Dân sinh

Lão nông biến quả dừa khô thành bonsai độc, lạ

Từ những quả dừa khô tưởng chừng như bỏ đi, qua đôi bàn tay khéo léo của lão nông lại trở thành những tuyệt tác bonsai độc, lạ hút khách.

Bonsai độc lạ phố núi

Tại nghi lễ cầu mưa của người dân huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai mới đây, nhiều du khách thể hiện rõ sự thích thú khi đứng trước gian hàng trưng bày bonsai độc, lạ được làm từ quả dừa khô. 

Những cây bonsai đủ các kiểu dáng, mẫu mã này đều do chính tay một lão nông dày công chế tác từ những quả dừa trong vườn nhà, tại vùng đất Phú Thiện nắng gió. Người sáng tạo ra những thế bonsai độc, lạ này là ông Nguyễn Văn Tấn, 68 tuổi, trú thôn Dlâm, xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện.

Ông Tấn tự mày mò sáng tạo những tuyệt tác bonsai độc lạ, được đông đảo người dân thích thú. 

Chia sẻ với chúng tôi ông Tấn cho biết, gia đình ông trồng hơn 100 cây dừa trên mảnh đất 3600m2 từ năm 1998. Vì số lượng dừa trên cây quá nhiều, dừa khô rụng tràn lan ngoài vườn nhiều khi phải gom lại thành đống đốt bỏ.

Trong một lần tình cờ xem trên ti vi ông thấy ở miền Tây có rất nhiều người dân khởi nghiệp thành công từ những quả dừa khô bỏ đi. Từ đó, ông luôn đau đáu trong lòng, bắt đầu tìm tòi học hỏi cách biến một quả dừa khô thành bonsai có giá trị kinh tế cao.

Theo ông Tấn, ban đầu ông tạo thế bonsai theo sở thích và cách thức của riêng mình thật bất ngờ khi sản phẩm làm ra được đông đảo người dân rất ủng hộ.

Để sản phẩm ngày càng da dạng, bắt mắt ông Tấn dành nhiều tháng trời để tìm hiểu kỹ thuật làm ra cây dừa cảnh thông qua mạng internet. Ông còn học hỏi kinh nghiệm sáng tạo dáng thế của những người đi trước thông qua hội nhóm.

Sau khi tích lũy được vốn kiến thức đầu năm 2020, ông hái dừa trên cây, nhặt quả khô dưới đất để nghiên cứu. Lúc đó, ông thử nghiệm trên trăm quả dừa nhưng chỉ có gần 50% trong số đó là nảy mầm và sống sót.

Chậu bonsai làm từ dừa khô do chính tay ông Tấn tạo nên.

Ông Tấn cho biết: "Lúc mới làm chỉ có vài chục trái nảy mầm, còn lại là hư hết vì tôi lần đầu làm nên chưa kiểm soát lượng nước, độ ẩm. Sau này, tôi chỉ ủ khoảng chừng 10 quả để tiện chăm sóc, điều chỉnh độ ẩm tốt hơn".

Cuốn hút người mua

Khi dừa nảy mầm, ông Tấn mang những quả đó để vào chậu đất để cho ra rễ, lá. Sau 8 tháng miệt mài chăm sóc, ông Tấn đã có được chậu dừa cảnh tuyệt đẹp, thế độc, lạ. Sau đó, ông chụp sản phẩm đầu tay của mình đăng lên mạng xã hội và được nhiều người đặt mua.

Ông Tấn cho biết thêm, để có một chậu dừa cảnh tuyệt đẹp, thế độc, lạ thì ông phải tốn rất nhiều công sức vì có rất nhiều quy trình thực hiện.

Đầu tiên cần quả dừa khô không bị thối, mốc. Tiếp đó là công đoạn tách vỏ dừa khô ra, lộ phần gáo dừa. Từ đó, ông dùng dao để gọt đi xơ dừa còn dính, phần sần sùi trên bề mặt và dùng máy cạo gáo dừa được bóng.

Ông Tấn đang mày mò nghiên cứu ra nhiều sản phẩm mới độc, lạ đáp ứng nhu cầu của khách.

Đất trồng dừa cảnh ra rễ nhanh là trộn cám dừa, trấu, phân bò. Khi đã cắm dừa vào đất trong chậu thì cần phải tưới nước thường xuyên, cắt tỉa lá để tránh lá phát triển không đúng mong muốn.

Qua khoảng 8 tháng chăm sóc, ông có thể xuất bán với giá từ 500.000-1.500.000 đồng/cây. Ngoài ra, ông Tấn còn sơn màu và viết chữ lên quả dừa theo yêu cầu của khách hàng.

Hiện tại, ông Tấn có gần 100 chậu dừa cảnh (đang nảy mầm và đủ tuổi xuất bán). Với giá bán từ 500.000-1.500.000 đồng/chậu (tùy vào tuổi thọ, thế cây thiết kế). Khách hàng chủ yếu ở Tp.Pleiku (tỉnh Gia Lai), còn có khách ngoài tỉnh như: Bình Định, Phú Yên...

Để thu hút được khách hàng nhiều hơn, trong thời gian tới, ông Tấn tiết lộ sẽ nghiên cứu nhiều dáng thế đẹp mắt, độc, lạ. Ông sẽ thiết kế bonsai dừa theo hình con vật đại diện cho dịp Tết qua các năm.