Sự kiện

Kịp thời cứu bé gái sơ sinh bị bỏ trong túi xách giữa tiết trời sắp bão

Bé gái khoảng 10 ngày tuổi, còn nguyên dây rốn, nặng 2,8kg bị bỏ trong túi xách trên ghế đá giữa tiết trời giá lạnh do ảnh hưởng bão số 1. Thời điểm phát hiện, cháu bé chỉ mặc bộ quần áo mỏng, dây kéo chiếc túi được kéo nửa chừng.

Sáng 3/1, bà Hồ Huỳnh Như, Chủ tịch UBND phường 9, TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau xác nhận, người dân trên địa bàn vừa phát hiện một bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi trong túi xách.

“Chúng tôi đã thông báo tìm cha, mẹ cho cháu bé bị bỏ rơi. Trong trường hợp, đến hết ngày 7/1/2019 không ai đến nhận con, tôi sẽ làm thủ tục nhận nuôi cháu. Bé gái trông kháu khỉnh, rất đáng yêu”, bà Như nói.

Thông tin ban đầu, sáng 1/1, người dân ở khóm 5, phường 9, TP.Cà Mau phát hiện tiếng khóc của trẻ sơ sinh phát ra trong túi xách để trên ghế đá ngoài đường. Lại gần kiểm tra, người này bất ngờ khi thấy bé gái khoảng 10 ngày tuổi, còn nguyên dây rốn, nặng 2,8kg nằm trong túi xách.

Bé gái lúc mới phát hiện.

Thời điểm phát hiện, cháu bé chỉ mặc bộ quần áo mỏng, dây kéo chiếc túi được kéo nửa chừng. Ngoài ra, không có kỷ vật gì của người thân. Sự việc sau đó được người dân trình báo chính quyền địa phương.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương nhanh chóng đến hiện trường và đưa bé gái đến cơ sở y tế chăm sóc. Hiện, sức khỏe của bé gái đã phục hồi tốt.

Do ảnh hưởng của bão số 1-Pubuk nên thời tiết ở Cà Mau vào ngày 1/1 có mưa nhiều và kèm theo không khí lạnh. Song rất may, người dân đã phát hiện bé gái kịp thời.