An ninh - Hình sự

10 năm nghiên cứu các vụ cướp ngân hàng, kẻ nổ súng cướp BIDV phải thốt lên khi bị bắt: “Không phải Trời không thương mà là công an quá giỏi”

36 tiếng truy quét, hai hung thủ cầm súng cướp ngân hàng BIDV đã bị lực lượng chức năng tóm gọn. Khi bị bắt, kẻ chủ mưu đã phải thốt lên: “Không phải Trời không thương mà là công an quá giỏi”.

36 tiếng truy quét hung thủ cầm súng cướp ngân hàng BIDV

Trả lời trong một bài phỏng vấn với báo An Ninh Thủ Đô, Đại úy Nguyễn Hữu Luyện, Đội phó Đội Điều tra trọng án, phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.Hà Nội nhớ lại: "Vất vả nhất là các trinh sát ngày đêm lăn lộn ở ngoài đường, hay cán bộ chiến sĩ dù được ngồi trong phòng mát cũng căng mắt không ngủ gần 2 ngày, soi kỹ từng dấu hiệu, sàng lọc hàng trăm mắt camera…".

Mảnh giấy bí ẩn của trinh sát điều tra (Ảnh: ANTĐ)

Theo ghi nhận của Tạp chí Người Đưa Tin Pháp luật, trước đó, vào 9h54 ngày 27/7, trong lúc cán bộ nhân viên ngân hàng tại BIDV Chi nhánh Ngọc Khánh ở số 27 Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội đang thực hiện các công việc giao dịch phục vụ khách hàng, bất ngờ xuất hiện 2 tên cướp đeo khẩu trang, có vũ trang, nổ súng uy hiếp, khống chế giao dịch viên, bảo vệ và cướp tiền mặt tại quầy giao dịch.

Khẩu súng các đối tượng sử dụng là súng tự chế, dạng súng colt xoay, bắn đạn thể thao và số tiền cướp được là 942 triệu đồng.

Sau khi vụ cướp xảy ra, dưới sự chỉ đạo của Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng bộ Công an, Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc CATP Hà Nội, phòng Cảnh sát hình sự, Công an quận Đống Đa có sự hỗ trợ của cục Cảnh sát hình sự, các đơn vị nghiệp vụ đã khẩn trương huy động lực lượng, triển khai các biện pháp nghiệp vụ điều tra, xác minh nóng, bắt giữ hung thủ gây án.

Đến ngày 29/7, phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội đã phối hợp với Công an quận Đống Đa và cục Cảnh sát hình sự bộ Công an bắt giữ 2 đối tượng nổ súng cướp ngân hàng BIDV chi nhánh Ngọc Khánh (quận Đống Đa, TP.Hà Nội).

Hai đối tượng bị bắt trong vụ án cướp ngân hàng BIDV xôn xao dư luận thời gian qua.

Các đối tượng bị bắt gồm: Phùng Hữu Mạnh (SN 1997, trú tại phố Châu Long, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, hiện ở phố Trúc Khê, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội); Hoàng Ngọc (SN 1978, trú tại phố Phan Bội Châu, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, hiện ở tòa nhà 27 phố Huỳnh Thúc Kháng, quận Đống Đa). Đối tượng chủ mưu được xác định là Ngọc.

Bắt đầu từ lúc xảy ra vụ án, sơ đồ bỏ chạy của hai đối tượng đi theo những đường hướng rất lắt léo được chỉ huy phòng Cảnh sát hình sự dựng lên.

Các vị trí "tử huyệt" được khoanh tròn, mọi ngóc ngách đường đi của kẻ trộm được hàng trăm trinh sát theo dõi, nghiên cứu.

Đại tá Nguyễn Bình, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự; Đại tá Võ Hồng Phương, Trưởng Công an quận Đống Đa cùng với các chỉ huy, trinh sát dày dặn kinh nghiệm nhất của các đội nghiệp vụ, công an phường, có sự hỗ trợ của cục Cảnh sát hình sự đã có mặt, làm việc xuyên đêm.

Tất cả những ý kiến chỉ đạo của Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng bộ Công an cũng như Ban Giám đốc mà cụ thể là Đại tá Nguyễn Thanh Tùng đã được cụ thể hóa bằng những hành động hết sức chuyên nghiệp, nhanh chóng, hiệu quả.

Nhờ vào mạng lưới camera nhà dân dày đặc ở bên đường này, hàng chục Cảnh sát hình sự tiếp tục lần theo những dấu vết dù là nhỏ nhất của hai đối tượng để dần dựng chân dung hung thủ gây án.

Kẻ cắp táo tợn và 10 năm nghiên cứu các vụ trộm ngân hàng Việt Nam

Nghi phạm của vụ án lần này không đơn giản, Hoàng Ngọc và đồng bọn tỏ ra là một tay sành sỏi công nghệ thông tin, nghiên cứu, chuẩn bị rất kỹ kế hoạch.

Hắn nguỵ trang để né tránh camera, không chỉ vậy, gây án xong, Ngọc và Mạnh ra ngoài cướp xe máy của một người dân rồi tẩu thoát theo hướng đi đại lộ Thăng Long.

Trước khi cướp một chiếc xe máy của khách đến giao dịch rút tiền ngân hàng ở ngoài sảnh để tẩu thoát, một trong hai tên còn ném lại phía sau một tập tiền nhằm tạo ra vật cản tự nhiên là những người tham gia giao thông trên đường dừng lại nhặt tiền nhằm đánh lạc hướng lực lượng truy bắt.

Trên đường di chuyển, 2 tên cướp thay quần áo rồi thuê nhà nghỉ để tránh sự truy lùng của lực lượng công an. Trước khi bỏ trốn về Hải Phòng, Ngọc chia cho Mạnh 200 triệu đồng.

Hình ảnh của hai đối tượng trên camera ghi lại ở ngân hàng BIDV.

Khẩu súng, quả nổ giả mìn của đối tượng dùng khi gây án sau đó phi tang xuống hồ gần đó cũng được các trinh sát mò tìm thấy.

Riêng số quần áo, khẩu trang, kính râm đối tượng dùng để ngụy trang sau khi gây án được Ngọc chia ra thành 6 túi nilon vứt ở 6 bãi rác khác nhau.

Sau khi xác nhận Ngọc đang có mặt ở Hải PHòng, các trinh sát hình sự đã nhanh chóng có mặt khiến Ngọc mất vài phút định thần.

Về sau, Ngọc thừa nhận đã nghiên cứu, tính toán vô cùng kỹ lưỡng kế hoạch cướp ngân hàng. Ít nhất trong vòng 10 năm trở lại đây, tất cả các vụ cướp ngân hàng tại Việt Nam đều đã được đối tượng nghiên cứu, qua đó tìm ra điểm thuận lợi, sơ hở và lên kế hoạch cướp hoàn hảo nhất. 

Trước khi được tổ công tác dẫn giải lên xe ô tô di lý về Hà Nội ngay trong đêm, Ngọc cúi đầu thỏ thẻ: "Cháu luôn tự tin là sẽ cướp được thành công, nhưng việc bị bắt không phải ông Trời không thương cháu mà là vì các chú công an quá giỏi". 

Lực lượng công an truy tìm tang vật dưới hồ nước.

Ngày 30/7, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an quận Đống Đa đã ra quyết định khởi tố vụ án cướp ngân hàng BIDV chi nhánh Ngọc Khánh, số 27 Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

Cuối cùng, kẻ sai phạm đã phải trả giá trước pháp luật.

Nguyên Anh (Tổng hợp)