Văn hoá

Kiện tướng thể hình bước lên đỉnh cao từ nghề bán vé số, phụ hồ

Sinh ra, lớn lên trong gia đình nghèo, bằng nghị lực, đam mê cháy bỏng, Phạm Kim Nhân trở thành vận động viên quốc gia, đạt nhiều thành tích cao trong và ngoài nước.

10 năm bán vé số, 6 năm phụ hồ nuôi dưỡng đam mê

Chúng tôi gặp kiện tướng, vận động viên thể hình Phạm Kim Nhân, SN 1986, Tp.Đà Nẵng vào một buổi sáng đầu tháng 6. Ấn tượng đầu tiên về anh là làn da bánh mật khỏe khoắn nhưng so với tuổi 37, trông anh chững chạc hơn rất nhiều.

Anh đùa vui: “Ai lần đầu nhìn thấy mình cũng nói mình 45 đến 50 tuổi, chắc do mình lao động từ khá sớm nên già”.

Vận động viên thể hình Phạm Kim Nhân bước lên từ cuộc đời gian khó. 

Nhân bồi hồi nhớ lại, năm học lớp 2, anh đã đi bán vé số. Ròng rã hơn 10 năm, Nhân một buổi đi học, một buổi cùng anh trai đi khắp các con đường ở Đà Nẵng để bán vé số.

Đến năm 17 tuổi, trong một lần đi bán vé số ngang phòng gym, anh bị thu hút đặc biệt bởi những người tập trong phòng, trông ai cũng mạnh mẽ và có cơ bắp thật đẹp. Vậy là ngay hôm sau, đi bán vé số về anh ghé phòng tập để đăng ký tập với mong ước đơn giản là “được đẹp như những anh tại đây”.

Càng tập càng mê, cho dù lúc bấy giờ kiến thức tập luyện không có, dinh dưỡng và kinh tế cũng không, một miếng thịt mỏng dính sau tập có lẽ là điều quá xa xỉ. Vậy mà đều đặn mỗi ngày, bán vé số về là anh có mặt tại phòng gym, tập từ 6h đến 8h tối.

Đam mê mãnh liệt với tập luyện và cơ bắp, Phạm Kim Nhân bắt đầu tự mày mò, học hỏi kiến thức ở những đàn anh đi trước. Và anh nhận ra rằng để cơ bắp phát triển thì đầu tư về dinh dưỡng là điều thiết yếu.

Anh nghỉ bán vé số chuyển sang làm phụ hồ để có tiền theo đuổi đam mê. “Công việc bắt đầu từ 8h sáng đến khoảng 5h chiều, phơi nắng cả ngày nhưng kiếm được nhiều tiền hơn khi đi bán vé số”, anh thật tình chia sẻ. Nhờ vậy mà sau mỗi buổi tập, bữa ăn của anh có thêm 1 đến 2 lạng ức gà chứ không phải chỉ là một thau cơm trắng như trước.

Cũng ít ai biết rằng anh cũng từng là sinh viên Đại học Bách khoa ngành Xây dựng dân dụng, nhưng vì quá đam mê bộ môn cơ bắp này mà học đến năm thứ 5 anh quyết định bỏ ngang để tập trung theo đuổi ước mơ lớn của đời mình. Ước mơ được đứng trên sàn đấu chuyên nghiệp.

Năm 2008, anh thử sức lần đầu tiên ở giải vô địch Cup câu lạc bộ toàn quốc hạng cân 55kg, nhưng sự non nớt về cả cơ bắp lẫn kiến thức đã khiến anh thất bại.

Không bỏ cuộc, các năm 2009, anh tiếp tục đăng ký tham gia giải, nhưng kết quả vẫn không ngoài dự đoán, tiếp tục thất bại.

Phạm Kim Nhân đạt Huy chương Vàng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần 5 (Beachgame).

Lúc ấy, gia đình, người thân ai cũng khuyên nên dừng lại để tiếp tục học đại học rồi lấy bằng, con đường ấy sẽ “sáng” hơn con đường mà anh đang theo đuổi. “Tốn thời gian, tốn tiền bạc”,” ăn kiêng tập luyện cực khổ để rồi được gì?” Đó là những gì mà anh thường nghe mọi người hỏi. Nhưng, anh bỏ ngoài tai.

Ban ngày vẫn đi phụ thợ hồ, chiều đi tập, đêm đến anh lao đầu vào nghiên cứu kiến thức. “Có lẽ, mình có duyên với thể hình, bởi mình đọc đến đâu là mình nhớ và áp dụng đến đó. Kiến thức từ internet đã giúp mình lột xác hoàn toàn”, anh nói.  

