Hồ sơ điều tra

Khởi tố ác nữ và chồng trong vụ giết cô gái ở chợ đầu mối Thủ Đức

Khoảng vài giờ sau khi gây án, Nguyễn Thị Ngọc Dung bị bắt giữ để điều tra về các tội Giết người và Cướp tài sản. Chồng của Dung cũng bị khởi tố nhưng được tại ngoại

Ngày 11/10, Cơ quan CSĐT Công an Tp.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thị Ngọc Dung, 39 tuổi, ngụ quận 12, tạm trú Tp.Thủ Đức về các tội Giết người và Cướp tài sản.

Liên quan đến vụ án, chồng của Nguyễn Thị Ngọc Dung cũng bị khởi tố để điều tra về tội Che giấu tội phạm.

Các lệnh và quyết định đã được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Hiện trường vụ án mạng nghiêm trọng. (Ảnh cắt từ clip)

Nạn nhân bị Nguyễn Thị Ngọc Dung giết hại một cách dã man là chị H.T.T.T., 26 tuổi, quê tỉnh Long An, tạm trú tại Tp.Thủ Đức, Tp.HCM. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do Dung còn nợ của chị T. một số tiền nhưng không có trả nên Dung rat ay sát hại chị T. để quỵt nợ và cướp tài sản.

Theo đó, chị T. là chủ vựa trái cây ở chợ đầu mối nông sản Thủ Đức. Vợ chồng nghi phạm Dung là người buôn bán trái cây dạo ở khu vực xunh quanh chợ này.

Quá trình lấy hàng, giữa Dung và chị T. có nợ nần, mâu thuẫn với nhau. Vì không muốn trả nợ nên Dung nãy sinh ý định sẽ giết chị T. để quỵt nợ và cướp tài sản.

Khoảng 11h30 ngày 30/9, Dung đến gặp chị T. tại sạp trái cây của chị này trong chợ đầu mối Thủ Đức. Lúc này, Dung đã thủ sẵn một con dao trong người. Tại sạp trái cây của chị T., Dung nói rằng có người muốn mua sỉ nông sản và muốn kết nối người này cho chị T.. Sau đó, Dung lấy lý do tay đau và nhờ chị T. dùng xe máy của Dung chở đi gặp khách.

Cả hai đến bãi xe container nói chuyện và 2 người xảy ra mâu thuẫn, cự cãi. Thấy bất thường, chị T. quay lưng lên xe định trở về thì bất ngờ bị Dung từ phía sau lao đến kẹp cổ dùng dao đâm hàng chục nhát khiến chị T. gục, tử vong tại chỗ. Toàn bộ hành vi của Dung đã bị camera khu vực ghi lại.

Sau khi gây án, Dung lấy điện thoại, một đôi bông tai bằng kim loại màu vàng, một bộ lắc bằng kim loại màu vàng, một sợi dây chuyền bằng kim loại màu vàng và một ví tiền chứa khoảng 15 triệu đồng tiền mặt rồi lên xe máy chạy về nhà trọ ở phường Hiệp Bình Phước, Tp.Thủ Đức.

Người chồng phát hiện Dung hoảng loạn, quần áo dính máu nên đã gặng hỏi. Dung thú nhận, vừa ra tay đâm người ở chợ, không biết sống chết ra sao?.

Người chồng mang quần áo dính máu của Dung ra cạnh nhà để tẩm xăng và đốt. Lửa bén vào chân khiến ông này bị bỏng nhẹ. Còn Dung thì tắm rửa để sạch máu dính trên người.

Chỉ vài giờ sau khi gây án, Dung bị Công an Tp.Thủ Đức bắt giữ. Chồng của Dung bị khởi tố nhưng được cho tại ngoại để điều tra.