Thế giới

Động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ-Syria: Kỳ diệu, chú chó thông minh dẫn đội cứu hộ bị lạc đến chỗ các nạn nhân

Điều kỳ diệu này xảy ra ở huyện Goksun, tỉnh Kahramanmaras - Thổ Nhĩ Kỳ. Chú chó thông minh đã dẫn đường và đưa đội cứu hộ bị lạc tiếp cận các nạn nhân.

Trận động đất thảm khốc xảy ra ở khu vực biên giới Thổ Nhĩ Kỳ - Syria hôm 6/2 đã cướp đi sinh mạng của hơn 30.000 người và có hàng chục ngàn người khác đang cần hỗ trợ.

Mới đây, một câu chuyện kỳ diệu đã đến mang thêm hy vọng giữa khung cảnh tang tương. Ngày 12/2, một đội cứu hộ lên đường đến ngôi làng ở huyện Goksun, tỉnh Kahramanmaras - Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, do con đường tiếp cận ngôi làng bị tuyết dày đặc bao phủ khiến đội cứu trợ phải chuyển hướng đi khác và rồi lạc đường. Hãng thông tấn Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu Agency (AA) cho biết, sau một lúc bị lạc đường, họ quyết định đi theo một chú chó đã đến gần họ. Nhờ sự dẫn đường của chú chó, đoàn đã tìm thấy ngôi làng và giao hàng cứu trợ đến cho các nạn nhân.

Đoàn cứu trợ đã ghi lại khoảnh khắc tuyệt vời này bằng điện thoại di động. Hình ảnh cho thấy, một chú chó chạy phía trước và chiếc xe cứu trợ chạy theo sau khiến nhiều người xúc động. Nhờ sự hỗ trợ của chú chó thông minh mà các nỗ lực cứu hộ và viện trợ nhân đạo của đoàn đã không bị gián đoạn.

Xe cứu trợ chạy theo sau chú chó đã tiếp cận được nạn nhân cần giúp đỡ. Ảnh: AA

Trước đó, nhiều phép màu đã xuất hiện từ đống đổ nát. Cậu bé 7 tuổi Mustafa đã được lực lượng cứu hộ giải cứu ở tỉnh Hatay, sau khi mắc kẹt dưới đống đổ nát trong 163 giờ. Nạn nhân Nafize Yilmaz (62 tuổi) ở Nurdagi, Hatay, tỉnh cực Nam của Thổ Nhĩ Kỳ cũng may mắn các nhân viên cứu hộ cứu sống sau 163 giờ bị vùi lấp. Tại tỉnh Kahramanmaras, đội cứu hộ cũng đã kéo được nạn nhân Cengiz Polat (45 tuổi) ra khỏi đống đổ nát sau 162 giờ mắc kẹt. Sau khi sống sót thần kỳ, nạn nhân Cengiz Polat chia sẻ rằng trong thời gian mắc kẹt anh đã gõ vào cái bếp bên cạnh để phát tín hiệu cho đội cứu hộ.

Lực lượng cứu hộ sơ cứu cho một bé trai vừa được đưa ra khỏi đống đổ nát ở Hatay, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 11.2. (Ảnh. REUTERS)

Ngày 11/2, đội cứu hộ cũng đã giải cứu thành công một gia đình 5 người ở thị trấn Nurdag, tỉnh Gaziantep, Thổ Nhĩ Kỳ. HaberTurk đưa tin, trong gia đình 5 người trên, lực lượng cứu hộ đưa 2 mẹ con Havva và Fatmagul Aslan ra khỏi đống đổ nát đầu tiên. Sau đó, họ tìm thấy người cha, Hasan Aslan. Tuy nhiên, ông Aslan muốn đứa con gái còn lại của mình, Zeynep và con trai Saltik Bugra phải được cứu trước. Sau khi đưa được người cha ra ngoài, những người cứu hộ đã reo hò và hô vang "Chúa vĩ đại!".

Các chuyên gia cho biết, những người bị mắc kẹt có thể vẫn sống sau một tuần hoặc hơn, nhưng tỉ lệ tìm thấy thêm người sống sót đang giảm đi nhanh chóng. Lực lượng cứu hộ đang chuyển sang sử dụng camera nhiệt để tìm người cần giải cứu nhanh hơn.

LÊ NA (T/h)