Nhờ tập luyện, ăn uống khoa học, từ vận động viên hạng cân 55kg, năm 2011, anh quyết tâm “phục thù” ở hạng cân 65kg. Năm ấy, anh đạt Huy chương Đồng giải vô địch Quốc gia.

Truyền cảm hứng tập luyện cho giới trẻ

Sau bước đệm năm 2011, Phạm Kim Nhân trở thành cái tên quen thuộc trong giới thể hình, bởi cứ đi thi là anh đạt huy chương. Anh được gọi vào đội tuyển quốc gia để tham gia các giải đấu lớn ở nước ngoài. Kết quả không ngoài dự đoán, anh luôn mang vinh quang về cho đất nước. Đặc biệt là Huy chương Vàng Beachgame 2016.

Tại Đại hội thể dục thể thao toàn quốc 2022, Nhân tiếp tục nhận Huy chương Càng.

Đang đỉnh cao sự nghiệp, năm 2017 vì lí do cá nhân anh nghỉ thi đấu. Bộ môn đòi hỏi cần tiền để duy trì, thế nên khi nghỉ thi đấu chuyên nghiệp anh lại một lần nữa rơi vào “bài toán kinh tế”. Thế nhưng, bằng đam mê mãnh liệt, anh vẫn luôn ấp ủ ước mơ được quay trở lại sàn đấu. Bỏ ngoài tai những lời bàn tán rằng anh “hết thời”, “kiến thức lạc hậu” và vượt qua khó khăn về kinh tế, anh lao vào tập luyện và duy trì chế độ ăn “chuẩn vận động viên thể hình”. Suốt 5 năm như thế.

Năm 2022, anh một lần nữa được viết tiếp giấc mơ của chính mình ở tuổi 36. “Khi nghe tin mình được thi đấu trở lại, mình mừng lắm, tinh thần cứ như chiến binh 20 tuổi ngày nào. Mình bắt đầu vào chế độ tập luyện và ăn kiêng chuẩn bị cho giải đấu. Tất nhiên, tất cả kinh phí đều tự túc, chỉ cần được một lần cháy với đam mê, dù là lần cuối thì mình cũng chấp nhận”, anh thành thật chia sẻ.

Tháng 6/2022, Phạm Kim Nhân “tái xuất” tại giải Cup câu lạc bộ toàn quốc trong sự ngỡ ngàng của các vận động viên trẻ lẫn người hâm mộ anh ngày nào. Càng bất ngờ hơn khi sau bao năm vắng bóng những tưởng đã giải nghệ anh vẫn đứng ở bục cao nhất.

Tháng 12/2022, vượt qua nhiều đối thủ nặng ký, anh tiếp tục dành Huy chương Vàng tại Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc, giải đấu uy tín và danh giá về thể hình 4 năm tổ chức một lần. Sau cuộc thi, anh càng được nhiều người biết đến hơn bởi câu chuyện của mình.

Ngoài ra, những clip tập luyện hàng ngày của anh tại phòng tập bình dân, phong cách gần gũi, giản dị thu hút hàng triệu lượt xem, truyền cảm hứng tập luyện mạnh mẽ trên các mạng xã hội như Facebook, Tiktok. Hiện nay, anh  còn đang là người dẫn đường cho rất nhiều vận động viên trẻ có đam mê thi đấu chuyên nghiệp.

Với Phạm Kim Nhân, thành công có được là nhờ sự kiên trì, cố gắng và đam mê.

“Gym – thể hình không dành cho người nghèo, đấy là lối suy nghĩ cũ. Nếu bạn muốn sẽ tìm cách, không muốn sẽ tìm lý do. Mình chính là minh chứng rõ ràng nhất đây. Chỉ cần bạn không bỏ cuộc thì chính là lúc bạn đang dần đi đến thành công. Trong tương lai, mình mong muốn sẽ tiếp tục lan tỏa năng lượng tích cực của mình đến mọi người, đặc biệt là những bạn trẻ có hoàn cảnh khó khăn nhưng đam mê gym – thể hình”, Nhân cười nói.

Đến nay, vận động viên Phạm Kim Nhân đã đạt nhiều huy chương, trong đó có 7 Huy chương Vàng gồm Huy chương vàng Cup Câu lạc bộ các năm 2010, 2022; Huy chương Vàng vô địch quốc gia các năm 2012, 2013; Huy chương Vàng Vô địch thể hình châu Á năm 2015; Huy chương Vàng Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần 5 2016 (Beachgame); Huy chương Vàng Đại hội thể dục thể thao toàn quốc 2022.