Đời sống

Kỳ lạ vùng đất nơi cá sấu "khổng lồ" vui đùa với người, hiền như đất

Có một vùng đất trên thế giới nổi tiếng với một hiện tượng kỳ lạ - người dân và cá sấu có thể chung sống, bơi lội cùng nhau suốt mấy trăm năm qua.

Cá sấu là động vật ăn thịt đáng sợ, có thể giết chết người ở nhiều nơi khác, nhưng ở làng Paga, cá sấu khổng lồ hiền như đất, không hề tấn công người. Điều này khiến nhiều người kinh ngạc.

Vùng đất kỳ lạ nói trên là ngôi làng Paga nằm ở vùng Upper East, thuộc phía bắc Ghana nổi tiếng với hiện tượng kỳ lạ, đó là người dân và cá sấu có thể chung sống thân thiện với nhau. 

Người dân vui đùa cùng cá sấu "khổng lồ".

Tại ngôi làng huyền bí này người dân không chỉ xem cá sấu là loài vật linh thiêng mà còn là bạn. Điều đáng chú ý, người dân tại đây dùng chung hồ nước với hơn 100 con cá sấu. Các hồ hoàn toàn biệt lập với biển.

Những con cá sấu lâu đời nhất trong hồ ở ngôi làng kỳ lạ này có tuổi thọ lên đến 80 tuổi. Thậm chí, trong làng có một chiếc ao to chứa đầy cá sấu, nhưng người dân vẫn có thể thoải mái bơi lội cùng hàng trăm con cá sấu khổng lồ mà không hề hấn gì.

Ở ngôi làng kỳ lạ này, cá sấu được coi là loài vật thiêng liêng, thậm chí có lệnh nghiêm cấm mọi người bắt, giết hay làm tổn thương đến loài vật này. Đáng chú ý, người dân quý cá sấu đến nỗi đi săn các loài chim hoặc gà nhà họ tự nuôi mang đến cho cá sấu ăn. 

Không chỉ vậy người dân Paga tin linh hồn của mỗi người trong thị trấn đều được gắn kết với một con cá sấu ở đây. Khi một người qua đời, đó cũng là cái chết của một trong những con cá sấu thiêng liêng. Và sau khi về với đất mẹ, linh hồn người thân yêu của họ sẽ nhập vào cá sấu để tiếp tục ở lại bảo vệ con cháu đời sau.

Du khách thích thú khi đến với vùng đất độc lạ.

Các nhà nghiên cứu bối rối vì không thể tìm ra câu trả lời cho việc người và cá sấu ở Paga lại có thể thân nhau đến vậy. Không chỉ với người dân trong làng, cá sấu ở Paga còn để yên cho du khách sờ, thậm chí là cưỡi lên người.

Nhiều người trên khắp thế giới đã tới đây để chứng kiến một điều kỳ diệu, đồng thời cũng học cách làm thân với loài giáp xác hung dữ. Để các con cá sấu thân thiện với khách du lịch, các hướng dẫn viên sẽ huýt sáo để thu hút sự chú ý của cá sấu và vẫy chúng bò lên mặt đất. Khi những con cá sấu tiến tới, họ sẽ thưởng cho chúng gà con.

Ngoài khách du lịch, làng Paga còn thường xuyên đón các đoàn sinh viên đến từ Mỹ tới đây để nghiên cứu văn hóa châu Phi. Sarah Barkan, cô sinh viên đến từ Pennsylvania, Mỹ đã rất ngạc nhiên với những chú cá sấu hiền khô ở Paga.

Thông thường, các khách du lịch đến thăm Paga sẽ ủng hộ một số tiền nho nhỏ để làm quỹ chăm sóc cho đàn cá sấu ở đây.

 Lượng khách du lịch đổ vào đã mang lại nền tảng kinh tế cho khu vực vốn còn nghèo khó này. Nó cũng giúp nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc bảo tồn những loài động vật độc đáo này.

Cá sấu tuy là loài động vật hung dữ nhưng sinh sống ở vùng đất hiếm có "1-0-2" này những con cá sấu "hiền như cục đất".

Cá sấu được coi là sinh vật linh thiêng có mối liên hệ thần bí với nơi này và con người ở đó thay vì bị coi là sự hiện diện độc ác.

Cá sấu cũng đóng vai trò là "thầy bói" ở đây. Một số già làng giải thích những tiếng kêu của cá sấu có thể dự báo trước những điều xui xẻo.

Theo truyền thuyết địa phương, mối quan hệ thân thiết giữa người và cá sấu có từ thế kỷ 15, khi loài vật này dẫn đường chỉ lối cho người dân trong làng tới hồ nước bí mật để thoát cảnh chết khát do hạn hán nghiêm trọng.

Kể từ đó, hằng năm người dân đều tổ chức tiệc mừng nhằm cảm ơn để cầu mong cá sấu mang đến sức khỏe, thịnh vượng và mùa màng tươi tốt.

Trúc Chi (t/h)