An ninh - Hình sự

Khởi tố cặp đạo chích chuyên trộm xe máy để có tiền mua ma túy

Để "nuôi" ma túy, Anh và Lạc cùng nhau đi trộm cắp xe máy. Quá khứ tù tội và hiện tại nghiện ngập của chúng lại kéo dài vì thói ngựa quen đường cũ.

Ngày 17/3, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng đối với 2 đối tượng Nguyễn Xuân Lạc, SN 1991, trú xã Tam Đại, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam và Nguyễn Văn Anh, SN 1992, trú phường Mân Thái, quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, đầu tháng 3/2020, Công an TP.Tam Kỳ liên tục nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc bị mất trộm xe máy. 

Sự việc diễn ra liên tiếp trong nhiều ngày ở nhiều địa bàn khác nhau khiến dư luận vô cùng hoang mang, lo lắng. Hiện trường các vụ việc để lại thể hiện thủ phạm có kinh nghiệm trong việc đột nhập trộm cắp tài sản, phá khóa xe...

Nguyễn Văn Anh.

Ban chỉ huy Công an TP.Tam Kỳ ngay lập tức yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ vào cuộc điều tra.

Qua công tác nắm tình hình và đặc biệt là sàng lọc các đối tượng nghi vấn, cơ quan chức năng nhanh chóng xác định Lạc và Anh là 2 đối tượng tình nghi hoạt động trộm cắp tài sản trên địa bàn.

Hai đối tượng đều là con nghiện nặng. Chúng bất minh về thời gian, đặc biệt là tiền bạc. Dù không có công ăn việc làm nhưng chúng dư dả ăn tiêu, xài ma túy. Đặc biệt, 2 gã ma cô khôn lõi này cũng luôn biết cách ẩn mình hòng qua mặt cơ quan công an.

Công tác theo dõi bí mật được diễn ra nghiêm túc. Đêm 15/3, Công an TP.Tam Kỳ phát hiện đối tượng Anh điều khiển xe máy hiệu Sirius BKS 92H8-5070 đang nghêu ngao trên đường. Tin báo nhanh chóng được ban chuyên án xác minh.

Nguyễn Xuân Lạc.

Nguồn tin thể hiện, BKS 92H8-5070 gắn trên chiếc xe Sirius này là giả. Đặc biệt nữa, phương tiện này có những dấu hiệu trùng khớp với một xe máy bị mất cắp tại xã Tam Xuân 2, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam vào ngày 5/3.

Ngay lập tức, tổ công tác sắc phục cảnh sát đã dừng xe, khống chế đối tượng Anh. Sau màn "la làng" ăn vạ vì cho rằng công an bắt bớ nhầm người, gã đạo chích im bặt, cúi đầu mếu máo nhận tội khi trinh sát đưa ra loạt chứng cứ.

Hắn cứng họng và bắt đầu khai nhận ra hàng loạt vụ trộm cắp xe máy. Ngoài chiếc xe là tang vật của vụ trộm ngày 5/3 mà Anh đang điều khiển nêu trên thì trong 2 ngày 4 và 5/3, chúng còn thực hiện 2 vụ trộm cắp xe máy khác tại TP.Tam Kỳ.

Phương tiện mà bộ đôi trộm cắp được.

Theo đó, trưa 4/3 Anh đi bộ trên các tuyến đường trên địa bàn TP.Tam Kỳ tìm nhà ai sơ hở thì trộm cắp.

Tại một căn nhà trên đường Trần Cao Vân, Anh phát hiện chiếc xe máy Exciter BKS 92H9-4672 dựng trước nhà không có người trông coi. Chỉ trong chớp mắt, đối tượng "hô biến" chiếc xe và mang đi bán với giá 15 triệu đồng.

Có tiền, Anh thuê nhà nghỉ và mua ma túy để vui chơi. Thời điểm này, Lạc được Anh mời tham gia. Sau khi phê pha cùng "nàng tiên nâu", bộ đôi này lại lên đường với ý định trộm cắp xe máy.

Rạng sáng 5/3, cả hai điều khiển xe đến khối phố Xuân Đông, phường Trường Xuân, TP.Tam Kỳ phát hiện trong sân nhà anh Nguyễn Văn L. (SN 1984) có dựng nhiều xe máy nhưng cổng bị khóa.

Với kỹ năng điêu luyện trộm cắp, Anh nẫng chiếc xe hiệu Air Blade BKS 92B1-271.42 ra ngoài còn Lạc “cưỡi” chiếc xe Dream BKS 92K4-0271.

Tuy nhiên, do chủ nhà phát hiện nên chúng đành để lại chiếc xe Dream. Tất cả tẩu thoát như những bóng ma trong đêm đen.

Hiện, Công an TP.Tam Kỳ đã tạm giữ 4 xe máy là tang vật của 3 vụ trộm cắp trên.

Được biết, đối tượng Nguyễn Xuân Lạc đã có 2 tiền án về tội Cướp tài sản và Trộm cắp tài sản, Nguyễn Văn Anh có 1 tiền án về tội Trộm cắp tài sản.

Ngoài chuyện cả hai đều nghiện ma túy, chúng cũng mới vừa ra tù năm 2019 thì tiếp tục phạm tội.

Vụ án đang được mở rộng điều tra, làm rõ.