An ninh - Hình sự

Kẻ gieo rắc "cái chết trắng" chuyên ẩn hiện trong kiệt hẻm sa lưới

Bình lợi dụng những đường kiệt hẻm nhỏ ngoằn ngoèo để làm nơi giao dịch ma túy, hòng gây nhiều khó khăn cho lực lượng chức năng. Tuy nhiên, lưới trời lồng lộng...

Ngày 23/2, thông tin từ Công an thành phố Đà Nẵng, Công an quận Thanh Khê vừa phá chuyên án, bắt giữ khẩn cấp Hồ Trọng Bình (36 tuổi, trú phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê) để điều tra về hành vi liên quan đến ma túy.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Đội Cảnh sát ma túy Công an quận Thanh Khê manh nha phát hiện những biểu hiện bất minh nghi liên quan đến ma túy của Bình.

Đặc biệt, thời điểm cận kề Tết Nguyên đán, Bình liên tục tiếp xúc với các đối tượng nghiện ngập. Những cuộc gặp gỡ này diễn ra chóng vánh đến lạ thường trong các kiệt hẽm nhỏ ở nội đô Đà thành.

Đối tượng Bình. (Ảnh: CAĐN).

Trước những nghi vấn ngày càng có cơ sở, Đội Cảnh sát ma túy Công an quận Thanh Khê báo cáo cấp trên xác lập chuyên án nhằm sớm bắt giữ Bình, qua đó, ngăn chặn hành vi gieo rắc "cái chết trắng" nguy hiểm đến toàn xã hội.

Bình vốn là kẻ bất hảo ở địa phương. Sinh sống ở nội đô thành phố Đà Nẵng, nên những kiệt hẻm ngoằn ngoèo nơi đây Bình thuộc như lòng bàn tay. Lợi dụng điều này, Bình biến những con hẻm thành nơi giao dịch ma túy. Hễ có người lạ xuất hiện hay có "động tĩnh", Bình dễ dàng "mất hút" vào sâu bên trong.

Chính thủ đoạn hoạt động tinh vi ấy gây nhiều khó khăn cho lực lượng chức năng. Tuy nhiên, với quyết tâm cao độ, Đội Cảnh sát ma túy Công an quận Thanh Khê ngày đêm triển khai các biện pháp nghiệp vụ.

Cuối cùng, khi thời cơ chín muồi, lực lượng chức năng ập vào chính sào huyệt của Bình tại kiệt 146 đường Nguyễn Hoàng, phường Vĩnh Trung. Tại đây, cảnh sát thu giữ 160 gói bên trong chứa chất tinh bột màu trắng.

Số lượng ma túy được phân thành gói nhỏ đến bán cho con nghiện. (Ảnh: CAĐN).

Tại cơ quan công an, bước đầu Bình khai nhận, số tinh bột trắng trên là heroin. Trước đó, Bình đã liên hệ với một thanh niên chưa rõ lai lịch trên mạng xã hội đặt mua với số tiền khoảng 55 triệu đồng.

Sau khi thỏa thuận xong xuôi, Bình nhận hàng ở thành phố Đà Nẵng rồi mang về bán lại cho con nghiện kiếm lời. Tuy nhiên, tham vọng trở thành "đầu nậu" ma túy của Bình vừa nở đã chóng tàn. Hành vi vi phạm pháp luật sẽ bị xử lý nghiêm khắc.

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.