Hồ sơ điều tra

Lần theo dấu vết, bắt kẻ phóng hỏa, giết thím dâu và người hàng xóm cướp tài sản trong đêm

Sau khi sát hại thím dâu và người hàng xóm cướp tài sản, Liệt kéo lê hai xác chết đặt cạnh nhau rồi phóng hỏa đốt nhà. Gây án xong, Liệt nhanh chóng rời khỏi hiện trường rồi bỏ trốn.

Hai xác chết bị cháy đen

Đêm 28 rạng sáng ngày 29/9/2007, người dân xã cù lao Tân Thuận Đông, TP.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp chợt tỉnh giấc bởi đám cháy dữ dội phát ra từ căn nhà của bà Đ.T.C.T., SN 1964, ở ấp Đông Hòa, xã Tân Thuận Đông.

Ngay trong đêm khuya, mọi người xung quanh cùng nhau tạt nước dập lửa. Tuy nhiên, do lửa bén quá nhanh, chỉ sau thời gian ngắn, ngôi nhà nằm biệt lập khu dân cư bị thiêu rụi hoàn toàn.

Khi tiếp cận hiện trường cháy, người dân tá hỏa phát hiện hai thi thể người bị cháy đen nằm cạnh nhau, tay chân co quắp nên trình báo đến công an sở tại.

Đoạn sông nơi thủ phạm bơi xuồng đào tẩu trước sự truy lùng gắt gao của lực lượng công an. (Ảnh: Thanh Lâm).

Từ tin báo, lực lượng Công an TP.Cao Lãnh cùng các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Tháp đã nhanh chóng có mặt, tiến hành khám nghiệm hiện trường, tử thi và ghi lời khai nhân chứng để phục vụ công tác điều tra.

Ngay sau đó, danh tính hai nạn nhân được xác định là bà Đ.T.C.T. (chủ nhà) và ông Đ.V.Đ., SN 1972, ngụ cùng ấp Đông Hòa, xã Tân Thuận Đông.

Qua khám nghiệm, cạnh thi thể nạn nhân, lực lượng chức năng tìm thấy, thu giữ nhiều tang vật, cùng các loại hung khí như dao, búa. Đáng chú ý, chiếc tủ bên trong nhà nạn nhân có dấu hiệu cạy phá, nhiều tài sản của bà T. đã “không cánh mà bay”.

Từ những dấu vết thu được, cơ quan điều tra nhận định có dấu hiệu tội phạm hình sự giết người, cướp tài sản nên Công an tỉnh Đồng Tháp đã xác lập chuyên án đấu tranh, phá án.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, cơ quan CSĐT xác định Nguyễn Hoàng Liệt, SN 1983, ngụ ấp Đông Hòa, xã Tân Thuận Đông chính là hung thủ gây án nên tổ chức truy tìm. Tuy nhiên, Liệt đã bỏ lại vợ con và không có mặt tại địa phương.

Truy bắt thủ phạm

Ông Phan Hoàng Huy, nguyên Phó Trưởng Công an xã Tân Thuận Đông, người có mặt từng chứng kiến vụ án nhớ lại: “Trong lúc lực lượng chức năng làm nhiệm vụ thì đối tượng Liệt có đến xem. Nhưng khi nhờ Liệt di chuyển chiếc lu đựng nước để khám nghiệm hiện trường, Liệt nói không nhấc nổi vì đêm qua phụ chữa cháy nên đuối sức”.

Ông Phan Hoàng Huy, nguyên Phó Trưởng Công an xã Tân Thuận Đông (bìa phải) kể lại vụ án. (Ảnh: Thanh Lâm).

Ngay sau đó, Liệt mượn chiếc xuồng nhỏ của người hàng xóm bơi sang sông lớn nhưng không thấy về.

Chiếc xuồng mà Liệt dùng di chuyển được neo đậu ở bên kia sông, thuộc địa phận xã Mỹ Hưng B, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Từ những thông tin này, công an địa phương khẩn báo đến Ban chuyên án góp phần thêm nhận định.

Lần theo dấu vết tội phạm, chỉ sau vài ngày gây án, ngày 5/10/2007, các trinh sát phát hiện và bắt giữ Liệt khi đối tượng đang lẩn trốn tại thị xã Sa Đéc (nay là TP.Sa Đéc), tỉnh Đồng Tháp, nơi đây cách hiện trường gây án khoảng 30 km.

Tại cơ quan điều tra, Liệt khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Kẻ thủ ác cho biết, nạn nhân T. là thím dâu. Do gần nhà, Liệt biết rõ quy luật sống của bà T. nên nảy sinh ý định giết người, cướp tài sản.

Vào tối hôm đó, Liệt lẻn vào nhà bà T. rồi bóp cổ nạn nhân cho đến chết. Cùng lúc này, ông Đ. sang nhà bà T. chơi. Sợ bị lộ, Liệt tiếp tục dùng dao, búa sát hại ông Đ..

Giết chết hai mạng người, Liệt cạy tủ lấy đi 2 sợi dây chuyền vàng loại 18K, tháo đôi bông tai đang đeo trên người nạn nhân và cùng một ít tiền mặt.

Trước khi rời khỏi hiện trường, Liệt kéo lê hai xác nạn nhân đặt cạnh nhau rồi phóng hỏa đốt nhà, tạo chứng cứ ngoại phạm. Xong xuôi, Liệt trở về nhà như không có việc gì xảy ra và bỏ trốn cho đến khi bị bắt.

Án tử cho kẻ thủ ác

Với tội ác gây ra, sau đó, TAND tỉnh Đồng Tháp tuyên tử hình đối với Nguyễn Hoàng Liệt. Đến ngày 5/1/2009, cơ quan Thi hành án tỉnh Đồng Tháp đã thi hành án tử hình đối với Liệt.