Bình tĩnh sống

Lá thư gói trọn tình cảm, biết ơn những người "vì dân phục vụ"

Trong lúc làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn, các chiến sĩ công an đã có mặt kịp thời, hỗ trợ người dân chẳng may gặp nạn đến bệnh viện điều trị.

Hỗ trợ người dân bị viêm ruột thừa cấp

Mới đây, ông Phạm Văn Sáng (SN 1976), trú phường Hưng Dũng, Tp.Vinh, tỉnh Nghệ An vừa có thư cảm ơn hành động đẹp của Đại úy Nguyễn Mạnh Hà, đang công tác tại Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Nghệ An, được tăng cường thực hiện nhiệm vụ ở điểm chốt, chặn kiểm soát chống Covid-19 tại Tp.Vinh.

Theo nội dung trong thư, vào khoảng 2h ngày 2/9, ông Sáng bị đau bụng quằn quại với những triệu chứng trước nay chưa từng xảy ra. Người em trai gọi điện cho xe cấp cứu và hãng taxi để đưa ông Sáng đến viện nhưng các số điện thoại liên tục báo bận.

Đại úy Hà dùng xe cá nhân chở người dân đi bệnh viện.

Trong lúc hoang mang, lo lắng vì không gọi được xe, lại không thể tự chạy xe máy trên đường vì vướng nhiều chốt kiểm soát dịch Covid-19, đúng lúc này Đại úy Nguyễn Mạnh Hà gõ cửa hỏi thăm. Khi biết về sự tình, Đại úy Hà lập tức quay ra chốt trực, lấy ô tô cá nhân, đưa ông Phạm Văn Sáng đến bệnh viện Đa khoa Thành phố Vinh. Bệnh nhân được bác sĩ chẩn đoán viêm ruột thừa cấp.

“Đại úy Hà đã làm thủ tục nhập viện cho tôi, lúc ra về anh ấy còn đưa cho tôi tiền và động viên tôi an tâm điều trị... Gia đình vô cùng cảm ơn anh vì đã kịp thời đưa tôi đi cứu chữa. Nói thật, nếu không có anh chắc bây giờ tôi đã không còn ở đây để viết đôi lời này nữa”, ông Sáng viết trong thư.

Nói về sự việc xảy ra, Đại úy Nguyễn Mạnh Hà cho biết, vào thời điểm trên chúng tôi đang trực ở chốt kiểm soát phòng, chống Covid-19 trên đường Phan Đăng Lưu, cách nhà ông Sáng khoảng 50m. “Lúc này người dân đã ngủ hết nhưng tôi thấy một ngôi nhà đèn bật sáng, chó sủa râm ran, nghĩ có việc nên tôi mới đến gõ cửa kiểm tra. Tôi đứng ngoài nhìn vào thì thấy một người đàn ông đang ôm bụng quằn quại trên giường, một người cầm điện thoại liên tục gọi với khuôn mặt lo lắng. Tôi hỏi thì biết được ông Sáng đang bị đau bụng, cần được hỗ trợ đến bệnh viện”, Đại úy Nguyễn Mạnh Hà kể.

Bức thư cảm ơn của ông Sáng đối với chiến sĩ công an đã giúp đỡ mình.

Sau khi xác nhận thông tin sơ bộ tình trạng sức khỏe người dân và các giấy tờ cần thiết để được lưu thông trên đường theo quy định, Đại úy Hà gọi điện xin ý kiến chỉ huy đơn vị. Lãnh đạo nhất trí để Đại úy Hà đưa người dân đến bệnh viện nên anh lập tức quay lại điểm chốt để lấy xe cá nhân đưa ông Sáng đến cơ sở y tế.

Kịp thời giúp đỡ người dân qua cơn nguy kịch

Trước đó, khoảng 15h30 ngày 26/8, trong lúc làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn, Công an phường Trung Đô nhận được tin báo ông Đặng Đức Ngân (SN 1962), trú tại số nhà 90, đường Nguyễn Khánh Bình, khối Phượng Hoàng, phường Trung Đô, Tp.Vinh bị tai biến, nguy hiểm đến tính mạng.

Công an phường Trung Đô đến tận nhà đưa ông Đặng Đức Ngân đi cấp cứu tại bệnh viện.

Gia đình ông Ngân neo người, con cháu lại ở xa, thời điểm này, Tp.Vinh đang thực hiện Chỉ thị 16. Ngay lập tức, Trung tá Trần Đức Long - Trưởng Công an phường đã cùng 2 cán bộ trực tiếp lái xe đến nhà ông Ngân để kiểm tra tình hình.

Phát hiện sự việc, các chiến sĩ công an đã giúp người thân thu dọn đồ đạc cá nhân và đưa bệnh nhân đến Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An ngay lập tức. Tại đây, sau khi hoàn tất thủ tục nhập viện cho ông Ngân, Trung tá Long và các đồng chí mới yên tâm ra về. Do được cấp cứu kịp thời nên đến nay, sức khoẻ ông Ngân đã dần ổn định, không ảnh hưởng đến tính mạng.

Tổ công tác đưa ông Nguyễn Văn Lịch (78 tuổi, trú Tp.Vinh) cao huyết áp, thoái hóa đốt sống cổ đi bệnh viện.

Đặc biệt, vào khoảng 14h15 ngày 21/8, tổ công tác tại chốt phong toả phòng, chống dịch Covid-19 tại đường Dũng Quyết giao nhau với đường Ngô Thì Nhậm (phường Trung Đô, Tp.Vinh) phát hiện một người đàn ông đi xe máy, phía sau chở một bà cụ có biểu hiện ngất xỉu, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng.

Tổ công tác đã nhanh chóng tiếp cận, đỡ cụ bà và hỏi thăm tình hình. Khi biết bà có tiền sử bệnh tim, ngay lập tức, hai thành viên của tổ công tác gồm Thượng uý Hoàng Danh Chánh - cán bộ Đội Cảnh sát giao thông, trật tự Công an thành phố Vinh và Trung uý Nguyễn Văn Trịnh, cán bộ Đại đội Cảnh sát cơ động thuộc Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Nghệ An đã dùng xe ô tô riêng để đưa bà đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Nghệ An.

Sau khi kịp thời đưa bà đến bệnh viện an toàn, được các y, bác sỹ tiếp nhận chăm sóc, hai chiến sĩ đã nhanh chóng quay lại chốt để tiếp tục làm nhiệm vụ.

Bức thư cảm ơn của một người dân khi được các chiến sỹ công an hỗ trợ.

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch đạt hiệu quả, Công an tỉnh Nghệ An đã điều động gần 700 cán bộ, chiến sĩ để thành lập thêm 70 chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 trên các tuyến, địa bàn thuộc thành phố Vinh. Trong đó có gần 50 đồng chí là lãnh đạo các phòng và hơn 100 nữ cán bộ, chiến sĩ.

Cùng với các chốt kiểm soát trước đây, nhiều ngày qua, các chốt đã duy trì thường trực 24/24h, bất kể thời tiết nắng, mưa. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nhiều hành động hay, nghĩa cử đẹp của lực lượng công an giúp cho người dân thêm vững tin vào cuộc chiến chống dịch.