tuổi nhất thế giới.

"Mục tiêu kế tiếp của tôi là sống tới 100 tuổi. Nếu đến lúc đó vẫn còn khỏe, tôi sẽ xem xét việc học lên cao".

Ông Hirata lấy bằng cử nhân nghệ thuật về đồ gốm từ Đại học Nghệ thuật và Thiết kế Kyoto hồi tháng 3/2016.

Ông Hirata từng làm việc trong hải quân thời Thế chiến 2 và sau khi chiến tranh kết thúc, ông làm việc trong bệnh viện. Ông có 2 người con, 5 người cháu và 4 cháu sau đó.

Ông Hirata ghi danh vào trường Đại học Nghệ thuật và Thiết kế Kyoto vào năm 2005 khi đã 85 tuổi để nghiên cứu đồ gốm, thú riêng mà ông đã theo đuổi sau khi về hưu.

Ông chủ yếu học ở nhà và đôi khi cũng dự các lớp học tại khu học xá của trường ở thành phố Kyoto.

Giống với ông Hirata, cụ ông Akasease Kofi Boakye Yiadom cũng khiến thế giới ngả mũ trước thành tích học của mình.

"Giáo dục không có điểm dừng. Khi bộ não còn hoạt động, đôi mắt vẫn nhìn thấy và tai còn nghe được, thì tới trường, bạn vẫn có thể học được".

Năm 96 tuổi, ôngAkasease Kofi Boakye Yiadom quyết định đăng ký vào Đại học Presbyterian, Cộng hòa Ghana. Dù tuổi cao, nhưng sinh viên đặc biệt này vẫn miệt mài học tập không thua kém các bạn trẻ. Đúng 3 năm sau, ở tuổi 99, cụ ông khiến nhiều người ngưỡng mộ khi đứng lên bục danh dự để nhận tấm bằng cử nhân.

"Giáo dục không có điểm dừng. Khi bộ não còn hoạt động, đôi mắt vẫn nhìn thấy và tai còn nghe được, thì tới trường, bạn vẫn có thể học được" - đó là câu nói truyền cảm hứng cho hàng nghìn người của cụ ông, cử nhân đại học Akasease Kofi Boakye Yiadom.

Minh Anh (Nguồn Daily Mail)