Đời sống

Lạ kỳ công việc ở nơi chỉ tắm 2 tuần/lần, đơn ứng tuyển gửi về “ầm ầm”

Một công việc vô cùng vất vả ở Nam Cực lại thu hút sự quan tâm của hàng trăm ứng viên mỗi năm.

Quỹ Di sản Nam Cực thông báo năm nay bưu điện Port Lockroy hay còn gọi là “bưu điện chim cánh cụt” chỉ có 3 vị trí trống. Những người trúng tuyển sẽ sống và làm việc cùng nhau trong 5 tháng bắt đầu từ tháng 11/2024 tại Port Lockroy.

Bưu điện cực nam của thế giới ở Port Lockroy. Ảnh: DM

Công việc mỗi ngày của nhân viên là phân loại thư, bán tem, chăm sóc tòa nhà, điều hành cửa hàng quà tặng và đếm khoảng 1.500 chim cánh cụt quanh Port Lockroy.

Để được trở thành nhân viên làm việc chính thức, các ứng viên phải có khả năng ngửi được mùi phân chim cánh cụt, có sự đồng cảm, động lực lớn và chịu đựng không tắm trong 2 tuần.

Ứng viên phải có tình yêu với Nam Cực, kiên cường trước những điều kiện khắc nghiệt và sẵn sàng đón nhận cuộc sống không có những tiện nghi hiện đại.

Thông báo tuyển dụng còn nêu rõ trên đảo không có nước sinh hoạt. Nguồn nước duy nhất đến từ những tàu chở hàng ghé thăm mỗi tuần, nguồn tin VietNamNet.

Cuộc sống khắc nghiệt tại Nam Cực của nhóm nhân viên, mỗi tuần, họ chỉ có thể tắm 2 lần. (Ảnh: British Antarctic Survey).

Các công nhân của bưu điện Port Lockroy tiết lộ rằng điều kiện sống tại đây không có wifi, không có nước sinh hoạt, rất ít liên lạc, không có không gian riêng tư. Nhân viên chỉ có thể liên lạc bằng chiếc điện thoại vệ tinh, Dân Trí đưa tin.

Một công nhân khác cho hay công việc đầu tiên của họ khi đến đây là đào lớp tuyết dày 3,9m từ các tòa nhà và tạo đường đi quanh đảo. Việc này đôi khi có thể mất hơn một tuần để thực hiện, tùy thuộc vào điều kiện thời tiết.

Clare Ballantyne, một công nhân tại Port Lockroy, chia sẻ rằng ngoài những vất vả lại Port Lockrey, quang cảnh trên đường đi làm là thứ níu chân họ ở lại với công việc.

Clare thường di chuyển đến bưu điện trên địa hình nhiều đá, gặp gỡ những chú chim cánh cụt trên đường đi. Vào những hôm thời tiết nắng đẹp, cô còn được chiêm ngưỡng những vùng nước trong xanh và tĩnh lặng, với những ngọn núi tuyết phía xa.

"Thật sự choáng váng! Thành thật mà nói, nó vượt quá mọi mong đợi của tôi", Clare nói.

"Chỉ có 3 cách để bạn thực sự có thể đến thăm Nam Cực: Làm việc tại cơ sở nghiên cứu, sử dụng dịch vụ du lịch hạng sang hoặc nộp đơn vào bưu điện. Từ nhỏ tôi mong muốn trở thành một nhà sinh vật biển làm việc ở Nam Cực", cô cho biết.

Đại diện Quỹ Di sản Nam Cực cho biết, mỗi năm có rất nhiều đơn ứng tuyển gửi đến, khiến họ "chìm ngập" trong đơn thư.

Katie Shaw xăm hình bản đồ Nam Cực lên chân. Ảnh: DM

Katie Shaw, sống tại thành phố Manchester (Anh) cho biết cô rất muốn đặt chân đến Nam Cực. Tuy nhiên, chi phí cho một kỳ nghỉ ở Nam Cực rất tốn kém, vượt xa khả năng của cô. Do vậy, Katie quyết định đăng ký ứng tuyển làm việc ở Nam Cực.

Vì những kỳ nghỉ ở Nam Cực rất tốn kém, Shaw cảm thấy bản thân không đủ tiền để có hai tuần thám hiểm nên rất khao khát được làm việc tại đây.

Để thu hút ban tuyển dụng và thể hiện nhiệt huyết của mình, Katie đã xăm lên chân hình bản đồ Nam Cực.

Khánh Linh (t/h)