TV Show

Kiếm hiệp: Vụ “đánh ghen” đẫm máu và tàn độc nhất võ lâm

Yêu Nguyệt yêu Giang Phong, nhưng Giang Phong lại yêu Nguyệt Nô khiến cả Giang Phong và Nguyệt Nô đều bị Yêu Nguyệt giết chết. Không dừng lại ở đó, Yêu Nguyệt còn tiến hành một âm mưu thâm độc, tách rời hai đứa con sinh đôi con của Giang Phong, nuôi dạy một trong hai đứa, dự định cho chúng “huynh đệ tương tàn” khi trưởng thành.

Phụ nữ trở nên độc ác và vô lý khi yêu, đó đã là chuyện thường, nhưng vô lý và độc ác đến như Yêu Nguyệt cung chủ Di Hoa cung, thì phải nói là nỗi bất hạnh cho bất cứ người đàn ông nào mà bà ta yêu phải. Trong trường hợp này, đó là Giang Phong, thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử.

Yêu Nguyệt cung chủ với người trên giang hồ, bà ta luôn “cao cao tại thượng”, luôn tự cho mình là chân lý, là một khối băng, một ngọn lửa, một vị thần, một con quỷ… nhưng tuyệt đối không phải là người.

Giang Phong là một kiếm sĩ đẹp trai đa tình ông là huynh đệ kết nghĩa của Yến Nam Thiên một tay kiếm sĩ vô địch thiên hạ. Một lần tình cờ Yêu Nguyệt cung chủ cứu được Giang Phong, Yêu Nguyệt đã dùng hết 10 năm công lực tu luyện của mình để cứu khỏi cho Giang Phong, cùng ở với nhau một thời gian dài trong Di Hoa cung, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, Yêu Nguyệt đem lòng yêu Giang Phong, nhưng Giang Phong lại đem lòng yêu Nguyệt Nô, một nô tỳ trong Di Hoa cung. 

Giang Phong đã lấy Nguyệt Nô làm vợ nhưng mối tình của chàng lại vấp phải sự ngăn cản của nhị vị cung chủ Yêu Nguyệt và Lân Tinh (có bản dịch là Liên Tinh). Cả hai vị cung chủ đều yêu chàng mà tính tình họ lại cổ quái khiến Giang Phong không thể yêu được. Họ lúc giận, lúc vui lại hung ác, bạo tàn nhưng võ công họ lại cực kì cao, thế nên vợ chồng Giang Phong đành trốn đi vì sợ họ trả thù. Yêu Nguyệt biết được và truy sát họ, Giang Phong bị thư đồng của mình là Giang Cầm bán đứng, lên âm mưu mượn tay người khác giết vợ chồng Giang Phong.

Vợ chồng Giang Phong.

Trên đường đi vợ chồng Giang Phong gặp phải 3 người trong Thập nhị quái kiệt (có bản dịch là Thập nhị tinh tướng) là Tử Thần Khách, Hắc Diệu Quân và Hồng Y Kê Quan chúng toan cướp tài vật nhưng nhờ nhanh trí Nguyệt Nô đã dùng mưu lừa được chúng phải bỏ chạy. Vì phải dùng sức nên Nguyệt Nô bị động thai chẳng mấy chốc sau đã sinh hạ hai hài nhi. Sau đó nhờ nhị vị Di Hoa cung chỉ điểm chúng lại quay lại tấn công vợ chồng Giang Phong lúc này Giang Phong chỉ chống đỡ cầm chừng và nhanh chóng yếu thế.

Yêu Nguyệt là một cao thủ tuyệt đỉnh.

Hai vị cung chủ Di Hoa cung đứng ngoài quan sát cho đến khi vợ chồng Giang Phong chỉ còn thoi thóp và bọn Thập Nhị Quái Kiệt toan giết hai hài nhi họ mới xuất hiện nhưng xuất hiện chỉ để họ muốn tự tay giết chết cặp vợ chồng này, họ yêu Giang Phong nhưng cũng đồng thời hận chàng, họ xuất hiện lập tức Hồng Y Kê Quan Và Hắc Diệu Quân bị giết chết.

Đi đến quyết định phải giết vợ chồng Giang Phong chứng tỏ cả hai đều yêu Giang Phong rất nhiều nhưng tình cảm lại không được đáp lại nên quyết định giết người mình yêu giết luôn kẻ đoạt tình yêu. Vợ chồng Giang Phong yêu nhau họ biết tự lên bản án tử hình cho chính mình nhưng họ vẫn nguyện chết để yêu nhau.

Tuy nhiên, sau khi vợ chồng Giang Phong chết vẫn còn hai đứa nhỏ

Sau khi vợ chồng Giang Phong chết vẫn còn hai đứa nhỏ Lân Tinh cung chủ liền nghĩ ra một độc kế.

song sinh, Lân Tinh cung chủ vì không muốn nhìn thấy hai đứa trẻ vừa mới chào đời bị giết nên đã nêu ra một đề nghị, không ngờ lại tạo ra một độc kế để Yêu Nguyệt trả thù đó là. Một đứa thì cả hai dắt về Di Hoa cung nuôi dưỡng một đứa thì để lại đây cho Yến Nam Thiên bằng hữu chí thân của Giang Phong đến nhận và nuôi dưỡng báo thù. Đến khi lớn một đứa sẽ hết sức bảo vệ Di Hoa cung còn một đứa sẽ tìm mọi cách để báo thù, họ sẽ để cho huynh đệ chúng tương tàn và khi có đứa chết họ sẽ tiết lộ bí mật này ra khiến cho đứa còn sống cũng sống không bằng chết.

Tuyệt đại song kiêu hay còn được gọi là Giang hồ thập ác là một tác phẩm võ hiệp được viết bởi nhà văn Cổ Long vào năm 1967. Tác phẩm được viết trong những năm thăng hoa nhất của Cổ Long (1965-1979) đưa ông lên ngang hàng với Kim Dung là trở thành 2 cây đại thụ lớn trong làng tiểu thuyết võ hiệp.

Quốc Tiệp (t/h)