Ngôi sao

Khánh Ly ghé thăm Gác Trịnh

Đầu tháng 11/2019, danh ca Khánh Ly trở về Huế, thăm lại những nơi lưu dấu kỷ niệm. Trong đó, Gác Trịnh là nơi được bà chú trọng.

Video: Khánh Ly về thăm Gác Trịnh ở Huế

Gác Trịnh là căn gác nhỏ, nằm ở tầng 2 của một khu tập thể trước nhà thờ Phủ Cam. Đây là nơi cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn từng sống, sáng tác khi sống ở Huế.

Gác Trịnh được một nhóm nghệ sĩ thuê lại, làm quán cà phê, mang phong cách nhẹ nhàng, và làm nơi trưng bày các hiện vật, tư liệu, liên quan đến vị nhạc sĩ tài ba. Trong đó, cũng có những kỷ vật giữa Trịnh Công Sơn và Khánh Ly.

Khánh Ly tại Gác Trịnh.

Nữ danh ca cho biết, đối với bà, Huế là thành phố có nhiều kỷ niệm. Và, đặc biệt hơn hết, Huế là quê của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, người đã cho bà biết đến ý nghĩa của cuộc sống.

Đối với bà, Trịnh Công Sơn là người anh, người cha, người khiến mình phải cảm ơn suốt đời. Thuở còn trẻ, bà từng theo chân Trịnh Công Sơn về Huế để chơi, hát và sống. Lúc ấy, bà cũng từng đến Gác Trịnh.

Theo Khánh Ly, Gác Trịnh là nơi cố nhạc sĩ từng sống, sáng tác các ca khúc đầu tiên.

Khánh Ly xem lại những bức ảnh về cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Lần cuối cùng bà hát tại Huế trước khi xuất ngoại là 1974. Lúc ở Mỹ, Huế là một trong những nơi bà mong muốn được quay trở về thăm. Và, năm 2015, khi quay trở về Việt Nam, bà liền đề nghị được tổ chức gặp gỡ các khán giả ở cố đô.

Sau mấy mươi năm xa cách, bà không thể ngờ, vẫn được rất nhiều người ở Huế yêu mến. Đi qua nhiều quán cà phê, căn nhà, nghe tiếng Khánh Ly cất lên với những ca khúc quen thuộc như Đêm thấy ta là thác đổ, Cát bụi, Diễm xưa, Hạ trắng… khiến tâm hồn bà bồi bồi.

Khánh Ly kể, từng có nhiều người hỏi, tại sao Trịnh Công Sơn đưa bà đến với khán giả, giúp tên tuổi của bà được nhiều người biết đến, nhưng khi ông qua đời, bà không trở về? Thật ra, khi biết tin, vị nhạc sĩ qua đời, bà đã đặt vé máy bay về nước với ý định đưa tiễn “người tình” trong âm nhạc.

Tuy nhiên, sau đó, bà đã hủy vé. Bởi, bà nghĩ, từ khi sang Mỹ đến nay, chưa bao giờ trở về. Nếu, bà trở về, chắc chắn sẽ có rất nhiều người tò mò đến để xem Khánh Ly hiện nay như thế nào. Và, nếu sự thật ấy diễn ra, chắc chắn, tang lễ của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn sẽ mất đi sự thành kính…

Khánh Ly bồi hồi khi trở về nơi Trịnh Công Sơn từng sống.

Từ trước đến nay, Khánh Ly vẫn tin rằng, mình may mắn khi được gặp Trịnh Công Sơn. Và, bà chỉ là cái bóng, theo đời của vị nhạc sĩ.

Thực tình, khán giả yêu mến nhạc Trịnh. Khánh Ly lại hát nhạc Trịnh nên mọi người yêu thương bà. Do đó, bà luôn muốn, những gì tốt đẹp nhất thuộc về Trịnh Công Sơn. Còn bà, cũng như bao nhiêu ca sĩ khác, chỉ là người giúp Trịnh Công Sơn chuyển tải âm nhạc đến với mọi người…