Đời sống

Không dùng mạng xã hội trong 6 năm, chàng trai được nhận quà "khủng"

Không sử dụng mạng xã hội trong vòng 6 năm, chàng trai 18 tuổi đã nhận được giải thưởng “khủng”.

Mọi chuyện bắt đầu vào năm 2016 khi bà Lorna Goldstrand Klefsaas đưa ra thử thách với cậu con trai Sivert Klefsaas mới 12 tuổi về việc cậu sẽ không sử dụng mạng xã hội cho đến khi đủ 18 tuổi. Theo đó, nếu hoàn thành thử thách, Sivert sẽ được nhận khoản tiền 1.800 USD (khoảng hơn 41 triệu đồng) vào đúng sinh nhật lần thứ 18. Và vào ngày 19/2 vừa qua, Sivert đã nhận được giải thưởng “khủng” từ mẹ của mình.

Chia sẻ về thử thách dành cho con trai, Lorna cho biết bà nảy ra ý tưởng khi nghe được một thử thách tương tự trên đài phát thanh - một người mẹ đã cho con gái 1.600 USD khi cô bé 16 tuổi nếu không sử dụng mạng xã hội. Lorna tăng giải thưởng lên 1.800 USD và kéo dài thử thách thêm 2 năm với con trai mình.

Sivert Klefsaas đã hoàn thành thử thách tránh xa mạng xã hội trong 6 năm. (Ảnh: Facebook/Lorna Goldstrand Klefsaas/New York Post)

Về phần mình, Sivert cho biết việc từ bỏ mạng xã hội không phải là điều quá khó khăn và cậu không nghĩ gì nhiều về chuyện này trong suốt 6 năm qua.

Khi 12 tuổi, bản thân Sivert cũng không tỏ ra hứng thú với mạng xã hội. Mạng xã hội duy nhất mà cậu dùng trước khi thỏa thuận với mẹ là Snapchat - ứng dụng này đã được xóa sau 1 ngày bắt đầu thử thách người mẹ đặt ra.

“Có những lúc cháu cảm thấy mình dường như sắp phá luật nhưng khi đã vượt qua cháu cảm thấy tự hào về bản thân”, Sivert nói.

Bà Lorna cho biết chưa bao giờ phải âm thầm kiểm tra bất kỳ ứng dụng mạng xã hội nào được tải xuống vì Sivert rất nghiêm túc thực hiện thử thách. Nói về lý do muốn con trai tránh xa mạng xã hội, bà cho biết muốn con dành thêm thời gian cho việc học và chơi thể thao.

Với 1.800 USD trong tay, Sivert tâm sự cậu chưa có dự định sẽ sử dụng số tiền này vào việc gì. Năm 12 tuổi, Sivert từng đùa sẽ dùng tiền thưởng để mua nhà. Nhưng giờ đây khi đã 18 tuổi, Sivert nói có thể sẽ mua sắm một vài đồ đạc cho phòng ký túc xá tại Đại học Northwestern St. Paul, nơi cậu sẽ nhập học vào mùa thu năm nay.

Sau 6 năm thử thách, Sivert quyết định “tái hòa nhập cộng đồng” bằng việc mở tài khoản Instagram. Sivert thừa nhận cậu có lẽ sẽ phải mất một khoảng thời gian khi bắt đầu sử dụng lại mạng xã hội.

Tự hào về con trai, bà Lorna đã chia sẻ câu chuyện về thử thách đặc biệt này trên Facebook. Bà khẳng định số tiền 1.800 USD trao cho con được xem là khoản chi đáng giá nhất mà mình từng tiêu. Bà còn cho biết nhiều phụ huynh đã vô cùng thích thú và sẽ áp dụng thử thách tương tự với các con của mình.

“Chúng tôi không phản đối mạng xã hội nhưng muốn các con sử dụng nó theo cách lành mạnh. Không nên để bản thân bị lệ thuộc hoặc thậm chí nghiện mạng xã hội”, bà Lorna nói.

Được biết, Sivert là con út trong gia đình, trên cậu còn có 3 chị gái. Những người chị gái của Sivert từng bị nghiện mạng xã hội. Chính bà Lorna thừa nhận đôi khi bà cảm thấy các con gái bị nghiện mạng xã hội quá mức, gây ảnh hưởng nhiều đến tâm lý thậm chí là còn có thể dẫn tới trầm cảm.

Người mẹ từng cấm một cô con gái khi đang ở độ tuổi 16 sử dụng điện thoại vì không muốn con gặp rắc rối. Sau này chính cô bé đã biết ơn mẹ rất nhiều vì điều đó thực sự giúp cô cải thiện tâm trạng đáng kể.

Minh Hoa (t/h)