Thế giới

Lầu Năm Góc phủ nhận chia sẻ tin tình báo để Ukraine hạ tướng lĩnh Nga

Về phần mình, Điện Kremlin đáp: Những điều này ngăn cản sự kết thúc nhanh chóng của chiến dịch nhưng không thể cản trở Nga đạt được các mục tiêu đã đề ra.

Bộ Quốc phòng Mỹ hôm 5/5 đã lên tiếng bác bỏ thông tin cho rằng Mỹ đã cung cấp thông tin tình báo về vị trí của các tướng lĩnh Nga trên chiến trường để các lực lượng Ukraine có thể tiêu diệt họ, AFP đưa tin.

Phản ứng trước một bài báo bùng nổ của tờ New York Times về sự hỗ trợ của Mỹ đối với quân đội Ukraine, người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby thừa nhận, đúng là Mỹ có cung cấp thông tin tình báo quân sự cho các lực lượng của Kiev nhưng mục đích là để giúp người Ukraine bảo vệ đất nước của họ.

"Chúng tôi không cung cấp thông tin tình báo về vị trí của các lãnh đạo quân sự cấp cao Nga trên chiến trường hoặc tham gia vào các quyết định nhắm mục tiêu của quân đội Ukraine", ông Kirby tuyên bố.

Tờ New York Times đưa tin vào cuối ngày 4/5 rằng thông tin tình báo do Mỹ cung cấp đã giúp quân đội Ukraine nhắm mục tiêu và tiêu diệt một số tướng lĩnh Nga kể từ khi Moscow phát động chiến dịch quân sự ở quốc gia Đông Âu này.

Dẫn nguồn các quan chức cấp cao giấu tên của Mỹ, tờ báo nói rằng phần nhiều trong số khoảng hàng chục vị tướng Nga bị các lực lượng Ukraine hạ gục là nhờ có sự giúp đỡ của tình báo Mỹ.

Ukraine đã đặc biệt thành công trong việc tấn công các vị trí chỉ huy của Nga, và, theo một số bài báo, Ukraine đã tấn công một địa điểm gần chiến tuyến ở khu vực Donbass nơi Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nga Valery Gerasimov được cho là đang có mặt.

Các lực lượng Ukraine có thể đã pháo kích địa điểm này chỉ vài giờ sau khi ông Gerasimov rời đi, các bài báo chưa được xác nhận cho biết.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby. Ảnh: New York Post

Tờ New York Times nói, Mỹ đã cung cấp thông tin chi tiết về sở chỉ huy cơ động của quân đội Nga, và các lực lượng Ukraine đã sử dụng những thông tin như vậy, kết hợp với thông tin tình báo của chính họ, để tiến hành các cuộc tấn công vào các sĩ quan cấp cao của Nga.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ John Kirby khẳng định chính Ukraine tự đưa ra quyết định về việc có nên nhắm mục tiêu vào tướng lĩnh Nga nào hay không.

"Ukraine kết hợp thông tin mà chúng tôi và các đối tác khác cung cấp với thông tin mà chính họ thu thập được trên chiến trường", ông Kirby giải thích. "Sau đó, họ tự đưa ra quyết định và họ tự mình hành động".

Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng đã chỉ trích bài báo của tờ New York Times là "vô trách nhiệm".

"Mỹ cung cấp thông tin tình báo trên chiến trường để giúp người Ukraine bảo vệ đất nước của họ", người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia, Adrienne Watson, tuyên bố.

"Chúng tôi không cung cấp thông tin tình báo với ý định tiêu diệt các tướng lĩnh Nga".

Washington đang cung cấp các thiết bị quân sự và đạn dược trị giá hàng tỷ USD cho Ukraine và đang đào tạo lực lượng của họ về cách vận hành chúng.

Washington cũng đang cung cấp cho Kiev thông tin thu được từ các vệ tinh, hoạt động giám sát điện tử và các nguồn tình báo khác.

Phản ứng của Nga

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 5/5 cho biết phía Nga đã biết về bài báo, đồng thời đáp rằng, “Quân đội Nga đang làm bất cứ điều gì được cho là cần thiết trong tình huống này”.

"Quân đội của chúng tôi nhận thức rõ rằng Mỹ, Anh và NATO nói chung đang liên tục truyền thông tin tình báo và các thông số khác cho các lực lượng vũ trang Ukraine", ông Peskov nói với các phóng viên.

Ông cho biết, thông tin tình báo, cùng với vũ khí mà phương Tây cung cấp, ngăn cản sự kết thúc nhanh chóng của chiến dịch của Nga.

Tuy nhiên, ông khẳng định, những điều này không có khả năng cản trở Nga đạt được các mục tiêu đã đề ra.

Xe tải quân sự Nga được nhìn thấy ở Armyansk, Crimea, ngày 25/2/2022. Ảnh: Daily Sabah

Minh Đức (Theo NDTV, New York Post)