An ninh - Hình sự

Khen thưởng lực lượng phá vụ án nữ sinh lớp 6 bị đánh dã man trong lô cao su

Ngày 23/3, UBND huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) tổ chức khen thưởng cho Công an huyện này với thành tích bắt nhanh đối tượng đánh dã man nữ sinh lớp 6.

Theo đó, thay mặt lãnh đạo huyện, ông Hoàng Nguyên Dinh, Chủ tịch UBND huyện Châu Đức đã tặng giấy khen và thưởng nóng cho tập thể Công an huyện Châu Đức.

Ông Dinh đánh giá cao quá trình điều tra khẩn trương, nhanh chóng bắt giữ đối tượng Võ Hoàng T. - nghi can đánh em Trần Ngọc Trà M. (12 tuổi, trú KP.Hoàng Giao, TT.Ngãi Giao, huyện Châu Đức) trong lô cao su, trên đường em này đi học về.

Ông Hoàng Nguyên Dinh (áo trắng) trao giấy khen và thưởng nóng cho Công an huyện Châu Đức

Như Người Đưa Tin Pháp Luật đã đưa, vào chiều ngày 17/3, em M. trên đường đi học về ngang qua đoạn lô cao su thuộc tổ 3, KP.Hoàng Giao thì bị một đối tượng lạ mặt đánh bất tỉnh. Sau đó, M. tỉnh dậy và chạy về nhà người cô gần đó kêu cứu. Sau đó, em M. được gia đình đưa đến Bệnh viện Bà Rịa cấp cứu.

Sau 2 ngày khẩn trường điều tra, ngày 19/3 Công an huyện Châu Đức đã bắt giữ Võ Hoàng T. (16 tuổi, trú tại khu phố Hoàng Giao, TT.Ngãi Giao) là nghi can đánh cháu M.

Tại cơ quan công an, T. khai, khoảng 16h30 chiều 17/3, T. và một người bạn đi bộ trên đường, sau đó T. nói bạn về trước còn cậu ta một mình đi bộ tiếp về nhà.

Vết bầm tím, thương tích trên mặt em M.

Lúc này, khi thấy em M. đi xe đạp trên đường về nhà qua đoạn lô cao su thì T. trêu ghẹo và bị em M. phản ứng. Tại đây, T. chạy theo nắm tóc kéo em M. khiến nạn nhân bị té ngã. Do bị ngã, nạn nhân đứng dậy chửi và đánh T. nhiều cái vào mặt gây chảy máu bên trong môi.

Bị đánh đau, T. dùng tay đánh, đấm liên tiếp vào mặt, đầu nạn nhân, rồi đè cổ khiến nạn nhân bất tỉnh. Tưởng M. đã chết, T. lo sợ nên kéo nạn nhân và xe đạp vào sâu trong lô cao su nhằm che giấu rồi bỏ về nhà bạn nằm chơi.

Khoảng 30 phút sau, T. đi bộ ra hiện trường lay gọi kiểm tra nạn nhân xem còn sống hay chết thì em M. tỉnh dậy, lúc này T. bỏ mặc rồi nhanh chóng rời đi.

Gio Linh