An ninh - Hình sự

Lời cảnh báo từ những vụ án mạng chồng giết vợ vì ghen tuông

Thời gian gần đây, liên tiếp xảy ra các vụ trọng án chồng giết vợ gây rúng động dư luận mà nguyên nhân chủ yếu xuất phát do ghen tuông.

Nhiều người mù quáng trong tình yêu, vị kỷ cá nhân trong quan hệ gia đình, yêu đương nên khi gặp phải những mâu thuẫn ngờ vực đã không tìm được cách xử lý đúng mực mà đã ra tay giết hại người "tay gối vai kề" để lại nỗi đau xót, sự mất mát cho mỗi người thân trong gia đình.

Đâm chết vợ vì ghen tuông, người chồng 50 tuổi lãnh án tù chung thân

Nguyễn Văn Hoàng và chị L.T.N. đã kết hôn hơn 21 năm. Năm 2019, bị cáo nghi ngờ vợ ngoại tình nên nảy sinh ghen tuông, hai vợ chồng thường xuyên cãi vã. Khoảng 10 giờ ngày 4/4/2019, sau khi chạy xe ôm về, thấy vợ đang ở phòng trọ, Hoàng tiếp tục ghen tuông và đòi ly dị dẫn đến xung đột giữa hai vợ chồng. Trong cơn nóng giận, bị cáo lấy dao trên kệ bếp đâm liên tục vào người vợ mình.

Đối tượng Nguyễn Văn Hoàng tại phiên tòa. Ảnh: Thanh Niên

Thấy chị N. chết, Hoàng dùng dao đâm vào người tự sát nhưng được đưa đi cấp cứu kịp thời.

Tại phiên tòa, báo Thanh Niên đưa tin, ngày 9/1/2020 HĐXX nhận định chỉ vì nghi ngờ vợ ngoại tình và dù chưa có chứng cứ nhưng trong giây phút nóng giận, bị cáo đã gây ra cái chết cho bị hại. Hành vi của bị cáo có tính chất côn đồ, đặc biệt nguy hiểm cho xã hội. Vì vậy HĐXX tuyên án tù chung thân cho bị cáo Nguyễn Văn Hoàng.

Chồng đánh vợ tử vong rồi ra vườn treo cổ tự tử, để lại 2 con nhỏ

Thông tin trên báo Lao Động, do ghen tuông mù quáng mà đêm 21/1 (27 Tết), người thân của anh Trần Văn A. (30 tuổi, xã Tiên Ngọc, huyện Tiên Phước) sang nhà phát hiện chị Võ Thị T. (30 tuổi) tử vong trên giường trong phòng ngủ, trên đầu có vết thương trên đầu. Tiếp tục, tìm kiếm, người thân phát hiện người chồng chết trong tư thế treo cổ ngoài vườn nhà. Trong phòng, đồ đạc không bị xáo trộn, hai người con một bốn tuổi và một đứa hai tuổi nhưng không ở nhà.

Do ghen tuông chồng đánh vợ tử vong. Ảnh minh họa.

Được biết, 2 vợ chồng anh đều làm nông ở tại địa phương. Theo hàng xóm, vợ chồng anh A. thời gian đây mâu thuẫn do ghen tuông nên hay cãi nhau.

Bước đầu lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam nhận định, trong lúc xung đột anh A. đánh vợ tử vong rồi tự tử.

Chồng nhẫn tâm giết vợ sau cuộc điện thoại lạ

Lý Thành Long (26 tuổi) và chị Huỳnh Thị Tr. (26 tuổi) cùng ngụ tại tỉnh Bến Tre cưới nhau vào đầu năm 2019, cả hai thuê phòng trọ ở đường Lê Quý Đôn, phường 12, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh chung sống. Thời gian đó, giữa hai người thường xảy ra mâu thuẫn, cãi vã khiến cuộc sống hết sức căng thẳng.

Theo điều tra ban đầu, đêm ngày 5/8/2019, Lý Thành Long từ chỗ làm về nhà làm lành với chị Tr. sau trận cãi vã nhiều ngày trước. Rạng sáng hôm sau, chị Tr. nghe điện thoại một người đàn ông lạ nên định ra ngoài nhưng Long không cho đi dẫn đến hai bên lớn tiếng, giằng co.

Chồng nhẫn tâm giết vợ sau cuộc điện thoại lạ.Ảnh minh họa

Do không kiềm chế được cảm xúc, Long bóp cổ chị Tr. đến chết. Sau đó, lấy điện thoại của nạn nhân để tìm số điện thoại "tình địch" nhưng không thể mở vì cài mật khẩu.

Sau khi đã bình tĩnh lại, Long hết sức ân hận về hành vi của mình nên đã lấy dao rọc giấy cắt cổ tay tự tử nhưng không thành nên gọi điện cho cảnh sát tự thú.

Trọng án vì cuồng ghen không phải mới xuất hiện, nhưng thực trạng này đã và đang ở mức báo động. Chỉ một chút thiếu kiềm chế, nhiều người đã tước đi mạng sống của bạn gái, vợ hoặc chồng, chẳng khác nào tự hủy hoại tương lai chính mình.

Nhiều đối tượng gây án xong, lúc bình tâm lại mới thấy được tội ác mình gây ra quá tàn độc. Để đấu tranh, hạn chế loại tội phạm này cần phải đẩy mạnh giáo dục đạo đức và tuyên truyền pháp luật cho mọi đối tượng. Đồng thời, cần thực thi pháp luật một cách nghiêm minh nhằm răn đe các hành vi sai trái, có như vậy con người ta sẽ phải tìm một cách hành xử phù hợp, chuẩn mực hơn.

Để hạn chế những vụ án đau lòng trên, theo chuyên gia tâm lý, bản thân những người vợ người chồng cần phải nhận thức đúng đắn mối quan hệ, cần chuyên tâm xây đắp. Mỗi khi gia đình xuất hiện mâu thuẫn thì cần cùng nhau đối thoại, tìm cách giải quyết.

Trúc Chi (T/H)