An ninh - Hình sự

Khởi tố đối tượng chém người vì mâu thuẫn trong lúc đánh cờ

Người đàn ông đang ngồi chơi cờ tướng trong quán cà phê, bất ngờ bị đối tượng lạ mặt đến truy sát trong sự ngỡ ngàng của người chứng kiến.

Án mạng nghiêm trọng

Sáng 25/11, người đàn ông được xác định danh tính là Trần Ngọc Q., SN 1973, ngụ phường Trung Mỹ Tây, quận 12, đang ngồi chơi cờ ở quán cà phê thuộc khu phố 2, phường Trung Mỹ Tây thì bị 1 thanh niên lạ mặt đến gây sự dẫn đến xô xát.

Chỉ trong chớp mắt, anh Q. bị đối tượng lạ mặt dùng dao bầu (loại dao dùng để làm bếp) tước đi sinh mạng.

Thời điểm xảy ra vụ việc, có một số người dân chứng kiến hành vi tàn độc của gã thanh niên lạ mặt. 

Bà Lê Mai Thu, người dân chứng kiến vụ việc cho biết: “Người ta đang ngồi chơi trong quán vậy mà hung thủ đến kiếm chuyện rồi ra tay dã man khiến ai cũng khiếp sợ. Tên này giấu sẵn dao từ trước”.

“Đối tượng cố truy sát tới cùng nên nạn nhân dù đã bỏ chạy nhưng vẫn không thoát. Tôi thấy có lẽ nạn nhân dính ít nhất vài nhát dao chí mạng”, anh Nguyễn Huy Tấn, người chứng kiến vụ việc kể lại.

Xe máy đối tượng sử dụng gây án.

Lần theo dấu vết, lộ diện hung thủ

Vụ án mạng dã man gây rúng động dư luận lập tức được người dân cấp báo lên Công an phường Trung Mỹ Tây.

Ngay sau đó, Công an phường đã triển khai lực lượng bảo vệ hiện trường và ghi lời khai các nhân chứng. Đồng thời, vụ việc cũng được Công an phường Trung Mỹ Tây nhanh chóng báo cáo lên ban chỉ huy Công an quận 12.

Sáng cùng ngày, đội Cảnh sát hình sự Công an quận 12 được lãnh đạo Công an quận trực tiếp chỉ đạo phối hợp với đội Điều tra tổng hợp, Công an phường Trung Mỹ Tây và VKSND quận 12 tổ chức  khám nghiệm hiện trường, truy tìm dấu vết, khẩn trương phá án.

Bước đầu điều tra cho thấy, hiện trường vụ việc xảy ra bên ngoài quán cà phê. Nạn nhân và hung thủ có sự giằng co, xô xát tại con đường nhỏ phía trước quán. Sau đó nạn nhân bị thương nên bỏ chạy về một khu nhà trọ cách đó không xa.

Kết quả giám định tử thi cho thấy nạn nhân tử vong do bị sốc mất máu không hồi phục, vết thương đâm đứt tĩnh mạch cảnh trái...

Tiến hành điều tra, thu thập lời khai nhân chứng và các nguồn tin từ tổ án truy xét cùng trinh sát hình sự thu thập được, dữ liệu vụ việc vẫn còn khá mờ nhạt.

Về cơ bản, cơ quan điều tra vẫn chưa rõ hành tung, lai lịch của đối tượng gây án.

Tại hiện trường, một số nhân chứng chỉ biết giữa bị hại và hung thủ (người này có thể tên là Duy, sống ở xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn) trước đó đã xảy ra mâu thuẫn, dẫn tới đánh nhau khi đánh cờ tướng.

Tuy nhiên, không ai nào biết lai lịch và nơi ở cụ thể của đối tượng gây án.

Theo anh Trần Đình H., chủ quán cà phê nơi xảy ra án mạng, sau khi hai người xảy ra xô xát bên trong quán, anh H. đã yêu cầu cả hai ra khỏi quán. Ngay khi vừa bước ra khỏi quán, hai bên lại tiếp tục chửi mắng, lao vào xô xát nhau.

Quá trình xô xát và sau đó xảy ra án mạng diễn ra khá nhanh nên nhiều người hết sức bất ngờ, không kịp can ngăn.

Xác định đối tượng gây án hết sức nguy hiểm, manh động. Nếu không ngăn chặn, bắt giữ kịp thời, đối tượng có thể gây ra những hậu quả khôn lường cho xã hội.

Sau khi thu thập được một số thông tin về đối tượng, Ban chỉ huy Công an quân 12 chỉ đạo đội Cảnh sát hình sự tập trung lực lượng truy bắt hung thủ.

Ngoài ra, một tổ trinh sát hình sự nhanh chóng phối hợp với Công an xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn tiến hành xác minh, rà soát nhân thân, lai lịch, truy tìm đối tượng tình nghi.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, không lâu sau, lực lượng công an đã xác định được đối tượng giết người tên là Hoàng Trọng Duy, SN 1983, ngụ ấp Mỹ Hòa 2, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, TP.HCM.

Tuy nhiên, khi lực lượng công an khám xét nơi ở của Duy thì đối tượng không có mặt. Công an chỉ thu giữ được vật chứng vụ án là quần áo của Duy mặc trong lúc gây án.

Xác định nhiều khả năng nghi phạm đang lẩn trốn tại những nơi quen biết hoặc nhà người thân, Công an quận 12 đã tiến hành vận động, kêu gọi gia đình sớm đưa Duy ra đầu thú để được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.

Biết không thể trốn thoát trước sự truy bắt của cơ quan công an, vào 13h ngày 25/11, Hoàng Trọng Duy đến Công an quận 12 đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hoàng Trọng Duy tại cơ quan công an.

Theo đó, khoảng 9h15 sáng 25/11, Duy chạy xe máy Honda Airblade BKS: 59Y1-308.53 đến quán cà phê nơi xảy ra vụ việc ăn sáng thì nhìn thấy Q. đang ngồi đánh cờ.

Nhớ lại trước đó mình từng bị Q. thường xuyên đe dọa, khủng bố tinh thần, giữa Duy đến cãi nhau với Q., dẫn đến ẩu đả, xô xát.

Sau khi cả hai ra khỏi quán và tiếp tục cãi vã, Duy liền chạy đến chiếc xe máy Honda Airblade đậu gần đó, mở cốp lấy ra 1 con dao bầu rồi tấn công vào vùng ngực Q..

Bị tấn công và đâm bất ngờ, Q. gắng gượng bỏ chạy vào nhà may Thu Hiền ở số 760B, KP3, phường Trung Mỹ Tây thì ngã xuống trong tư thế ngồi.

Lúc này Q. bị Duy đuổi tới đâm thêm 2 nhát vào vùng lưng phải và chém tiếp vào vùng sau gáy. Khi Q. quay người lại Duy tiếp tục vung dao...Do dùng tay đưa lên đỡ, nên nhát dao trúng vào bàn tay phải và cổ tay trái của Q..

Hoảng sợ, Q. gượng dậy bỏ chạy vào ngôi nhà ở khu phố 3, phường Trung Mỹ Tây thì gục xuống và tử vong ngay trước sân nhà...

Sau khi gây án, Duy đi về nhà thay và giặt quần áo, rồi rửa con dao bầu. Khi biết công an đang truy bắt mình và được vận động, Duy đến Công an quận 12 đầu thú.

Hiện, Công an quận 12 đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Trọng Duy về hành vi giết người.