Hồ sơ điều tra

Lời khai của nghi phạm giết rồi phi tang xác cô gái trẻ xuống sông Thu Bồn

Tại cơ quan điều tra, Tuấn khai nhận, hơn 16h chiều 31/1, sau khi uống rượu xong, Tuấn về nhà thì thấy chị N. cũng đang đi về phía ngôi miếu trong thôn. Lúc này, Tuấn nảy sinh ham muốn tình dục nên đi theo chị N. đến miếu.

Theo báo Công Lý, ngày 3/2, lực lượng cứu nạn cứu hộ cùng người dân vẫn đang nỗ lực tìm kiếm tung tích của chị T.T.L.N. (SN 1997, trú thôn Đông An, xã Quế Phước, huyện Nông Sơn, Quảng Nam).

Liên quan đến vụ mất tích của chị N., Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Quảng Nam đã tạm giữ hình sự đối tượng Phạm Tuấn (SN 1989, trú cùng địa phương).

Tại cơ quan điều tra, Tuấn khai nhận, hơn 16h chiều 31/1, sau khi uống rượu xong, Tuấn về nhà thì thấy chị N. cũng đang đi về phía ngôi miếu trong thôn. Lúc này, Tuấn nảy sinh ham muốn nên đi theo chị N. đến miếu. Tại đây, trong lúc vật lộn với Tuấn, chị N. lên cơn động kinh ngất xỉu. Thấy thế, Tuấn hoảng sợ, nắm 2 chân chị N. kéo về phía sông Thu Bồn rồi ném nạn nhân xuống nước.

Sông Thu Bồn được xác định là nơi chị N. (ảnh nhỏ) mất tích. Ảnh báo Công Lý

Trao đổi với báo Đất Việt, ông Huỳnh Bá Cường – Chủ tịch UBND xã Quế Phước (huyện Nông Sơn, Quảng Nam) cho biết, lực lượng chức năng cùng người dân đang nỗ lực tìm kiếm thi thể của chị T.T.L.N. (22 tuổi, trú thôn Đông An, xã Quế Phước).

"Theo như kinh nghiệm của người dân thì xác bị vứt xuống sông hay chết đuối chỉ sau 3 ngày 3 đêm là sẽ nổi lên. Nếu đúng như vậy thì chiều nay (ngày 3/2) xác của nạn nhân sẽ nổi vào khoảng 17-18h chiều", ông Cường nói.

Nói về đối tượng Phạm Tuấn, ông Cường cho rằng, Tuấn mới được tha tù và trở về nhà được 30 ngày thì xảy ra sự việc trên.

"Tuấn chưa vợ con, ở địa phương trước giờ cũng hay cướp giật tài sản. Còn hoàn cảnh gia đình nhà N. rất khó khăn. N. bị bệnh động kinh từ nhỏ, ngoài ra còn mất năng lực hành vi dân sự. Từ hôm sự việc xảy ra, mẹ N. khóc rất nhiều và sức khỏe không được tốt", ông Cường cho biết thêm.

Đào Vũ (Tổng hợp)