Cộng đồng mạng

Kinh ngạc chàng trai leo 320m dọc tòa nhà chọc trời bằng xe lăn

Lai Chi Wai vừa trở thành người đầu tiên ở Hong Kong chinh phục được 320m của tòa tháp cùng với chiếc xe lăn.

Nghị lực sống không chỉ là điều mà những người có hoàn cảnh đặc biệt cần có. Bởi vì nghị lực sống chính là thứ mà bất kể ai trong xã hội này đều nên có được để sống một cuộc đời trọn vẹn. Chàng trai Lai Chi Wai (Hong Kong, Trung Quốc) đã chứng minh điều ấy bằng hành động ngay cả với người thường cũng khó khăn.

Lai Chi Wai là một vận động viên leo núi, anh từng 4 lần vô địch châu Á về bộ môn leo đá và từng xếp hạng thứ 8 trên thế giới. Cách đây 10 năm, Lai Chi Wai bị tai nạn giao thông làm liệt nửa người, mọi sinh hoạt của anh đều phải có người thân giúp đỡ cùng với chiếc xe lăn. Sau khi bị tai nạn, anh trở về với bộ môn leo núi bằng cách gắn chiếc xe lăn của mình vào hệ thống ròng rọc, người và xe không rời nhau.

5 năm trước, anh đã leo chinh phục được ngọn núi Lion Rock cao 495m, một biểu tượng văn hóa ở Hong Kong tượng trưng cho sức mạnh và sự bền bỉ. Mới đây, Lai Chi Wai đã thử sức với tòa tháp Nina Tower, chàng trai can đảm đã dùng sức đôi tay kéo cơ thể lên tới độ cao 320m trong hơn 10 giờ. 

Hành trình leo tòa nhà Nina Tower được flycam ghi lại.

Được biết, sự kiện leo núi của Lai Chi Wai đã huy động được 670.639 USD.

Lai Chi Wai tâm sự: "Tôi đã hơi sợ. Khi leo núi, tôi có thể bám vào đá hay vào những hốc nhỏ. Nhưng với những tấm kính của tòa nhà, tôi chỉ có thể dựa vào sợi dây cáp". 

Lai Chi Wai chia sẻ thêm: "Leo núi giúp tôi, theo một cách nào đó, quên mình bị khuyết tật. Tôi vẫn mơ ước và vẫn có thể làm được những gì mình muốn làm. Tôi muốn nói với mọi người, mọi thứ không cần phải diễn ra theo cách đó. Nếu một người khuyết tật có thể tỏa sáng, họ cũng có thể mang lại cơ hội, hi vọng, án sáng và họ không nhất thiết phải bị xem là những người yếu ớt".

Mặc dù không leo đến đỉnh của tòa nhà vì lý do an toàn, thông điệp của Lai là: "Nhiều người trong chúng ta không hiểu những khó khăn của người khuyết tật. Một số nghĩ rằng người khuyết tật yếu ớt, luôn cần giúp đỡ, cần hỗ trợ, cần tình thương của mọi người".

Nguyên Anh (Tổng hợp)