Bóng đá Việt Nam

Không còn Công Phượng, HAGL chỉ bằng đội đua trụ hạng V-League

Được chơi trên “thánh địa” Pleiku ở trận ra quân V-League 2023, nhưng HAGL đã gây thất vọng bằng trận hòa 0-0 trước đội chuyên đua trụ hạng HL Hà Tĩnh.

“Chảy máu” lực lượng với hàng loạt trụ cột đã nói lời chia tay sau khi mùa giải 2022 khép lại, HLV Kiatisak đã xây dựng lại đội hình HAGL với nhiều cầu thủ còn non về mặt kinh nghiệm trận mạc ở V-League, cộng hưởng cùng những trụ cột còn xót lại như Tuấn Linh, Minh Vương, Tuấn Anh hay Washinton Brandao. Giới mộ điệu đợi chờ vào luồng sinh khí mới từ đội bóng phố Núi, nhưng kết quả mang về của Minh Vương cùng đồng đội ở trận ra quân chỉ để lại sự thất vọng.

HAGL vẫn là đội chủ động trong việc kiểm soát bóng, nhờ thế mà tạo ra được những cơ hội về phía khung thành của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Phút thứ 10, Minh Vương sút phạt ngoài vòng cấm đầy nguy hiểm đưa bóng đi sát mép cột dọc. Sau đó, các cơ hội tìm đến chân của bộ đôi ngoại binh Paollo và Brandao, nhưng không tận dụng thành công.

Bên kia chiến tuyến, hàng công của Hồng Lĩnh có những tình huống tiếp cận khung thành của HAGL. Tuy nhiên, hàng thủ do HLV Kiaitsak xây dựng đã đứng vững để bảo toàn mành lưới cho thủ môn Tuấn Linh.

Kết quả hòa 0-0 sau hiệp 1 buộc 2 bên có những điều chỉnh khi bước vào hiệp 2. Đầu hiệp 2, Viết Triều có cơ hội mở điểm cho đội khách, nhưng cú bắt volley của anh lại đưa bóng đi vọt xà đáng tiếc. Đến phút 59, Minh Vương thêm một lần thực hiện đá phạt, lần này bóng tìm đến xà ngang khung thành của thủ thành Quang Tuấn. Sức ép được đội bóng phố Núi gia tăng vào cuối trận. Nhưng trong một ngày thi đấu xuất sắc của thủ môn Quang Tuấn, bên cạnh sự thất vọng mà các chân sút HAGL tạo ra, trận đấu khép lại với tỉ số hòa 0-0.

Thậm chí, đội chủ nhà suýt ôm hận vào cuối trận, nếu xà ngang không cứu thua sau pha phạt đầy uy lực của Pinto từ khoảng cách 25m. Với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, kết quả hòa 0-0 ngay trên sân khách đã là thành công. Nhưng bên kia chiến tuyến, các học trò của HLV Kiatisak không thể ứng được sự kỳ vọng lớn lao của người hâm mộ phố Núi.