Khi “con vịt” muốn hóa kiếp thành thiên nga

Danh xưng “hoa hậu” phải chăng chỉ là cái vỏ bọc lộng lẫy cho các người đẹp thỏa sức tung hoành, khi mà thời gian qua liên tiếp xuất hiện những người đẹp nhúng chàm?

Thông tin Hoa hậu doanh nhân Thế giới người Việt 2018 Nguyễn Thị Nhung cầm đầu đường dây mua bán hóa đơn trái phép có giá trị lên đến hàng nghìn tỷ đang gây xôn xao dư luận.

Được biết, hoa hậu Nguyễn Thị Nhung (SN 1987), cô sinh sống cùng gia đình trong một con ngõ nhỏ trên phố Nguyễn Đức Cảnh (phường An Biên, quận Lê Chân, TP.Hải Phòng).

Sự việc có lẽ sẽ không gây chú ý lớn, nếu như người cầm đầu đường dây này không phải là một người bước ra từ một cuộc thi nhan sắc với danh xưng “Hoa hậu doanh nhân”.

Tôi không biết cuộc thi nhan sắc này tầm cỡ đến đâu và cũng không cần hiểu mục đích sâu xa của cuộc thi này hướng đến là gì. Nhưng rõ ràng, hiện nay có quá nhiều cuộc thi về sắc đẹp khiến cho tôi phải dùng từ “loạn hoa hậu”. Tôi không phủ nhận tất cả các cuộc thi về nhan sắc đều là vô bổ. Thế nhưng, báo chí cũng từng nhắc đến nhiều các cuộc thi sắc đẹp, thậm chí khi thông tin đến người đọc, họ còn bất ngờ, ngỡ ngàng với tên gọi của cuộc thi đó.

Hễ ai có chút nhan sắc là cũng tự tin đi thi hoa hậu. Sở dĩ tôi nói vậy là bởi tôi cũng có một cô bạn, sở hữu ngoại hình xinh xắn cùng cặp chân dài miên man và lúc nào gặp tôi cô ấy luôn nói muốn tham gia các cuộc thi hoa hậu tầm cỡ. Tôi có hỏi lý do vì sao? Thì cô ấy buông thõng một câu “thì tao muốn đổi đời”.

Nghe xong tôi ậm ừ, đặt ra thắc mắc trong đầu “phải chăng cứ tham gia cuộc thi nhan sắc là có thể đổi đời?”. Suy nghĩ muốn đổi đời của cô bạn tôi và những người đẹp khác tôi cho rằng không sai. Nhưng đổi đời thế nào và đổi đời bằng cách nào thì còn phải xét (?!)

Khi “con vịt” muốn hóa kiếp thành thiên nga (Ảnh minh họa).

Quay trở lại với hoa hậu doanh nhân Thế giới người Việt 2018 Nguyễn Thị Nhung, cô ấy có ưa nhìn không? Câu trả lời là có. Cô ấy có xinh xuất sắc không? Câu này thì chỉ ban tổ chức, ban giám khảo cuộc thi mới có câu trả lời chính xác.

Nhưng rõ ràng, khi tham gia cuộc thi sắc đẹp này, Nguyễn Thị Nhung được tung hô có vẻ đẹp khả ái, tự tin, cách ứng xử thông minh, là nữ doanh nhân đa tài, luôn tiên phong trong các phong trào thiện nguyện xã hội...

Khi người đẹp bị cáo buộc cầm đầu đường dây mua bán hóa đơn nghìn tỷ, có lẽ người bất ngờ nhất chính là những đối tác, bạn bè với Hoa hậu Nhung, bởi người đẹp này hoạt động, núp bóng dưới vỏ bọc là giám đốc của một công ty cổ phần.

Không biết có bao nhiêu người “dính bẫy” của hoa hậu này, nhưng nếu ví người đẹp này là một “con vịt” muốn hóa kiếp thành thiên nga cũng không có gì là sai. Bởi lẽ, có thể cô ấy nghĩ rằng khi mình đã hóa thành "thiên nga" rồi thì đó sẽ là vỏ bọc lộng lẫy, an toàn cho phép mình thoải mái tung hoành, làm điều sai trái.

Nên nhớ rằng “vỏ quýt dày có móng tay nhọn”, “mình thông minh sẽ có người khác thông minh hơn mình”. Đã là vịt thì mãi mãi sẽ chỉ là vịt, không thể nào thành thiên nga kiêu sa, lộng lẫy trừ khi con vịt đó phải thật sự xuất sắc cả về sắc và trí tuệ, ắt thành thiên nga được công chúng mến mộ.

Nếu muốn dùng nhan sắc làm bình phong để thực hiện hành vi sai trái mà không dựa vào năng lực thực sự thì “cái kim trong bọc sớm muộn cũng lòi ra”.Và khi ấy, hậu quả thế nào thì chắc ai cũng biết...

*Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả

Thanh Lam