An ninh - Hình sự

Khởi tố kẻ giả trẻ nước ngoài hiếp dâm ở trung tâm bảo trợ xã hội

Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với kẻ giả trẻ người nước ngoài hiếp dâm nhiều trẻ em tại trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh này.

Ngày 18/2, nguồn tin của PV tạp chí Người Đưa Tin Pháp luật, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Phạm Chí Cường, 22 tuổi, quê tỉnh Đồng Tháp để điều tra về 2 hành vi hiếp dâm trẻ em và dâm ô trẻ em.

Cường chính là kẻ giả làm trẻ em người Đài Loan 15 tuổi để được đưa vào trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Cà Mau trong “diện bảo vệ khẩn cấp”.

Trước đó, Cường bị 1 cán bộ của trung tâm này tố cáo có hành vi hiếp dâm, dâm ô nhiều trẻ em của trung tâm (trẻ nhỏ nhất là 8 tuổi, lớn nhất là 15 tuổi – PV).

Vào cuộc điều tra, trong quá trình sinh sống ở trung tâm, Phạm Chí Cường nhiều lần thực hiện hành vi xâm hại tình dục đối với N.V.L., N.V.N., T.V.T.G. ở nhà tắm và phòng ở nam của trung tâm.

Làm việc với cơ quan công an, Phạm Chí Cường cũng thừa nhận tất cả các hành vi mà mình bị tố giác và phù hợp với những chứng cứ mà cơ quan CSĐT thu thập được.

Phạm Chí Cường khi còn ở bệnh viện Đa khoa Cà Mau. (Ảnh: CTV).

Được biết, Phạm Chí Cường lớn lên tại trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Đồng Tháp. Cường có người thân là bà T.T.H. (Cường gọi là bà cố, đã chết năm 2016). Học lớp hết 5, Cường sống lang thang nhiều nơi không ai nuôi dưỡng và từng có 2 tiền án về tội Trộm cắp tài sản.

Khi đến Cà Mau, Phạm Chí Cường nhận mình là người Đài Loan, có tên là Wang Yuan, 15 tuổi, không người nuôi dưỡng. Bệnh nhân được các bác sĩ chẩn đoán hen phế quản bội nhiễm nên được ngành chức năng đưa vào trung tâm Bảo trợ xã hội nuôi dưỡng, chăm sóc.

Khai nhận việc mình biết tiếng Đài Loan, tiếng Nhật, tiếng Nga, tiếng Anh..., Cường cho biết, trong thời gian đi lang thang bán hàng rong ở TP.HCM có tiếp xúc với người nước ngoài nên học “lỏm” tiếng.

Sau đó, Cường tranh thủ thời gian rảnh thì vào các tiệm internet học hay mua sách tự học nên có thể giao tiếp được.

Thời gian qua, Phạm Chí Cường bị bệnh hen suyễn rất nặng, có lần suýt chết. Hiện tại, hằng ngày bác sĩ trại giam phải thăm khám cho Cường.