An ninh - Hình sự

Không thoát nạn dù "giải quyết nội bộ", gã cha dượng trả giá đắt vì hiếp dâm con riêng của vợ

Phát hiện chồng mình hiếp dâm con riêng, chị M. không báo cơ quan chức năng mà kể lại để dòng họ "giải quyết nội bộ". Tuy nhiên, gã cha dượng phải trả giá đắt khi bị cháu V. tố giác lên cơ quan chức năng.

Thông tin trên báo Người Lao Động, VKSND tỉnh Đắk Nông thông tin, ngày 2/10, cơ quan công an đã bắt khẩn cấp đối tượng Hoàng Văn Bình (38 tuổi, ngụ xã Đắk R’Măng, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông) để làm rõ hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo đó, chị C.T.M (dân tộc Mông) và Bình (người dân tộc Tày) lấy nhau từ năm 2015. Chị M. có một con gái riêng là cháu V.T.V. (SN 2006) trước khi chung sống với Bình.

Bình diễn tả lại hành vi hiếp dâm nạn nhân. Ảnh: Zing.

Ngày 16/9, Bình và cháu V. đi làm rẫy ở thôn 6 (xã Đắk R’Măng). Nhìn thấy cháu V. tắm phía sau chòi rẫy, Bình nảy sinh thú tính, lao vào cưỡng hiếp V., mặc nạn nhân chống cự.

Buổi chiều cùng ngày, V. về kể lại sự việc cho mẹ. Tuy nhiên, chị M. lại báo cho dòng họ để tổ chức họp "giải quyết nội bộ". Dòng họ lập biên bản thỏa thuận hòa giải và phạt Bình số tiền 16 triệu đồng.

Tuy nhiên, ngày 27/9, cháu V. nhờ người viết đơn tố cáo Bình lên cơ quan công an.

Zing đưa tin, ngày 28/9, Công an huyện Đắk Glong vào cuộc xác minh vụ việc. Nhận thấy Bình có dấu hiệu bỏ trốn nên đã ra lệnh bắt khẩn cấp.

Mộc Miên (T/H)