Bóng đá Anh

Liverpool đang tệ nhất dưới kỷ nguyên Klopp?

Hậu vệ Andy Robertson cho rằng Liverpool đang tệ hơn kể từ đầu năm 2023. Và liệu đây có phải là giai đoạn thảm hại nhất của kỷ nguyên Jurgen Klopp?

Lần thứ tư kể từ khi bóng đá cấp câu lạc bộ trở lại sau World Cup 2022, Liverpool nếm mùi thất bại và một lần nữa là dưới tay Brighton.

Một bàn thắng ở phút cuối cùng của trận đấu đã đảm bảo quá trình bảo vệ Cúp FA kết thúc đột ngột ở vòng thứ tư, khi Lữ đoàn đỏ mắc nhiều lỗi phòng ngự hơn và sự sắc bén trên hàng công.

Trận thua 1-2 khiến Liverpool chỉ có một chiến thắng trong sáu trận gần nhất trên mọi đấu trường, phủ nhận những kế hoạch tốt nhất mà đoàn quân của Jurgen Klopp đã vạch ra cho đầu năm 2023.

Sự tự tin đang tỏ ra khó tìm lại và Robertson đã không né tránh mùa giải đầy sóng gió của Lữ đoàn đỏ và ý định cho một khởi đầu mới đã không thành hiện thực.

“Chúng tôi cần bắt đầu những trận đấu thắng, nói thì dễ nhưng sửa thì khó hơn. Điều đó đã được chứng minh theo cách đó”, Robertson nói với ITV sau trận đấu.

“Mùa giải này không có điểm nào đủ tốt. Vào đầu năm, chúng tôi muốn có một khởi đầu mới và điều đó chắc chắn không thành công, có lẽ chúng tôi còn tệ hơn".

“Trong giải đấu, chúng tôi không ở đâu đủ tốt. Hết League Cup với Man City, đó là một trận đấu khó khăn và được giải quyết bằng một bàn thắng, và một lần nữa vào ngày hôm nay".

“Thất bại ở cả 2 giải cúp, thật sự rất thất vọng. Đây không phải chỉ là sự sơ sẩy, nó còn hơn thế nữa. Tất cả đều đang rất khó khăn".

“Bạn có thể nói rằng chúng tôi không tự tin trước khung thành, bạn có thể nói ở hàng phòng ngự, chúng tôi vẫn còn sơ hở ở một số khu vực nhất định".

“Chúng tôi đã có 2 trận giữ sạch lưới, đó là điều tích cực, nhưng hôm nay có 2 bàn thua đáng thất vọng và họ cũng có một vài cơ hội lớn".

“Chúng tôi cần cố gắng lấy lại sự tự tin, nhưng nói thì dễ hơn làm. Đó là cách duy nhất chúng ta có thể thu được kết quả. Bạn phải có khả năng ghi bàn và giữ sạch lưới, đó là cách bạn giành chiến thắng trong các trận đấu và hiện tại chúng tôi không quản lý được điều đó".

“Chúng tôi cần phải làm điều đó nhanh chóng, nhưng chúng tôi cứ nói như vậy mãi cũng chẳng ích gì. Điều đó không giúp ích được gì cho người hâm mộ, chúng tôi cảm thấy tiếc cho họ".

“Phía sau khung thành đã chật cứng, họ thật không thể tin được và chúng tôi lại để họ thất vọng và rõ ràng là chúng tôi rất thất vọng khi bị loại khỏi cúp”.

Bản thân HLV Klopp cho biết: "Chúng tôi đến đây vài tuần sau một trong những màn trình diễn tồi tệ nhất trong thời gian tôi ở đây, vì vậy hôm nay mọi thứ đã tốt hơn nhiều. Chúng tôi chỉ để thủng lưới hai bàn từ những tình huống cố định. Chúng tôi vẫn còn không gian để cải thiện. Chúng tôi đã thực hiện nhiều bước nhưng chúng tôi phải cải thiện, chúng tôi cần tiếp tục làm điều đó”.

“Tôi nghĩ, chúng tôi cần dũng cảm chấp nhận thực tế”, HLV Klopp nói thêm. “Khi bạn thua Brighton, bạn phải tôn trọng những gì họ làm. Chúng tôi làm việc ngay bây giờ để thực hiện bước cuối cùng".

"Thời điểm này thật tồi tệ, chúng tôi vẫn nhận kết quả thất vọng dù đã chơi tốt hơn. Nó cho thấy bạn cần phải cải thiện và chơi đủ tốt để giành chiến thắng. Nhưng một lần nữa, đã có những bước đi đúng hướng. Chúng tôi phải xây dựng dựa trên những trận đấu này, chúng tôi phải cải thiện và làm tốt hơn. Ngôn ngữ cơ thể của một vài cầu thủ cần phải tốt hơn, phòng ngự trong đội hình cũng phải tốt hơn”.

Dù Klopp có nói cứng nhưng ông không thể phủ nhận thực tế là Liverpool đang ở vào giai đoạn tệ nhất trong thời gian ông nắm quyền.

Liverpool đã trở thành cựu vô địch cúp Liên đoàn hồi tháng 12 và sau trận thua Brighton, họ cũng mất cơ hội bảo vệ ngai vàng FA Cup.

Lữ đoàn đỏ hiện đã không còn cơ hội vô địch Premier League khi bị tụt lại phía sau ngôi đầu của Arsenal đến 21 điểm. Hy vọng cuối cùng giành danh hiệu mùa này của Liverpool sẽ đến ở Champions League, nơi họ đối đầu với đương kim vô địch Real Madrid ở vòng 1/8.

Đăng Nguyên