Sự kiện

“Kình ngư” đầu tiên ở Việt Nam xác lập “kỷ lục” bơi 200km

Là người cán đích đầu tiên chặng bơi 200km, “kình ngư” 34 tuổi xuất sắc lập kỷ lục là người đầu tiên ở Việt Nam có cự ly bơi dài như vậy.

Tự xác lập kỷ lục

Vốn là người yêu thể thao, nhưng trái ngược với niềm yêu thích vận động chân tay, anh Nguyễn Ngọc Khánh (34 tuổi, Hà Nội) lại chọn cho mình một công việc “an nhàn” là nhân viên văn phòng. Hỏi lý do, anh chỉ cười trả lời cho đó là “duyên phận”.

Tuy chỉ mới bắt đầu đến với bơi lội được 2 năm nay nhưng nhờ nền tảng thể lực từ trước do chơi nhiều môn thể thao cộng với niềm say mê học hỏi liên tục, trình độ cũng như cự ly của anh tiến bộ không ngừng. Với niềm yêu thích các đường bơi sông, hồ hay biển, anh Khánh thành lập CLB Bơi khám phá và thường xuyên tổ chức nhiều cuộc bơi dài hàng chục km cho những người cùng sở thích.

Sáng ngày 6/11/2020, anh Khánh cùng nhóm bạn bắt đầu hành trình bơi 200km tại sông Hồng từ chân cầu Long Biên (Hà Nội) đến cửa biển Ba Lạt (Thái Bình). Đến ngày 8/11/2020, hành trình hoàn tất. Ngọc Khánh và Minh Quang là hai người hoàn thành thử thách. Một thành viên khác tên Nguyễn Mạnh Tiến bơi được 100km, hai thành viên còn lại dừng thử thách khi bơi được khoảng 70 - 90km.

Nhiều người nghĩ ý tưởng bơi 200km là điên rồ.

Anh Khánh cho biết, bản thân vẫn còn nguyên cảm giác sung sướng khi mình là người đầu tiên cán đích. Trong 3 ngày đó, nhiều kỷ niệm khó quên đã được anh Khánh chia sẻ. “Ngày đầu tiên cả đoàn rất hào hứng, bơi 1 đoạn dài mới nghỉ. Nhưng bơi đến Nam Định gặp xoáy nước, thuyền hỗ trợ bị lật do sóng to, 2 người phải bỏ cuộc. May mắn mình và 2 người khác bơi qua được. 

Là người khởi xướng, dù khó khăn nhưng anh Khánh vẫn cố hết sức.

Đến ngày thứ hai, tinh thần của mọi người có bị dao động, do ai cũng đau nhức. Tay chân mình rã rời, tưởng chừng không bơi được nữa, và mình đã nghĩ ra cách bơi con cá. Nhờ vậy, mình mới có thể tiếp tục cuộc hành trình. Đến ngày thứ 3, gần tới đích, đoạn cửa biển vừa rộng và có xoáy nước, rất nguy hiểm, nếu sẩy chân một chút là có chuyện xấu xảy ra. Điều sợ hãi nhất của mình cũng chính là thử thách với xoáy nước”.

Anh Khánh và bạn Quang Minh.

Ám ảnh gặp tử thần

Anh Khánh tiếp tục kể, ý tưởng này bắt nguồn sau cuộc trò chuyện với một người bạn. Người này muốn bơi 80km để trở thành người Việt bơi dài nhất. Điều này khiến Khánh muốn chơi lớn và nghĩ đến tại sao bản thân không thử thách bơi 200km. Cũng có một lý do khác, anh muốn vượt qua nỗi sợ hãi của một lần đối mặt tử thần.

Kỷ niệm ùa về, anh Khánh nhớ lại, hồi tháng 11/2018 tham gia bơi ở đập thủy điện. Thời điểm đó, anh khá tự tin vì cho rằng mình biết bơi, bơi khỏe, bơi tốt. Bản thân đã từng bơi 2km liên tục trong bể bơi. Khi đó, chỉ mình anh Khánh bơi một kiểu, không cần phao. Bơi được khoảng 15 phút, trời bắt đầu tối, ở đó không có đèn, mọi người thì đã quá quen thuộc nên bơi rất an toàn. Vì thiếu kiến thức, anh Khánh đeo kính đen thay vì kính trắng, khi ấy phải bắt buộc bỏ kính ra mới nhìn rõ được. Mà nguyên lý bỏ kính ra sẻ không bơi chìm mình ở dưới nước lâu được, đồng nghĩa với việc sẽ không thể bơi nhanh để cán đích.

Từng ám ảnh khi bị chết đuối, anh Khánh đã vượt lên nỗi sợ.

“Lúc đó mình bắt đầu hoảng, chân bị chuột rút và vùng vẫy, có kêu la nhưng không ai nghe thấy vì hồ rộng và ai cũng bịt tai. Uống nước 4 – 5 lần, mình cầm chắc cái chết sẽ ở đây, cứ nghĩ là đã chết 9/10 phần, nhưng cực kỳ may mắn mình gặp được người anh cùng đoàn có kinh nghiệm lâu năm trong nghề bơi. Anh trấn an “Bình tĩnh, cứ yên tâm anh sẽ đưa mày vào bờ”. Cuối cùng mình được đưa vào bờ an toàn”, anh Khánh rùng mình kể lại.

Cũng từ lúc đó, anh luôn ám ảnh về nỗi sợ, luôn mơ mình bị chết đuối. Để vượt qua nỗi sợ, anh đã quyết định đối đầu nó. Và ý tưởng bơi 200km đã được anh nhen nhóm.

Từ khi có ý tưởng, không một ai ủng hộ, phản đối gay gắt nhất là vợ vì lo, vì sợ. Nhưng người ủng hộ anh là mẹ, mẹ bảo: “Một mình bơi không ổn đâu, con tìm người đồng hành đi”. “Nhờ câu nói ấy, mình càng có thêm động lực hơn”, anh Khánh chia sẻ cảm xúc từ những ngày đầu thực hiện.

Rất may mắn anh được 20 người hỗ trợ và 4 người bạn bơi cùng ý tưởng "điên rồ" đó.

Để có sức khỏe cho 3 ngày bơi, hằng ngày anh Khánh thường tập luyện và tập bơi từ 20km đến 50km và 70km. Ngoài ra, anh còn học thêm nhiều kiến thức về bơi, tập luyện cùng đồng đội, người hỗ trợ để hoàn thành tốt cự ly 200km đó. “Tôi nhận được sự hưởng ứng, động viên của nhiều người nhưng cũng có không ít ý kiến cho rằng tôi quá điên khi muốn thực hiện một hành trình dài, nguy hiểm và không có một ý nghĩa gì như vậy. Thậm chí tất cả các kinh phí, bao gồm trang thiết bị bơi giữ nhiệt đặt từ nước ngoài cũng tự bỏ tiền túi ra chuẩn bị”, anh Khánh kết thúc cuộc trò chuyện với PV bằng một kỷ niệm khó quên.

“Dự định của mình trong tương lai sẽ chinh phục một mục tiêu mới, đó là bơi xuyên Việt dọc theo chiều dài bờ biển nước ta, một hành trình lên đến 2.600 km. Nhưng trước hết phải thuyết phục được vợ”, anh Khánh hài hước chia sẻ.

Lê Liên