An ninh - Hình sự

Lợi dụng tình cảm của nữ quản giáo, tên sát nhân trốn thoát thành công khỏi nhà tù

Vào thời điểm bị bắt, David Sweat đã tự tin nói với cảnh sát rằng kế hoạch vượt ngục cùng cuộc truy bắt toàn quốc kéo dài ba tuần đối với hắn ta và tên đồng phạm, Richard Matt đều là ý tưởng của mình.

Ngày 6/6/2015, thông tin David Sweat (34 tuổi) và Richard Matt (48 tuổi) đã cùng nhau trốn thoát khỏi nhà tù an ninh tối đa Dannemora, Mỹ đã xuất hiện liên tiếp trên những mặt báo. Cuộc chạy trốn của hai tên tội phạm nguy hiểm đã khiến toàn bộ cơ quan chức năng Mỹ phải đau đầu lập kế hoạch truy bắt.

David bị kết án vào năm 2003 sau khi giết Phó cảnh sát trưởng Kevin Tarsia. Vài năm sau, Richard cũng đã bị tống tù vì tội Giết người, nạn nhân là 1 ông lão 76 tuổi, William Rickerson. Cả 2 đã gặp nhau và nhanh chóng trở nên thân thiết.

Không lâu sau, Richard và David đã trở thành “hàng xóm” trong tù sau khi cùng nhau viết đơn yêu cầu đổi phòng giam. Khi đó, không ai thắc mắc vì sao những chủ nhân phòng cũ lại cùng lúc đồng ý chuyển phòng với 2 tên tội phạm cả. Nếu ai đó tỏ ra nghi ngờ thì có lẽ kế hoạch của bọn chúng sẽ không bao giờ thành công.

Cả 2 đã âm thầm lên kế hoạch trong suốt quãng thời gian thụ án ở đây. Việc lên lịch trình chạy trốn không có gì lạ lẫm với Richard, 1 tên tội phạm từng chạy trốn thành công khỏi Trung tâm cải tạo Erie vào tháng 6/1986 bằng cách bẻ gãy các hàng rào sắt bao quanh trại giam. Còn về phía David, bằng khả năng ghi nhớ thiên phú của 1 tên sát thủ, hắn ta đã lên danh sách và vẽ lại bản đồ của nhà tù chỉ trong vài lần quan sát, từ đó vạch ra vô số những phương án dự phòng khác.

Lỗ hổng thông giữa 2 phòng giam của David và Richard  

Trong quá trình thực hiện kế hoạch, Richard đã thuyết phục Joyce Mitchell, 1 tù nhân làm việc tại xưởng may vá của nhà tù giúp đỡ bọn chúng trong việc vượt ngục bằng việc cung cấp những dụng cụ cần thiết. Đồng thời, hắn cũng đã tiết lộ cho Mitchell toàn bộ kế hoạch và thời gian chạy trốn vào đêm 5/6, rạng sáng 6/6. Tuy nhiên, vào ngày vượt ngục, Mitchell đã không hề gặp được cặp đôi ở điểm hẹn đã định trước.

Không chỉ Richard, David cũng xây dựng được mối quan hệ với 1 nữ quản giáo và hỏi xin được lưỡi cưa loại nhỏ. Đầu tiên, David dùng cưa đục một lỗ nhỏ thông sang phòng của Richard để thuận tiện cho việc trao đổi kế hoạch. Ban ngày, lỗ thông 2 phòng sẽ được David và Richard dùng vật dụng cá nhân ngụy trang.

Tiếp theo đó, hắn dùng bùa và xẻng loại nhỏ mượn được từ chỗ của Mitchell để tạo một đường hầm thông xuống bên dưới nhà tù. Trong suốt quá trình đào, tìm hiểu lối thoát, vào lúc 23h30, sau buổi điểm danh cuối ngày, David sẽ bò qua lỗ hổng hệ thống đường ống dẫn nước bên dưới nhà tù để nghiên cứu lối thoát ngắn và an toàn nhất. David sẽ phải quay lại phòng giam lúc 5h30 mỗi ngày để kịp buổi điểm danh buổi sáng.

Trong lời khai của mình, Sweat nói mình là chủ mưu kế hoạch lẩn trốn. Tên này lần mò các lối đi bên dưới đường hầm trong nhiều tháng trời trước khi tìm thấy một đường ống cống dẫn ra ngoài nhà tù. Địa điểm này cách nhà tù khoảng 6m và rất an toàn.

Đêm mùng 5, rạng sáng mùng 6/6, David và Richard vượt ngục thành công.

Nhiều ngày sau khi trốn thoát, cơ quan chức năng đã tìm thấy nhiều bằng chứng cho thấy David là 1 tên tội phạm cẩn thận và tinh ranh trong khi Richard lại là 1 tên sơ suất và liều lĩnh.

Mảnh giấy vàng để trêu tức lực lượng chức năng trong hệ thống ống thoát nước dưới nhà tù

Ngày 20/6, chỉ cách nhà tù Dannemora khoảng 20km về phía Owls Head, New York, người đàn ông tên John Stockwell và con chó của anh ta đã nhận ra một điều bất thường khi phát hiện căn phòng của mình bị cạy khóa và có một số đồ vật bị đặt sai chỗ. Sau khi kiểm tra một lượt, John phát hiện ra căn phòng thiếu đi máy pha cà phê, 1 khẩu súng lục và bản đồ.

Cơ quan chức năng đã có mặt ngay khi nhận được tin báo của John. Tại hiện trường, cảnh sát đã bất ngờ phát hiện 1 chiếc dao cạo râu bất thường.

“Nhờ nó chúng tôi đã thu thập được DNA và tìm ra manh mối của Richard cũng như David”, sĩ quan cảnh sát cho biết.

Có lẽ vì quá chán ngán với sự sơ sót của đối tác, David đã quyết định “bỏ rơi” Richard. Ngày 26/6, Richard bị FBI bao vây ở Owls Head. Hắn ta bỏ chạy vào trong rừng và trốn trong bụi cây để mai phục lại lực lượng an ninh. Tuy nhiên, ngay khoảnh khắc Richard định nổ súng, hắn ta đã bị FBI bắn hạ ngay tại chỗ.

David Sweat đã bị khống chế sau khi trúng 2 viên đạn 

Sau khi Richard bị bắt, David cũng không thể tiếp tục chạy trốn. Thay vì cẩn trọng chạy trốn trong màn đêm như trước, không hiểu vì sao trong vài ngày trước khi bị bắt, David lại liều lĩnh lựa chọn việc di chuyển vào ban ngày. Và tất nhiên, khuôn mặt của hắn ta đã bị nhận ra bởi một sĩ quan cảnh sát địa phương ở Constable (New York), Jay Cook.

Lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt và tổ chức vây bắt David trên một cánh đồng cỏ linh lăng. Lần đầu tiên, Jay đã bắn trúng David vào chân nhưng hắn ta vẫn tiếp tục chạy trốn. Lần thứ 2 nổ súng, viên đạn của Jay găm trúng lưng khiến tên tội phạm gục xuống. Lực lượng chức năng đã khống chế David và đưa hắn ta vào bệnh viện cấp cứu. Tại đây, bác sĩ chẩn đoán David bị xẹp 1 bên phổi và cần phải nằm viện một thời gian dài.

“Khi được xuất viện, trên đường trở về nhà tù, David không ngừng khoe khoang với chúng tôi về kế hoạch của hắn ta”, Giám đốc bang New York, Joseph A.D’Amico trả lời phỏng vấn.

Han (theo ABCnews)