An ninh - Hình sự

Lãnh án chung thân sau khi đâm chết người vì tiếng kêu thất thanh của chị gái

Sang nghe tiếng la lối của chị gái ngoài cổng liền chạy từ trong nhà ra. Sau đó, Sang xảy ra xô xát với người lạ rồi dùng dao đâm chết một người.

Theo báo Vietnamnet, ngày 19/5, TAND TP.HCM mở phiên xét xử đối với bị cáo Đặng Thanh Sang (26 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM) về tội “Giết người”.

Bị cáo Đặng Thanh Sang tại tòa. 

Pháp luật TP.HCM đưa tin, theo cáo trạng, khoảng 18h30 ngày 4/1/2019, chị Võ Thị Giàu, chị gái của Sang đang lái xe về nhà thì phát hiện ông Nguyễn Tấn H. cùng Trần Minh Mẫn điều khiển xe máy đi theo từ phía sau.

Do tưởng hai người theo phía sau mình là cướp nên chị Giàu nhanh chóng điều khiển xe về nhà sau đó hô hoán. Nghe thấy tiếng la của chị gái, Sang liền chạy ra đôi co với ông H. và ông Mẫn, hai bên xảy ra mâu thuẫn, gây gổ đánh nhau. Sau đó, anh Mẫn dùng tay đánh vào đầu Sang nhưng Sang đỡ được rồi bỏ chạy vào nhà bếp lấy một con và cây roi điện ra đuổi đánh.

Trong lúc truy đuổi, Sang dùng dao đâm trúng ông H. khiến nạn nhân tử vong. Ngay sau đó dù được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng do vết thương thấu ngực, gây thủng phổi nên nạn nhân tử vong trước khi tới bệnh viện.

Khi biết tin anh H. đã chết, hoảng sợ, Sang mang hung khí vứt vào lùm cây sau nhà rồi bỏ trốn. Đến 14h hôm sau (4/2), Sang tới Công an huyện Bình Chánh đầu thú.

Tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo Sang thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, HĐXX cho rằng mâu thuẫn giữa hai bên không lớn nhưng bị cáo lại dùng hung khí tấn công bị hại. Điều này thể hiện, bị cáo là người côn đồ, sẵn sàng dùng vũ lực giải quyết những chuyện rất nhỏ.

Xét thấy, hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, cần phải có mức án nghiêm khắc để răn đe, phòng ngừa chung nên HĐXX đã quyết định tuyên phạt bị cáo Sang tù chung thân.

Trúc Chi (T/H)