Ngôi sao

"Lady Gaga xứ Trung" từng trầm cảm, ngồi khóc nức nở ven đường

Từng là biểu tượng gợi cảm, được ví như Lady Gaga trong giới âm nhạc Trung Quốc, nhưng A Đóa cũng có thời gian dài bị mất ngủ, trầm cảm, ngồi khóc nức nở ven đường.

A Đóa (SN 1980), là người dân tộc ở Trung Quốc. Từ nhỏ, cô đã có máu văn nghệ và muốn trở thành ca sĩ nổi tiếng. Năm 1996, cô xuất sắc giành giải nhất tại một cuộc thi do đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV tổ chức. Một năm sau, cô tiếp tục giành thành tích cao trong cuộc thi này. Đặc biệt, cô từng có cơ hội đi diễn cùng những nghệ sĩ tên tuổi như Tôn Nam, Mao A Mẫn.

Bên cạnh tài năng ca hát, A Đóa còn gây dấu ấn với phong cách cá tính, độc lạ mà không phải ca sĩ nào cũng dám thể hiện.

Sở hữu thân hình nóng bỏng, vòng một bức người, cô sẵn sàng phô diễn đường cong cơ thể trong những shoot ảnh gợi cảm.

Phong cách này giúp cô tạo dựng thương hiệu cá nhân nhưng cũng vấp phải không ít tranh cãi, chỉ trích.

Năm 2007, bộ ảnh chụp cho For HIM (tạp chí dành cho đàn ông) của A Đóa ngay lập tức tẩu tán được tới nửa triệu bản, con số lượng ấn tượng ngay cả với những tên tuổi hot nhất lúc bấy giờ.

Khuôn mặt thanh tú, chiều cao 1,66 m cùng đôi chân thon dài, nữ ca sĩ còn được xem là bản sao của “mỹ nhân vạn người mê” Trần Hảo.

Theo đuổi phong cách gợi cảm nên MV Nghìn mặt của nữ nghệ sĩ từng bị đài truyền hình Trung ương cho là "gợi cảm quá đà" thậm chí bị gỡ bỏ trên một số trang âm nhạc. Tuy nhiên, lúc này, cô vẫn là "con gà đẻ trứng vàng" của công ty chủ quan Chính Đại Quốc Tế nên bị ép buộc làm việc, biểu diễn liên tục.

A Đóa từng cay đắng chia sẻ: "Có lúc nửa năm tôi không được nghỉ ngơi ngày nào, thiếu chút nữa bệnh chết". Thời gian này, cô mắc chứng mất ngủ, đau đầu, mỗi ngày chỉ chợp mắt được 2 tiếng. Cô đã phải uống rượu say đến bất tỉnh để có thể chìm vào giấc ngủ.

Năm 2012, A Đóa quyết định tạm dừng mọi hoạt động nghệ thuật và trở về quê nhà. Nữ ca sĩ dành thời gian đi đến các khu tự trị của người dân tộc để tìm hiểu về văn hóa và âm nhạc của họ. Cô đã kể lại trải nghiệm của mình trong cuốn tự truyện và phát hành một số video ghi lại chuyến hành trình. Bên cạnh đó A Đóa vẫn tham gia ca hát nhưng chủ yếu là biểu diễn nhạc dân tộc cùng nhóm do chính cô thành lập. Cho đến năm nay, A Đóa mới trở lại các show giải trí trên truyền hình.

Ở tuổi tứ tuần, nữ thần gợi cảm một thời vẫn đi về lẻ bóng. Cô từng trải qua nhiều đau đớn trong chuyện tình yêu. Nữ ca sĩ từng yêu say đắm một người đàn ông, dùng hết tài sản có được đưa cho bạn trai đầu tư kinh doanh. Nhưng một ngày cô đau đớn phát hiện bạn trai và bạn thân đang âu yếm bên nhau.

Được biết, sau khi gia nhập Chính Đại Quốc Tế, người đẹp từng có cơ duyên quen biết và làm việc với nhạc sĩ Cao Hiểu Tùng. Đây là người sáng tác và đứng sau nhiều sản phẩm âm nhạc của A Đóa. Nhưng trong thời gian hợp tác, Hiểu Tùng cũng ly hôn vợ, khiến cô mang tiếng là “tiểu tam”. Mãi đến năm 2007, vị nhạc sĩ kết hôn với cô gái khác, A Đóa mới thoát được tiếng oan này.

Sau này, nữ ca sĩ yêu một người đàn ông ngoài ngành giải trí và cũng bị bạn trai lừa hết tiền. Lúc này vừa bị chỉ trích vì phong cách âm nhạc quái dị và hình ảnh gợi cảm, khoe thân lại gặp cú sốc trong chuyện tình cảm, cô tìm đến quán bar và bị bắt gặp đang hôn nhiều người.

Bê bối đời tư liên tục ập đến khiến danh tiếng của mỹ nhân sinh năm 1980 bị ảnh hưởng nghiêm trọng, báo chí từng chụp được ảnh cô ngồi khóc nức nở bên đường. Sau đó, cô rút lui khỏi giới showbiz.

Gần đây, trong Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng (show quy tụ nhiều sao nữ từng một thời nổi đình đám cùng tranh tài ca hát để giành chiến thắng), cô đã cho thấy sự chín chắn, trưởng thành trong tính cách, không còn khoa trương, gợi cảm quá đà mà đã tiết chế hơn. Trong chương trình này, cô ngày càng tạo được thiện cảm với khán giả vì không chỉ có giọng ca hay mà cô còn là người có trách nhiệm, biết giúp đỡ người xung quanh.

Minh Hoa (t/h)