Bóng đá Việt Nam

'Liều thuốc ngủ' của Kiatisak và 'sự chịu đựng' của bầu Đức

Hai trận đấu liên tiếp tại V.League 2022, HAGL khiến người ta buồn ngủ với lối chơi nhạt nhẽo. Chiều nay (2/3) hẳn bầu Đức phải “chịu đựng” cơn buồn ngủ ấy.

Phương thuốc đặc trị của Nam Định

"Đây là trận đầu, lại chơi trên sân của Nam Định rất khó khăn vì họ đá máu lửa, chiến đấu vì khán giả. Mỗi đội một điểm là đẹp cho ngày hôm nay", Kiatisak mở lời trong buổi họp sau trận hoà 0-0 trước Nam Định ở vòng 1, V.League 2022. Nhìn khuôn mặt của Zico Thái, dường như ông bằng lòng với những gì mà HAGL đã có được trên sân khách.

Trong khi đó, HLV Nguyễn Văn Sỹ của Nam Định lại bắt đầu cuộc họp với thông báo đã tìm ra “phương thuốc đặc trị” để khắc chế HAGL. Phương thuốc ấy rất đơn giản: "Đá với HAGL mà để cho họ có nhiều khoảng trống chơi bóng thì khổ hàng phòng ngự. Vì vậy, tôi yêu cầu hàng tiền vệ đẩy cao và bám sát, không để Xuân Trường và Tuấn Anh có cơ hội để thực hiện các đường chuyền cho Brandao và Văn Toàn".

HAGL bị Nam Định cầm hòa với tỉ số 0-0 trong ngày ra quân. Ảnh: Như Đạt

Thật khó để nói Nam Định đã thành công rực rỡ nhờ đấu pháp của Văn Sỹ. Nhưng có vẻ như nhà cầm quân này đã “đọc vị” được người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến. HAGL đã cố gắng kiểm soát lối chơi của mình với sự cơ động của Xuân Trường, Minh Vương, Tuấn Anh, Văn Toàn hay 2 cầu thủ chạy cánh Văn Thanh và Hồng Duy. Thế nhưng, họ không có nhiều cơ hội trước những đồng nghiệp sẵn sàng đeo bám “như đỉa” và không ngại chơi tiểu xảo.

Trận đấu với Nam Định, HAGL chỉ sử dụng 2 ngoại binh trung vệ Mauricio Barbosa và tiền đạo Washington Brandao. Công Phượng có mặt trong danh sách thi đấu nhưng tiền đạo này phải ngồi trên băng ghế dự bị. Nhìn vào thế trận an toàn hiệp 1, rất nhiều người đoán định, ý đồ của Kiatisak sẽ gây áp lực và sẽ kết liễu đối thủ ở hiệp 2. Nhà cầm quân người Thái từng rất thành công với chiến thuật này ở mùa năm ngoái. Trong đó, Công Phượng được xem như “siêu tiền đạo” bởi cứ hễ vào sân là anh ghi bàn.

HAGL đã khởi đầu thiếu sức sống và sang hiệp 2, Kiatisak phải tung Công Phượng vào thay Tuấn Anh. Kế đến, Dos Santos cũng được đưa vào thế chỗ Văn Toàn. HAGL cố gắng đẩy nhanh tốc độ tấn công và gia tăng những tình huống dứt điểm. Kể từ khi có mặt trên sân, Công Phượng không để lại bất kỳ dấu giày nào. Các ngoại binh người Brazil của đội bóng phố Núi cũng nhạt nhoà như các đồng nghiệp bên kia chiến tuyến.

Hà Tĩnh xây boong-ke trên sân Pleiku

HAGL đã thay đổi như thế nào khi tiếp đón Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trên sân nhà diễn ra chiều 3/2?.

Hữu Tuấn vắng mặt, chỗ trống của trung vệ này được thay bằng Đức Lương. Trên hàng công, Barbosa xuất hiện ngay từ đầu và Tuấn Anh được cất trên băng ghế dự bị. Vẫn sơ đồ 5-3-2 nhưng Kiatisak đã tăng cường hoả lực trên hàng công khi xếp 2 ngoại binh người Brazil đá chính.

HAGL kiểm soát thế trận vượt trội so với đội khách. Thế nhưng, cũng như HLV Nguyễn Văn Sỹ của Nam Định, HLV Nguyễn Thành Công rất chủ động trong cách tổ chức phòng ngự. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tranh chấp quyết liệt ở khu vực giữa sân, thu hẹp khoảng trống khiến Minh Vương, Xuân Trường, Văn Toàn gặp khó khăn trong việc tìm thấy nhay. Ở 2 biên, Văn Thanh và Hồng Duy không thể xuống đáy rồi trả ngược lên như thường lệ…

Các mũi tấn công của HAGL bị hàng phòng ngự của HL Hà Tĩnh khóa chặt trong suốt 90 phút thi đấu. Ảnh: Cao Nguyên

Giải pháp tốt nhất là thả những quả bóng bổng vào trong nhưng đấy là “miếng mồi ngon” cho trung vệ Janclesio vốn rất thiện nghệ trong chống bóng bổng. Thực tế, “cây sào” cao đến 1m98 gần như đã chiến thắng tất cả những pha không chiến. Quả thật, HLV Thành Công rất hài lòng khi người đồng nghiệp Kiatisak đã chơi theo dự đoán của ông. Ngay cả khi Công Phượng vào sân cũng không mang đến sự khác biệt vì tiền đạo này cũng chạy vòng vòng như cuộc so giày với Nam Định.

Những tình huống hiếm hoi mà Công Phượng lẫn Văn Toàn có được ở những cuối cùng được ném đi một cách đáng tiếc. Nhưng công bằng mà nói, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh xứng đáng có được 1 điểm trong một trận đấu mà họ đã rất thành công về mặt đấu pháp.

Hai trận đấu, 0 bàn thắng, HAGL có sự khởi đầu đầy chật vật tại V.League 2022. Bản thân Văn Toàn cũng chia sẻ, anh và các đồng đội đang đánh mất sự tự tin cần thiết. Văn Toàn không sai nhưng cũng phải nói lại, HAGL đang gặp vấn đề trong cách chơi khi các đối thủ đã nghiên cứu rất kỹ về họ.

Chiều nay, có thể HAGL mất đi một chút cảm hứng khi phải thi đấu trên sân Pleiku không đón khán giả. Và như đã nói, một phần nào đó, họ vẫn còn sự ể oải, đặc biệt là chuyện các tuyển thủ đang “chán bóng” sau quãng thời gian dài thi đấu trong màu áo ĐTQG.

HAGL trình diễn một lối chơi nhạt nhòa trong ngày được thi đấu trên sân nhà. Ảnh: Cao Nguyên

Chiều nay, bầu Đức ngồi khán đài sân Pleiku, hẳn bầu Đức cũng phải “chịu đựng” cơn buồn ngủ trong một trận đấu rất nhạt của đội nhà. Nhìn nét mặt không cảm xúc, không khó để biết, bầu Đức cũng thất vọng khi HAGL tiếp tục bị cầm hoà.

Dù sao V.League 2022 chỉ mới bắt đầu, 2 trận hoà không phải làm thảm hoạ với HAGL. Điều quan trọng, HLV Kiatisak căn chỉnh thế nào để các học trò tìm lại được cảm hứng chơi bóng. Thứ cảm hứng chính ông từng nói, sẽ là một bài toán nan giải nhất ở mùa giải năm nay và nó phục thuộc rất nhiều vào thái độ, trạng thái của các ngôi sao HAGL.