Dân sinh

Tình người trong mùa dịch: Không giàu có về tiền bạc nhưng chắc chắn giàu tấm lòng nhân ái

Trước những khó khăn của dịch Covid-19 đang hoành hành, nhiều người nông dân chất phác đã nguyện mang cả tài sản mùa màng của mình ủng hộ “trận chiến” chống dịch.

Ấm áp tình người

Những ngày này tình hình dịch Covid – 19 vẫn diễn biến phức tạp trên mọi miền Tổ quốc. Tp.Hồ Chí Minh là địa phương đang phải hứng chịu những “cơn đau” chưa bao giờ có.

Thời gian gần đây cứ nghe số ca nhiễm mới, những người xấu số không qua khỏi đại dịch lại khiến chúng ta không khỏi nhói lòng.

Toàn xã hội đang gồng mình chống dịch, những người ở tuyến đầu không quản ngày đêm làm việc, lực lượng y tế quá tải, đội ngũ y bác sĩ đã tận hiến 200% sức chiến đấu của bản thân mà dường như còn chưa đủ.

Cụ bà 95 tuổi ngồi xe lăn trực chốt “vùng xanh”. Ảnh: Phạm Tùng.

Đại dịch bệnh đến kéo theo biết bao khó khăn với chúng ta. Dịch bệnh khiến mọi người dễ xa nhau vì khoảng cách, nhưng cũng khiến cho con người ta dễ xích lại gần nhau.

Nhìn vào tình hình hiện tại, “trận chiến” này còn kéo dài đến bao giờ thì không ai biết, nhưng cái biết được đó là tấm lòng nhân ái, những món quà kể cả vật chất lẫn tinh thần mà người dân ủng hộ cho công tác phòng chống dịch Covid – 19

Những cụ già không quản ngại khó khăn xông pha trực chốt như cụ bà 95 tuổi Nguyễn Thị Út. Hình ảnh cụ ngồi chiếc xe lăn tại một chốt ở Thủ đô Hà Nội được PV Người đưa tin ghi lại được lay động lòng người. Hay những em bé dành tất cả tiền tiết kiệm lợn đất để ủng hộ. Những bạn trẻ tình nguyện viên ngày đêm nấu ăn mang đi phát cho những người nghèo lang thang cơ nhỡ...

Không ngại mang cả gia tài nông sản để chung tay chống dịch

Không dừng lại ở những vật chất nhỏ, nhiều nông dân ở Đắk Lắk đã nguyện tặng cả vườn nông sản trị giá hàng trăm triệu đồng cho lực lượng phòng, chống dịch. Theo báo Tiền Phong, điển hình anh Lê Hữu Thái (SN 1977, trú huyện Cư Mgar) đã quyết định tặng vườn su su trị giá hơn 500 triệu đồng cho lực lượng công an huyện để ủng hộ người dân đang gặp khó khăn.

Những ngày này tại vườn cây của gia đình anh có khoảng 30 cán bộ chiến sĩ công an huyện và các nhóm tình nguyện đến vườn nhà anh Thái luôn hỗ trợ thu hoạch để phân phát nông sản đến những nơi khó khăn hơn.

Đoàn thanh niên Công an huyện Cư M'gar hăng hái xắn tay thu hái nông sản. Ảnh: Tiền Phong.

Tương tự, sau khi xem tin tức trên tivi và hưởng ứng việc chính quyền địa phương kêu gọi đổi nông sản để lấy trang thiết bị y tế tặng cho tuyến đầu chống dịch, anh Nguyễn Hồ Hạ (SN 1967, xã Ea kpam, huyện Cư Mgar) cảm thông với lực lượng tuyến đầu chống dịch phải liên tục túc trực, tiếp cận các trường hợp lây nhiễm. Do đó, gia đình anh Hạ đã quyết định hỗ trợ hơn 2 tấn bơ cho lực lượng phòng, chống dịch bệnh. Với anh Hạ, mong sao dịch đi qua nhanh, người dân cả nước ổn định, mang lại cuộc sống bình yên trở lại…

Không thể kể hết những hoạt động sẻ chia, giúp đỡ lẫn nhau, nghĩa tình của người với người cùng nhau vượt qua khó khăn. Những hành động xuất phát từ trái tim đến trái tim khiến mọi người càng thêm thấm thía cái đẹp của tình người.

Cuộc chiến phòng chống dịch bệnh Covid -19 chưa biết lúc nào là thời điểm kết thúc, nhưng với những tấm lòng nhân ái trên dường như khiến mỗi chúng ta quên đi hẳn sự mệt mỏi và cảm nhận được trong lúc khó khăn thấm đẫm tình yêu quê, đất nước.

Tinh thần tương thân, tương ái, tương trợ lẫn nhau trong lúc khó khăn đang được phát huy mọi lúc mọi nơi. Không giàu có về tiền bạc, nhưng chắc chắn trước khó khăn chúng ta giàu tình nhân ái.

Với tinh thần “Chống dịch như chống giặc” và sự vào cuộc nhanh chóng, kịp thời, thống nhất chỉ đạo quyết liệt và xuyên suốt của Bộ máy chính trị cùng với sự nỗ lực của mọi người. Hy vọng, dịch bệnh sẽ mau qua đi.

Trúc Chi (t/h)