Cộng đồng mạng

Kho báu huyền thoại bất ngờ lộ diện ở ký túc xá

Dưới lớp móng đào đất xây dựng ký túc xá mới của đại học Cambridge, 60 mộ cổ 1.600 tuổi chứa đầy kho báu bất thình lình xuất hiện.

Công trình xây ký túc xá sinh viên của đại học Cambridge (Anh) đã trở thành phát hiện khảo cổ vĩ đại sau khi các công nhân dùng máy xúc để đào móng. Dưới nền đất cổ, các ngôi mộ cổ thuộc về các quý tộc Anglo-Saxon sống vào những năm 400-650 SCN dần dần hiện ra.

Đại học Cambridge cho biết họ đã để các nhà khảo cổ khảo sát khu vực sau khi các tòa nhà cũ được phá dỡ.  

Mảnh đất vốn định xây thành ký túc xá bỗng trở thành di chỉ khảo cổ khổng lồ. (Ảnh The Guardian)

Những gì phát hiện thật ngoài sức tưởng tượng: Những bộ hài cốt cổ đại được bảo quản trong tình trạng tốt, bồi táng cùng là các đồ tùy táng đắt giá thời đó như trâm cài, chuỗi hạt, vòng cổ, bình thủy tinh, vũ khí và đồ gốm với niên đại 1.600-1.450 năm, số cổ vật đó là vô giá.

Một bình gốm vô giá được tìm thấy tại di tích. Nước Anh từ lâu nổi tiếng với việc kho báu nằm rải rác trên những cánh đồng, đất ở. 

Trong quá trình khai quật, một số cấu trúc từ thời kỳ đồ sắt và thời La Mã (khoảng 2.000 năm trước) cũng lộ diện.

Tiến sĩ Caroline Goodson, giảng viên cao cấp của đại học Cambridge cho hay: "Việc khai quật nghĩa trang này mang đến cơ hội tuyệt vời để khám phá nước Anh thời Trung Cổ sớm, sự tương tác giữa đảo quốc này và châu Âu lục địa, cũng như tìm hiểu cách sống của người dân thời kỳ đó".

Cũng như mọi phát hiện khảo cổ khác tại Anh trước đó, một số thứ sẽ được đem lên mặt đất để nghiên cứu, một số khác được bảo tồn tại chỗ bằng cách lấp lại, bảo đảm công trình bên trên được tiếp tục xây dựng nhưng không làm hỏng kho tàng khảo cổ bên dưới.

Những cổ vật quý giá có thể bị coi là những món đồ tầm thường hoặc thậm chí bị vứt bỏ trong suốt nhiều năm. Có người may mắn đào được từ nền đất cổ nhưng cũng có những người nhiều năm sở hữu mà không hay biết.

Ông John Webber, sống ở Dorchester, Anh không hề biết rằng chiếc cốc điêu khắc hình mặt người đã bị bỏ quên trong một chiếc hộp phủ bụi trong suốt một thời gian dài là báu vật trị giá 2,3 tỷ đồng.

Ông lão 72 đã tìm thấy lại món quà nhỏ từ ông nội khi đang chuẩn bị chuyển nhà. Nhận thấy chiếc cốc cao 5 inch (14 cm) không phải bằng đồng hay đồng thau, ông đã mang nó đến Bảo tàng Anh.

Chiếc cốc cổ từ thời La Mã bị lãng quên trị giá hơn 2,3 tỷ đồng.

Các chuyên gia ở đó rất bối rối và cho biết chưa từng nhìn thấy bất cứ thứ gì giống như vậy. Chiếc cốc được chạm khắc hình vị thần La Mã hai mặt Janus, trán được trang trí bằng những lọn tóc và những con rắn quấn vào nhau.

Sau khi kiểm tra, người ta phát hiện ra chiếc cốc được làm bằng vàng có niên đại từ thế kỷ thứ 3 đến thứ 4 TCN, và được chế tác dưới thời đế chế Achaemenid của Ba Tư cổ đại. Sau đó, chiếc cốc đã được bán với giá 100.000 USD (hơn 2,3 tỷ đồng) tại một cuộc đấu giá.

Nguyên Anh (Nguồn The Guardian)