Bóng đá Việt Nam

Choáng ngợp với bảo tàng trưng bày hơn 2500 áo đấu bóng đá tại TP.HCM

Sau 1 thập kỷ sưu tầm những hiện vật liên quan đến cầu thủ, HLV,... anh Trần Minh Tú đã quyết định mở bảo tàng bóng đá 2109 để trưng bày những bộ sưu tập của mình

Sáng nay ngày 22/11 tại TP.HCM, công ty 2109 chính thức khai trương Thư viện Bóng đá 2109 tại địa chỉ số 436A/50/1, đường 3/2 (Quận 10, TP.HCM). Trải qua gần 10 năm sưu tầm, siêu tập những sản phẩm liên quan đến bóng đá quốc tế và Việt Nam.

Anh Trần Minh Tú (nickname Luka) quyết định thành lập Thư viện Bóng đá 2109 (lấy theo ngày sinh của con trai). Thư viện Bóng đá 2109 là biệt thự có diện tích khoảng 400m2, đang lưu trữ 15.000 hiện vật bóng đá bao gồm: áo đấu, giày, sách, tượng, chân dung, các vật phẩm lưu niệm…

Anh Trần Minh Tú (áo đen) tại buổi khai trương bảo tàng bóng đá

Thư viện Bóng đá 2109 không chỉ là nơi lưu trữ các sản phẩm liên quan mà còn bảo quản áo đấu, các vật phẩm của các huyền thoại, cầu thủ đương thời của bóng đá thế giới cũng như Việt Nam. 2109 là một trong những thư viện bóng đá đầu tiên của Việt Nam được thành lập để phục vụ người hâm mộ tham quan, tìm hiểu về lịch sử bóng đá, được mở cửa từ 8h30 đến 12h00 và từ 13h30 đến 17h00 (Thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần). Ngoài ra, Thư viện bóng đá 2109 sẽ tổ chức các sự kiện, triển lãm các sản phẩm sưu tầm, kí gửi… nhằm gây quỹ thiện nguyện, hỗ trợ cộng đồng.

Trong bảo tàng 400m2 hiện đang lưu trữ hơn 2500 áo đấu các loại từ quốc tế đến Việt Nam

Chia sẻ về mục tiêu của mình khi khai trương bảo tàng, anh Trần Minh Tú nói: “Tôi hy vọng Thư viện Bóng đá 2109 sẽ ngôi nhà chung của giới bóng đá, người hâm mộ bóng đá và trở thanh là nơi mọi người cùng giao lưu, gặp gỡ. Ngoài ý nguyện về bóng đá, tôi hy vọng Thư viện sẽ tạo ra những giá trị cộng đồng, tổ chức những chương trình thiện nguyện dành cho những hoàn cảnh thiếu may mắn đang sống xung quanh chúng ta."

Ngoài áo đấu, anh Tú còn sưu tập những mô hình cầu thủ, giày bóng đá hay thậm chí là giấy xét nghiệm COVID cảu cầu thủ.

Để có được bộ sưu tập như ở thời điểm hiện tại, người đàn ông có biệt danh Lee Luka đã giành suốt 10 năm, đi khắp nơi trên thế giới để tích góp từng áo đấu, từng hiện vật: "Thời gian để mình sưu tập được những bộ áo đấu, hiện vật này trên dưới khoảng 10 năm. Nhưng trong vòng 7 năm gần đây là thời gian tôi sưu tầm được đầy đủ các áo đấu. Tôi là người có niềm đam mê bóng đá từ lâu, cảm giác khi xem bóng đá giúp tôi cảm thấy thoải mái, thư giãn và bị cuốn theo nó. Khi bóng đá ngấm vào máu rồi, tôi bắt đầu ăn với bóng đá, ngủ với bóng đá.

Bảo tàng lưu trữ, trưng bày nhiều áo đấu từ những năm 90 đến hiện đại

Để có thể gắn bó nhiều hơn với bóng đá, tôi đã bỏ nhiều thời gian để nghiên cứu, tìm tòi và học hỏi. Trước đây, tôi không có đủ điều kiện để theo đuổi đam mê sưu tầm hiện vật bóng đá, sau một khoảng thời gian dài, khi tôi đã đủ điều kiện kinh tế, tôi bắt đầu sưu tập và luôn mong muốn rằng có thể tạo ra một nơi kết nối những người có cùng đam mê lại với nhau. Đặc biệt tôi muốn những fan bóng đá có thể đến để tìm tòi, học hỏi về những thứ liên quan với cầu thủ", ông chủ bảo tàng 2109 nói thêm.

Tuyển thủ ĐT Việt Nam - trung vệ Bùi Tiến Dũng thích thú với những sản phẩm được trưng bày tại bảo tàng

*Một số hình ảnh của bảo tàng bóng đá 2109