Văn hoá

Kiếm hiệp Kim Dung: Sự thật Đoàn Dự chưa luyện hết Bắc minh thần công

Đoàn Dự là một trong ba nhân vật nam chính trong truyện Thiên long bát bộ của cố nhà văn Kim Dung.

Trong tác phẩm Thiên long bát bộ, Đoàn Dự là một chàng trai khôi ngô tuấn tú, hoàng tử của nước Đại Lý. Tuy là con nhà võ nhưng không thích luyện tập võ nghệ mà chỉ thích ngao du sơn thủy. Do cơ duyên mà Đoàn Dự học được môn võ Lăng ba vi bộ và Bắc minh thần công. Sau đó tại chùa Thiên Long tự, Đoàn Dự may mắn luyện được Lục mạch thần kiếm - được xem là một trong hai môn võ công đệ nhất thiên hạ cùng với Dịch cân kinh của Thiếu Lâm. Với những môn võ công đã học, Đoàn Dự là một trong những người có võ công cao nhất của tác phẩm dù chưa thuần thục, chàng ta còn được đánh giá thuộc hàng mạnh nhất, thậm chí là hơn cả Tiêu Phong.

Tuy nhiên, thực chất Đoàn Dự chỉ mới học phần đầu tiên của Bắc minh thần công, do môn võ công này có thuộc tính hút nội lực của người khác, không quang minh chính đại mà lại hại người.

Bắc minh thần công được Đoàn Dự tìm thấy khi tình cờ trong quá trình can thiệp để giải cứu Chung Linh cô nương, Đoàn Dự lọt vào một hang đá, thấy một bức tượng ngọc bích rất đẹp. Sau khi vái lạy bức tượng, anh lấy được bí kíp Bắc minh thần công ghi trên một quyển lụa có 36 hình vẽ nữ tử khỏa thân ghi các yếu quyết, huyệt đạo, kẻ đứng, người nằm, hoặc trước mặt, hoặc sau lưng, cùng một khuôn mặt nhưng khi vui khi buồn, khi thì tình ý triền miên, khi thì tỏ vẻ bực bội, mỗi bức một khác. 36 bức hình, bức nào cũng có những sợi chỉ màu chạy trên thân hình ghi rõ bộ vị, huyệt đạo và phương pháp luyện công.

Dù chỉ luyện bức hình đầu tiên, Đoàn Dự đã có thể hút được nội lực của Vô Lượng Kiếm, Hoàng My Tăng, Nam Hải Ngạc Thần, Cưu Ma Trí… khiến nên nội công của anh vô cùng thâm hậu. Đây cũng là điều mà nhiều fan kiếm hiệp Kim Dung tiếc nuối, khi không được chứng kiến sự lợi hại của toàn diện của Bắc minh thần công khi luyện hết toàn bộ 36 bức hình.

Quốc Tiệp