Đời sống

Khỉ hoang đột nhập vào nhà, cắn chảy máu đầu bé trai 3 tháng tuổi

Một bé trai 3 tháng tuổi đã nhập viện cấp cứu và phải phẫu thuật sau khi bị khỉ hoang cắn vào đầu.

Sự việc xảy ra vào ngày 14/11, tại một nhà dân ở đảo Koh Mai Phai, Thái Lan.

Cụ thể, Nong Muallim, 3 tháng tuổi, đang nằm trong nôi uống sữa thì một đàn khỉ xông vào nhà và định cướp bình sữa của cậu bé.

Jiraporn Kalong, 37 tuổi, dì của cậu bé vừa dự một cuộc họp ở làng và quay trở về thì nghe thấy tiếng khóc lớn phát ra từ trong nhà. Cô chạy vào trong thì thấy một trong những con khỉ đang cắn vào đầu cháu trai, trong khi những con khác giật lấy bình sữa.

Jiraporn đã gọi điện cho những người thân sống gần đó để được giúp đỡ và vội vã xua đuổi loài linh trưởng hung hãn ra khỏi nhà.

Muallim có khoảng 6 vết cắn sâu trên đầu và một vết thương hở sọ chảy máu. Cậu bé được đưa đến Bệnh viện Phang Nga và chuyển đến Bệnh viện Vachira Phuket để phẫu thuật khẩn cấp. Jiraporn cho biết cô đã chăm sóc cậu bé khi bố mẹ bé đi công tác ở Phuket.

"Thật bi kịch khi cháu trai tôi lại gặp phải bất hạnh như vậy. Bây giờ tất cả những gì tôi có thể làm là cầu nguyện cho sự an toàn của anh ấy", cô nói.

Ca phẫu thuật được cho là đã thành công và hiện em bé đang được nằm trong một bệnh viện sạch sẽ, không có người đến thăm.

Koh Mai Phai đang gặp vấn đề ngày càng nghiêm trọng với loài khỉ khi số lượng khỉ tăng lên nhanh chóng.

Người đứng đầu chính quyền địa phương cho biết: "Các quan chức bảo vệ động vật hoang dã đã được triển khai để khảo sát quần thể khỉ đuôi dài và những vấn đề mà người dân địa phương phải đối mặt.

Hành vi của khỉ đã thay đổi và chúng không còn sợ hãi con người nữa, chúng thường vào nhà, đặc biệt là khi thủy triều xuống và rút lui vào rừng và núi khi thủy triều lên".

Hải Vân (Theo Dailystar)