Đời sống

Lấy một người chồng hay tạo lập một gia đình?

Không phải là chọn một người cùng ta đi hết cuộc đời. Mà là chọn một người cùng ta sống một cuộc đời mới đúng.

Nhiều người phụ nữ cứ chăm chăm đi kiếm một ông chồng rồi trượt chân mà ngã. Có người tránh được vỏ dưa lại gặp phải vỏ dừa. Rồi trăm lời than trên mạng về chồng của những người vợ “trước khi cưới, anh ấy là một người đàn ông biết nghĩ, biết quan tâm tới bạn gái”. Và cho rằng mình bị lừa. Rằng đàn ông phiên bản trước hôn nhân giống như hàng chụp trên mạng, cưới về đều tệ hại như nhau. Các cụ đã chẳng nói rồi sao: Chả ai mang dùi đục đi hỏi vợ.

Chọn một người đàn ông làm chồng thì có rất nhiều tiêu chí, tiêu chuẩn. Nhưng có chồng chưa chắc đã có gia đình đâu nếu như người đàn ông mà ta đã chọn làm chồng ta chả cùng ta tạo lập một gia đình. Hoặc khái niệm, suy nghĩ về hai chữ gia đình của anh ta khác hẳn bạn.

Tôi vẫn cho rằng, cả đàn ông cũng vậy, không phải chọn vợ, chọn chồng mà là chọn người cùng trọn vẹn với mình vậy. Là người mà ta có thể làm mọi thứ mà không nghĩ rằng mình đang phải hy sinh. Là người mà có thể chia sẻ cùng ta tương lai của họ, thấy ta ở trong tương lai của họ. Chứ không phải vì những gì họ đã có, đang có. Và càng không phải tài sản bố mẹ họ có.

Và hôn nhân không phải là kết quả của một tình yêu đẹp, đám cưới không phải là cái kết viên mãn của quá trình yêu đương. Mà nó là khởi đầu của hai chữ gia đình. Là thậm chí đôi khi phải xoá đi làm lại. Bởi hôn nhân vốn dĩ là một cuộc đời. Là một cuộc đời độc lập, mới toanh và có số phận riêng của nó. Có sống và có cả chết.

Không phải là chọn một người cùng ta đi hết cuộc đời. Mà là chọn một người cùng ta sống một cuộc đời mới đúng. Dù đó là người đàn ông đầu tiên hay bạn muốn anh ta là người đàn ông cuối cùng của đời bạn. Điều đó chả có nghĩa lý gì sất. Bởi giá trị của anh ta phải được đồng bộ với giá trị của gia đình. Và bạn cũng vậy. Hai con người này chỉ có chức danh chồng và vợ còn bản chất vẫn là bạn đồng hành cùng nhau tạo lập thành một gia đình. Không có người chồng tệ hại hay người vợ thất bại. Chỉ có một cuộc hôn nhân tệ hại hay một cuộc hôn nhân thất bại mà thôi. Và bạn góp phần vào nó, đồng đẳng với chồng bạn, vợ bạn. Cho đến khi bạn hoặc chồng bạn không còn muốn sửa chữa lại cuộc hôn nhân đó nữa. Cho đến khi một trong hai chỉ còn danh phận “chồng” hoặc “vợ” mà hai chữ gia đình đã hoàn toàn biến mất.

Hoàng Anh Tú