An ninh - Hình sự

Khởi tố chủ quán bánh xèo hành hạ nhân viên ở Bắc Ninh

Cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Ánh Tuyết, chủ quá bánh xèo miền Trung ở Bắc Ninh về tội Hành hạ người khác.

Khởi tố nữ chủ quán

Chiều mùng 1/12, Công an huyện Yên Phong (Bắc Ninh) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Ánh Tuyết (34 tuổi ở huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) chủ quán bánh xèo miền Trung có địa chỉ ở xã Yên Trung, huyện Yên Phong về tội Hành hạ người khác.

Trước đó, ngày 21/11, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Yên Phong phát hiện cháu Trương Quang D., 15 tuổi (trú huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi) đang đi lạc tại khu vực xã Thụy Hòa, huyện Yên Phong với nhiều vết thương trên người.

Công an huyện Yên Phong đã điều tra làm rõ D. là nhân viên của quán bánh xèo miền Trung ở xã Yên Trung do Nguyễn Thị Ánh Tuyết làm chủ quán. Trong quá trình làm việc tại quán, D. bị Tuyết đánh đập, hành hạ và bị bỏ đói nên đã bỏ trốn khỏi quán.

Bị can Tuyết tại cơ quan điều tra. 

Tại cơ quan công an, Nguyễn Thị Ánh Tuyết đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo đó, không chỉ có D., 1 nhân viên nữa của quán là Võ Văn Đ, (21 tuổi ở huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) cũng bị hành hạ.

Để tránh bị phát hiện và giữ chân 2 nhân viên, Tuyết đã bắt D. và Đ. làm việc từ 7h sáng hôm trước đến 4h sáng hôm sau, không trả lương, không được gặp gỡ, giao tiếp với người ngoài. Mỗi khi tức giận, Tuyết lại lôi nhân viên ra phía sau nhà đánh đập bằng những dụng cụ làm bếp như bàn chải sắt đánh vảy cá, dao, chày giã tiêu, xẻng xúc bánh xèo. 

Lời kể xót xa của nạn nhân

Nằm điều trị tại trung tâm Y tế huyện Yên Phong, D. kể rằng, do nhà quá nghèo, mẹ mất sớm, bố bệnh nặng nên sau khi học xong lớp 8, D. nghỉ học, theo anh đi làm kiếm tiền để phụ giúp gia đình. Sau đó, D. được giới thiệu làm tại quán bánh xèo Miền Trung do Nguyễn Thị Ánh Tuyết cùng chồng là Nguyễn Thanh V. làm chủ.

Theo lời D. kể, bởi nhà nghèo nên cậu ta sớm nghỉ học và theo anh chị đi làm kiếm tiền phụ giúp gia đình. Tháng 9/2020, cậu bắt đầu công việc tại quán bánh xèo trên.

D. phải làm việc 20 tiếng mỗi ngày, trong khi em thường xuyên bị đánh đập. 

Cậu bé bắt đầu công việc khác ở quán từ lúc 7h sáng đến tận 4h sáng hôm sau, mỗi ngày chỉ ngủ khoảng 3 tiếng. Làm việc rất vất vả nhưng D. cho biết, vẫn chưa cầm được đồng tiền lương nào. 

Cậu tiếp tục kể rằng dù bản thân không phạm lỗi gì nhưng thường ngày vẫn bị bà chủ đánh đập. Bà chủ không chỉ đánh mình cậu ta, một nhân viên khác cũng thường xuyên bị bà chủ đánh. Một nhân viên từng bị đánh đau quá nên anh ấy đã bỏ trốn.

Sở dĩ trước đó D. bị hành hạ nhưng không trốn cũng bởi nhà quá nghèo “ở đây người ta còn cho miếng ăn là tốt rồi", dù em chỉ được ăn đồ ăn thừa của khách.

Sau những lần bị đánh bà chủ chảy máu, bà chủ cũng không băng bó vết thương hay đưa đi bệnh viện chữa trị. D. cũng cam chịu không dám kể lại cho người nhà biết. Lần này, D. bị đánh nên đã trốn đi, sau đó D. được người dân và cơ cơ quan chức năng đưa tới trung tâm Y tế huyện Yên Phong cấp cứu.