An ninh - Hình sự

Lén lút ngoại tình sau lưng vợ, gã đàn ông mất mạng dưới tay “tiểu tam”

Liên tục khẳng định mình và tình nhân chỉ là dừng lại ở mối quan hệ đồng nghiệp nhưng đến ngày xảy ra vụ án, người vợ phát hiện chồng đã ở khách sạn cùng “tiểu tam” bảy tiếng đồng hồ.

Tối 23/8, trang 163 đưa tin, 1 người phụ nữ họ Tôn ở Nội Mông Cổ, Trung Quốc đã lên tiếng trên mạng xã hội về cái chết của chồng mình, người đàn ông họ Tịch vào ngày 11/8. Theo đó, cô một mực tin rằng cái chết của chồng liên quan đến “tiểu tam”.

Dựa vào lời kể của Tôn, ngày 11/8 cô nhận được cuộc gọi điện của từ phía cảnh sát thông báo rằng người chồng đã tử vong tại 1 khách sạn trên phố Bao Đầu. Khi đó, cô đã yêu cầu phía quản lý khách sạn trích xuất camera an ninh từ sáng sớm và phát hiện ra chồng mình đi cùng 1 người phụ nữ khác. Người đó không phải ai khác mà là Lữ, nữ đồng nghiệp cùng công ty của chồng.

Cô tình nhân họ Lữ 

Cô Tôn đã từng gặp Lữ nhưng khi đó người chồng khẳng định mối quan hệ giữa 2 người chỉ dừng lại ở đồng nghiệp mà thôi. Cô Tôn đã tin lời nói đó cho đến hôm xảy ra vụ việc. Ngày hôm đó, chồng cô và Lữ đã ở cùng nhau suốt 7 tiếng đồng hồ trong khách sạn.

Theo lời khai của của nhóm nhân viên trong ca trực của khách sạn, người đàn ông họ Tịch thuê căn phòng số 10 đã từng xuống nhờ họ mua hộ thuốc vào lúc 21h tối. Thời điểm đó, giọng nói của Tịch vô cùng yếu ớt và ngắt quãng. Nhân viên sau khi nghe giọng Tịch thì tỏ ra vô cùng lo lắng, khuyên vị khách nên đến bệnh viện khám nhưng anh ta đã từ chối. Hai bên nói qua lại một hồi, nhân viên đã phải gọi cả cấp cứu nhưng Tịch vẫn không đồng ý đến bệnh viện.

Vào khoảng 7h50 sáng 11/8, người nhân viên lên gõ cửa phòng vì đã quá giờ thuê nhưng không có tiếng trả lời. Lo lắng chuyện chẳng lành, người nhân viên đã dùng chìa khóa dự phòng để mở cửa và phát hiện ra thi thể của Tịch đang ngồi trên ghế, lạnh ngắt từ lâu.

“Trên người anh ấy toàn là vết thương, đặc biệt là trên đầu có vết nứt vô cùng nghiêm trọng. Cơ quan chức năng kết luận cái chết của chồng tôi không hề bình thường”, cô Tôn đau lòng kể lại.

Không những vậy, cô còn cho biết thêm, vào khoảng tháng 6, người chồng của cô đã từng bị bắt gặp trên phố trong tình trạng chỉ mặc đồ lót và phải chịu liên tiếp những đòn đánh từ Lữ. Đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội và nhanh chóng lan đến tay của cô Tôn. Gia đình cô Tôn khi đó xảy ra mâu thuẫn nhưng vì người chồng năn nỉ và hứa sẽ không tái phạm nên 2 người đã quyết định tiếp tục chung sống với nhau.

Tuy nhiên, cho đến tận bây giờ, điều cô thắc mắc nhất chính là không hiểu vì sao người chồng của mình can tâm ngoại tình và chịu đựng những đòn đánh hay sự nhục mạ không thương tiếc ngay giữa ban ngày của nhân tình?

Hình ảnh người đàn ông họ Tịch bị chụp lại trên phố vào tháng 4 

Hiện tại Lữ đã bị giam giữ hình sự. Tại cơ quan chức năng, Lữ thừa nhận là nhân tình của Tịch, tuy nhiên cô ta phủ nhận việc đánh mắng, nhục mạ Tịch trên phố hồi tháng 6. Lữ chỉ ra tay đánh Tịch vào đầu tháng 8 mà thôi. Đến bây giờ, cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra, xác định liệu cái chết của người chồng họ Tịch có liên quan đến Lữ hay không.

“Từ tháng 4 năm nay, chồng tôi không thích về nhà, thường xuyên không ở nhà buổi tối. Không những vậy còn thường xuyên vòi tiền từ cha mẹ với lý do để làm ăn. Thậm chí cả khoản tiền dưỡng lão của cha mẹ đều đã tiêu hết rồi. Anh ta còn nói dối tôi cô ta là bạn bình thường”, cô Tôn kể lại.

Có thể nói, bước đi của Tịch là một chuyện vô cùng sai lần. Anh ta ngoại tình, bỏ rơi vợ, bỏ rơi con, bỏ rơi cha mẹ già thậm chí bây giờ là bỏ rơi cả mạng của chính mình.

Hiện tại, vụ án vẫn đang được tiếp tục điều tra.

Han (theo 163)