Cộng đồng mạng

Kẻ trộm 4 chân âm mưu đạo chích nhẫn cưới chủ nhân

16 năm mất nhẫn cưới, chủ nhân mới nhận ra kẻ âm mưu đứng sau vụ trộm cắp này chính là 1 con cừu.

Vào một ngày đẹp trời, vợ chồng Lena và Ola Pahlsson tiến hành đào vườn để thu hoạch cà rốt.

Được biết, đất trong vườn rau được bồi đắp nhiều lần, hơn nữa các củ cà rốt cũng không thẳng ngay ngắn ở lối đi.

Bất ngờ, khi 1 củ cà rốt được đào lên, ban đầu, bà Lena định vứt củ cà rốt ấy đi vì nó quá nhỏ nhưng bà nhìn thấy có thứ gì đó trên thân củ cà rốt có kích thước tròn cỡ một vòng ngón tay vợ chồng bà bỗng nhìn thấy một củ cà rốt phát sáng lấp lánh.

Tiến đến gần, hóa ra là một chiếc nhẫn kim cương đang xuyên tròn qua.

 

Điều ngạc nhiên hơn, chiếc nhẫn này chính là chiếc nhẫn cưới mà vợ chồng là Lena đánh mất cách đấy hơn 15 năm.

Có một đám cưới hạnh phúc vào năm 1995, vợ chồng Lena và Ola Pahlsson, sống gần Mora, Dalarna, Thụy Điển hưởng thời gian hạnh phúc trong ngôi nhà phủ lá tường xuân.

Điều khiến vợ chồng bà tâm đắc nhất chính là chiếc nhẫn cưới mà chính Lena thiết kế bằng vàng trắng cùng 7 viên kim cương tự nhiên đắt đỏ.

Một lần sơ ý để chiếc nhẫn trên kệ bếp nướng bánh, bà đã làm mất nó. Suốt thời gian qua, hai vợ chồng bà Lena bỏ ra không biết bao nhiêu tâm huyết để tìm lại vật quý.

Họ đã cật lực tìm kiếm chiếc nhẫn khắp nhà nhưng vẫn không thấy món đồ ấy đâu, có những lúc bà Lena đã bỏ cuộc vì chán nản.

Khi tìm thấy chiếc nhẫn, theo lời bà Lena kể, lúc đó bà đã hét lên thật to khiến con gái trong nhà vội chạy ra vườn vì tưởng có chuyện gì xấu xảy ra với mẹ.

Sau phát hiện đặc biệt của vợ, ông Ola đã đưa ra nhiều giả thiết về hành trình chiếc nhẫn "đi" từ nhà bếp đến khu vườn của gia đình.

Vợ chồng Lena và Ola Pahlsson hạnh phúc khi tìm thấy chiếc nhẫn cưới thất lạc hơn 15 năm.

"Chúng tôi nghĩ rằng nó đã rơi vào thùng rác chứa thức ăn hữu cơ. Sau đó, nó có thể đã được tái chế thành phân bón và được rải vào vườn rau nhà tôi" - ông Ola nói.

Ngoài ra, ông Ola còn không loại trừ khả năng con cừu mà gia đình ông nuôi, thường vào nhà bếp ăn thức ăn thừa.

"Có khả năng con cừu đã ăn chiếc nhẫn và đưa nó ra ngoài vườn theo đường chất thải" - ông Ola hài hước dự đoán.

Dù hành trình di chuyển của chiếc nhẫn ra sao đi nữa thì vợ chồng ông bà Lena và Ola vẫn rất hạnh phúc khi tìm lại được món đồ ý nghĩa đã thất lạc hơn 1 thập kỷ. Bất chấp khoảng thời gian dài nằm dưới lòng đất, chiếc nhẫn vẫn không hề xấu đi chút nào.

Đáng tiếc, bà Lena phải đi điều chỉnh lại kích cỡ của chiếc nhẫn để phù hợp với ngón tay mũm mĩm của hiện tại.

"Chúng tôi đang giữ nó ở một nơi an toàn" - bà Lena nói với tờ báo địa phương Dalarnas Tidningar.

Trang Dung (Nguồn The Local)