Bóng đá Anh

Liverpool thua đau Wolves: Top 4 xa dần!

Liverpool đang trắng tay và mang đến một màn trình diễn tồi tệ, gây sốc, khẳng định rằng câu lạc bộ đang gặp khủng hoảng trầm trọng.

Joel Matip đá phản lưới nhà kinh hoàng, Craig Dawson lập công trong giây lát cho Wolves trong cơn ác mộng mở đầu ở phút thứ 11 nói lên mọi thứ về việc các học trò của Klopp đã sa sút bao xa và nhanh như thế nào.

Hãy nhớ rằng, họ còn hai trận đấu nữa mới hoàn thành cú ăn bốn lịch sử ở mùa giải trước – đội bóng mà Klopp tự hào gọi là “những con quái vật tâm lý” giờ đây đang sa sút không phanh.

Giờ đây, rất nhiều người trong số những cầu thủ từng khiến cả châu Âu khiếp sợ đã không còn là chính mình. Ngay cả các tân binh đắt giá cũng không có được màn trình diễn tốt.

Sau trận thua 0-3 trước Brighton vào tháng trước, huấn luyện viên người Đức đã tuyên bố rằng đó là điểm thấp nhất trong sự nghiệp huấn luyện hiện đã kéo dài 1.002 trận của mình.

Tuy nhiên, trận đấu vừa qua còn tồi tệ hơn, tệ đến mức ông đứng chết lặng trên đường biên sân Molineux mà không thể hiểu được sự kém cỏi hoàn toàn của hàng phòng ngự đội mình.

Màn thể hiện của Matip, của Joe Gomez, Andy Robertson và Trent Alexander-Arnold, cũng như những người trước mặt họ được cho sự phản bội tất cả những chiến thuật của Klopp.

Geggenpressing ư? Bây giờ nó chỉ đơn giản là gây thất vọng cho HLV người Đức.

Liverpool hiện đã để thủng lưới nhiều bàn thắng ở Premier League hơn - 28 bàn sau 20 trận - so với cả mùa giải trước.

Nhiều người lý giải nguyên nhân là do Virgil van Dijk vắng mặt vì vấn đề gân kheo và Ibrahima Konate đã tham gia cùng anh vì chấn thương tương tự.

Tuy nhiên, Matip và Gomez cũng từng là những trung vệ xuất sắc. Nhưng trong hoàn cảnh khó khăn, họ cũng đi xuống cùng toàn đội.

Tòa lâu đài Anfield đang sụp đổ ngay trước mắt chúng ta và Julen Lopetegui, đối thủ của Klopp sẽ không tin vào những gì mình đang thấy.

Chỉ 5 phút sau khi trận đấu bắt đầu, Robertson đã chơi chậm lại thay vì tăng tốc để áp sát Nelson Semedo, người đã khoan bóng lên phía trước cho Hwang Hee-chan.

Matip đã phản ứng chậm với sai lầm chỉ để thấy mình đứng sai chỗ, sai thời điểm khi Hee-chan thực hiện cú sút từ góc hẹp, bóng trượt vào lưới sau khi chạm chân hậu vệ này.

Robertson lại không biết nên đeo bám hay vặn người bên cánh trái khi Matheus Da Cunha chuyền cho Max Kilman sút.

Cú đánh đầu của Gomez yếu, đập trúng Stefan Bajcetic trên chấm phạt đền và Dawson, người có trận ra mắt sau khi gia nhập từ West Ham, đã sút chân phải vào lưới.

Nên nhớ rằng Wolves chỉ ghi được sáu bàn thắng trên sân nhà mùa này. Và khi đối đầu Liverpool, họ đã có cú đúp để đẩy The Kop vào vòng xoáy đi xuống thậm chí còn sâu hơn. Lữ đoàn đỏ mới chỉ có 1 điểm sau bốn trận gần nhất của họ.

Cú đúp cúp quốc nội mùa trước và sự thăng tiến đáng kinh ngạc hướng tới sự vĩ đại giờ chỉ còn là ký ức. Các học trò của Klopp đã hoàn toàn quên cách chơi bóng.

Thật vậy, họ có thể dễ dàng bị dẫn trước ba bàn ở phút 26 khi Matip, người có vẻ như bị choáng ngay từ đầu, đã bị Matheus Nunes phục kích ở cự ly 30 mét, Alisson sau đó đã thực hiện một pha cứu thua xuất sắc để tránh cho Liverpool sớm sụp đổ.

Nhưng rất ít đồng đội của anh giữ được sự tỉnh táo như vậy. Cả Cody Gakpo, Darwin Nunez và Mo Salah hoàn toàn bị cô lập.

Mọi thứ chấm dứt đối với một đội Liverpool đã đánh mất bản sắc ở phút 72. Gomez, bị Joao Moutinho cướp bóng. Tiền vệ này thực hiện một đường chuyền ngang cho đồng đội Adama Traore, trong khi Robertson lơ đãng.

Traore sau đó chuyền ngang cho Ruben Neves, người đã chạy về phía trước 30 thước để đón đường chuyền.

Neves chạy nước rút qua Thiago như thể không bị ai ngan cản và ngôi sao người Tây Ban Nha thậm chí còn không nhìn thấy anh khi đội trưởng của Wolves tung ra cú dứt điểm khiến Alisson tội nghiệp chỉ biết chôn chân.

Bàn thắng đó đã tóm tắt mọi thứ đã xảy ra ở Anfield trong khi nó được đáp ứng bởi sự đón nhận nồng nhiệt của những người hâm mộ Wolves, những người biết rằng họ đang bắt đầu tin rằng họ đang có một điều tốt đẹp với HLV mới Lopetegui.

Người kế nhiệm của Bruno Lage hiện có 10 điểm sau 6 trận Premier League khi dẫn dắt Wolves không chỉ thoát khỏi khu vực rớt hạng mà giờ đang nhìn lên chứ không phải đi xuống.

Điều ngược lại là trường hợp của Klopp và một đội bóng giờ đây mang tâm lý mới – như những kẻ thua cuộc. Top 4 đang dần xa với Lữ đoàn đỏ.

Đăng Nguyên