Giáo dục

Khá "Bảnh" ra toà trong vòng vây "fan hâm mộ": "Cần một cuộc chấn hưng đạo đức và giáo dục"

Giám đốc Công an Nghệ An Nguyễn Hữu Cầu cho rằng hiện tượng, trào lưu "hâm mộ" Khá bảnh là biểu hiện lệch lạc và sẽ không tồn tại lâu trong giới trẻ. Đến một thời điểm nào đó khi lớn hơn chút nữa, nhận thức nâng cao thì bản thân các em sẽ nhận ra Khá "Bảnh" không còn là "thần tượng" nữa.

Bên hành lang Quốc hội sáng nay (14/11), khi được hỏi về tình trạng một số bạn trẻ xem Khá "bảnh" cũng như một số thành phần bất hảo là thần tượng, thậm chí là tôn sùng, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu - Giám đốc Công an Nghệ An nói đây là kết quả của sự lệch lạc về nhận thức.

"Hiện lớp trẻ tiếp xúc với mạng xã hội, công nghệ quá sớm. Trong quá trình này, lớp trẻ chưa có đủ một nền tảng kiến thức để phân định được đâu là đúng, đâu là sai. Chỉ thấy người này có nhiều người hâm mộ thì cũng thích theo", Giám đốc Công an Nghệ An nêu quan điểm.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu - Giám đốc Công an Nghệ An.

Đồng thời, Tướng Nguyễn Hữu Cầu cũng cho rằng: "Thực ra hiện tượng, trào lưu này là biểu hiện lệch lạc và sẽ không tồn tại lâu trong giới trẻ. Đến một thời điểm nào đó khi lớn hơn chút nữa, nhận thức nâng cao thì bản thân các em sẽ nhận ra Khá "Bảnh" không phải là "thần tượng" nữa. Chúng ta cũng cần cảm thông cho giới trẻ".

Khi PV đặt câu hỏi về giải pháp để loại bỏ những "thần tượng" như Khá Bảnh, Giám đốc Công an Nghệ An nhấn mạnh: "Cần một cuộc chấn hưng về đạo đức và giáo dục và về các thang giá trị chân chính của xã hội cho lớp trẻ".

Nhưng, khi "cuộc chấn hưng" mà Thiếu tướng nói chưa diễn ra, ông cho rằng cần truyền thông cho giới trẻ rằng những người như Khá Bảnh không nên được tôn trọng. "Định hướng cho họ một thang giá trị đúng với chuẩn mực đạo đức xã hội, đúng với truyền thống của mình, thì lớp trẻ sẽ thay đổi", Thiếu tướng Cầu cho biết.

Thiếu tướng nhấn mạnh thêm: "Trong thời điểm chúng ta cần chấn hưng, định hướng lại cho giới trẻ thì báo chí là một kênh cực kỳ quan trọng cho".

Trước đó, ngày 13/11, TAND thị xã Từ Sơn (Bắc Ninh) đã tiến hành xét xử phiên sơ thẩm đối với bị cáo Ngô Bá Khá (tức Khá "bảnh") và đồng bọn về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Đáng chú ý nhất phiên xét xử là hình ảnh hàng trăm bạn trẻ mặc áo học sinh đứng hàng dài, đội mưa, giơ điện thoại theo dõi phiên xét xử.

Nhiều học sinh tập trung theo dõi phiên xét xử Khá "bảnh"

Thậm chí, Ngô Bá Khá còn "lơ" luôn người mẹ của mình khi bà lao đến định ôm chầm lấy bị cáo sau nhiều ngày tạm giam, giơ tay vẫy chào "fan hâm mộ" đứng bên ngoài hàng rào.

Khá "Bảnh" bình tĩnh, vẫy tay chào mọi người trước phiên xét xử sáng 13/11 khiến người dân bất bình vì thái độ coi thường pháp luật.

Sau phần nghị án, TAND thị xã Từ Sơn đã tuyên phạt Ngô Bá Khá 6 năm 6 tháng tù về tội Tổ chức đánh bạc và 4 năm tù về tội Đánh bạc. Tổng hợp mức án, Khá "Bảnh" lĩnh 10 năm 6 tháng tù và bị xử phạt 30 triệu đồng.

Cùng phạm hai tội danh trên, bị cáo Nguyễn Hữu Hội nhận mức án 8 năm 6 tháng tù. Các bị cáo còn lại gồm: Nguyễn Văn Quang 5 năm, Trịnh Hữu Quý 12 tháng tù, Ngô Lương An 20 tháng, Nguyễn Trọng Công 15 tháng tù về tội Đánh bạc.

Công Luân - Hoa Liên