Đời sống

Kinh hoàng phát hiện mộ cổ nữ ma cà rồng còn nguyên “phong ấn”

Một "ngôi mộ ma cà rồng" thế kỷ 17-18 vừa được khai quật ở Ba Lan. Bên trong mộ là hài cốt nữ giới với chiếc liềm ghim ngang cổ để nếu sống dậy cô sẽ bị chặt đầu.

Theo tờ Heritage Daily, ngôi mộ cổ có từ thế kỷ 17 hoặc 18 được khai quật gần Bydgoszsz, một thành phố ở miền bắc Ba Lan. Nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi Giáo sư Dariusz Poliński từ Trường đại học Nicholas Copernicus ở Tp.Torun gần đó đã khai quật và tìm hiểu về ngôi mộ.

Đó là hài cốt của một phụ nữ không may sở hữu những chiếc răng cửa nhô ra. Rất có thể đó là lý do cô bị những người dân mê tín thời đó cáo buộc là phù thủy hoặc ma cà rồng. Ngôi mộ vì vậy bị áp dụng các biện pháp nhằm đảm bảo người chết không thể sống dậy và làm hại người khác.

Theo Jerusalem Post, ma cà rồng hiện diện trong nhiều nền văn hóa trên thế giới. Tại Ba Lan, mọi người bắt đầu sợ ma cà rồng ít nhất từ thế kỷ 11. Họ lo sợ người chết sẽ trèo ra khỏi mộ và rình mò trong đêm như những quái vật xác sống để uống máu người.

Điều này được thể hiện qua một số nghi lễ mà người xưa sử dụng để ngăn ma cà rồng sống dậy. Giới khoa học từng tìm thấy những ngôi mộ ở Krakow, Ba Lan, chứa những bộ xương bị chặt đầu. Tại Kamie Pomorskie, một hài cốt được tìm thấy với miệng bị nhét gạch.

Người phụ nữ thế kỷ 17-18 bị chôn cất với chiếc lưỡi liềm "phong ấn" cho thấy cô bị nghi ngờ là một ma cà rồng.

Tại ngôi mộ gần Bydgoszsz, người phụ nữ trong mộ bị một chiếc liềm ghim ngang cổ. Bên cạnh đó, ngón chân cái ở bàn chân trái cũng bị khóa lại. 

Tờ Daily Mail dẫn lời giải thích của Giáo sư Poliński rằng, chiếc liềm được đặt trên cổ theo cách cắm vào đất, lưỡi liềm bao quanh vùng cổ là để nếu nữ "ma cà rồng" muốn ngồi dậy để trở lại với thế giới, nó sẽ khiến đầu bị đứt lìa hoặc ít nhất gây thương tích ở cổ.

Giáo sư Poliński thông tin thêm, người phụ nữ trong mộ đã bị coi là một ma cà rồng khi chết. Các nhà khoa học chưa rõ chính xác người Ba Lan thời xưa làm thế nào để xác định ai là ma cà rồng. Những người lạ, ví dụ như người ở nơi khác đến, có khả năng cao bị nghi ngờ. Tuy nhiên, người địa phương cũng không phải ngoại lệ, theo một nghiên cứu năm 2014 trên tạp chí PLOS ONE.

Tuy nhiên, bất chấp những kiểu "phong ấn" đầy mê tín, người phụ nữ vẫn được chôn cất với chiếc mũ lụa đội đầu, một mặt hàng cực kỳ xa xỉ vào thời kỳ cô sinh sống, cho thấy người đã khuất có thể rất giàu có hoặc có địa vị xã hội cao.

Ngoài ra, những ngôi mộ khác gần đó cũng là nơi an nghỉ của người có địa vị cao. Các nhà khoa học chưa rõ liệu điều này có liên quan đến việc người phụ nữ bị coi là ma cà rồng hay không.

Minh Hoa (t/h theo Người Lao Động, Dân Việt)